Sáng dọn hàng ra, 5h chiều mới có người mua ở chợ từng sầm uất nhất Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Dời địa chỉ, treo bảng sang lô, ngồi bấm điện thoại, người mua thưa thớt… là những gì phóng viên Báo Lao Động ghi nhận được tại Trung tâm thương mại Cái Khế (quận Ninh Kiều) - nơi từng được xem là chợ truyền thống sầm uất bậc nhất ở TP Cần Thơ.

Đóng cửa “bỏ của chạy lấy người”

Ghi nhận tại Trung tâm thương mại Cái Khế, hay còn gọi là chợ Cái Khế (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), hiện nhiều tiểu thương rơi vào tình cảnh bế tắc vì buôn bán ế ẩm, khách vắng hoe, hàng loạt gian hàng đóng cửa, một số tiểu thương phải dời địa chỉ hoặc treo bảng sang lô, sang kiốt.

Ảnh: Yến Phương
Buôn bán ế ẩm, nhiều tiểu thương dời địa chỉ, treo bảng sang lô. Ảnh: Yến Phương

Ngán ngẩm với cảnh vắng khách nơi đây, bà Đỗ Thị Thu Hương (68 tuổi, tiểu thương tại Trung tâm thương mại Cái Khế) cho rằng, thực trạng hiện nay phải nói bằng hai từ “kiệt quệ”. Các tiểu thương ở đây đóng thuế không nổi mà đóng mặt bằng cũng không xong, ai cũng phải thiếu nợ lại mà không biết đến khi nào mới có tiền để trả.

“Nhiều người không cầm cự nổi đành bỏ cuộc, đem hàng về nhà coi như buông hết tất cả. Thậm chí, có nhiều người rất thảm, họ phải bán đất để có vốn ra đây kinh doanh nhưng giờ bị mất trắng hết, không có cách nào cứu vãn”, bà Hương ngậm ngùi.

Hàng loạt các gian hàng đóng cửa. Ảnh: Yến Phương
Trung tâm thương mại Cái Khế vắng tanh, hàng loạt các gian hàng đóng cửa. Ảnh: Yến Phương

Theo bà Hương, hiện nhiều tiểu thương treo bảng sang lô nhưng cũng không sang được, cho thuê người ta cũng không thuê. Còn nếu để thì phải đóng thuế, đóng tiền mặt bằng, vậy nên nhiều người bỏ trống các lô luôn. Điển hình là nguyên dãy phía trước của chợ có hàng loạt gian hàng đóng cửa, nhiều tiểu thương “bỏ của chạy lấy người” vì không sang lô được cho ai.

“Khu chợ này có gần 100 lô nhưng hiện có đến hơn 50 lô đã đóng cửa, do các tiểu thương phải gánh quá nhiều thứ trong khi sức mua giảm, hàng hóa tồn đọng khiến họ không thể gồng nổi nữa”, bà Hương chia sẻ thêm.

Mỗi tháng lỗ 7 triệu đồng

Quan sát cho thấy, cả khu chợ Cái Khế hầu hết chỉ toàn người bán, lâu lâu mới có lác đác một vài khách ghé qua, nhưng họ cũng chỉ xem hàng chứ không mua gì. Các tiểu thương chỉ biết ngồi lướt điện thoại, tán gẫu để giết thời gian cho qua ngày.

Ngồi lướt điện thoại, tán gẫu,... là cách để các tiểu thương giết thời gian cho qua ngày. Ảnh: Yến Phương
Ngồi lướt điện thoại, tán gẫu,... là cách mà các tiểu thương giết thời gian cho qua ngày. Ảnh: Yến Phương

Anh Huỳnh Quốc Cường (tiểu thương tại Trung tâm thương mại Cái Khế) cho biết, tình cảnh này đã diễn ra từ rất lâu. Sáng anh cứ dọn hàng ra rồi ngồi bấm điện thoại tới chiều dọn hàng về. Có hôm đến tận 5h chiều mới có khách ghé mở hàng, còn lại là không có khách luôn.

“Suốt hơn 1 năm nay, do không bán được nên tôi cũng không có tiền nhập hàng mới. Thậm chí, ngày nào cũng phải chịu lỗ. Trung bình mỗi tháng, tôi phải bù lỗ 7 triệu đồng, trong đó bao gồm tiền mặt bằng 4 triệu, thuế gần 2 triệu, cộng thêm tiền điện, nước, gửi xe…”, anh Cường than.

Anh Cường ngán ngẩm khi phải chịu cảnh bù lỗ 7 triệu đồng mỗi tháng. Ảnh: Yến Phương
Anh Cường ngán ngẩm khi phải chịu cảnh bù lỗ 7 triệu đồng mỗi tháng. Ảnh: Yến Phương

Dọn hàng ra cả tuần không bán được gì, bà Yến (tiểu thương tại Trung tâm thương mại Cái Khế) lắc đầu ngao ngán: “Bây giờ phải nói một chữ “tệ” chứ không còn lời nào để diễn tả về thực trạng buôn bán ế ẩm ở đây”.

Bà Yến cho hay, hôm nào may lắm thì bà bán đủ tiền ăn, chứ không có tiền trả mặt bằng với đóng thuế. Bây giờ bà chỉ mong xem có cách nào bán cho hết hàng để về nghỉ luôn chứ không làm nổi nữa, vì đã quá chán nản.

Ảnh: Yến Phương
Chủ sạp vải Yến chỉ mong nhanh bán hết hàng để về nghỉ luôn, không kinh doanh nữa. Ảnh: Yến Phương

Còn với bà Đỗ Thị Thu Hương, có bao nhiêu vốn bà đều đã đổ hết vào sạp vải, bây giờ ngày nào bà cũng phải ra chợ để hy vọng bán được đồng nào hay đồng ấy. Nhưng hiện ra chợ cũng không bán được gì khiến bà càng rơi vào cảnh bế tắc.

Trước thực trạng chợ ế ẩm, vắng khách, hàng hoá tồn đọng, nhiều tiểu thương bày tỏ nguyện vọng, mong muốn cơ quan chức năng xem xét hỗ trợ giảm thuế, giảm tiền thuê mặt bằng, để giúp họ có thể tiếp tục duy trì việc kinh doanh, buôn bán.

YẾN PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Khu chợ vốn nhộn nhịp nhất Cần Thơ vắng tanh, có người cả tuần không bán được gì

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

Từng là khu chợ truyền thống sầm uất, nhộn nhịp bậc nhất ở TP Cần Thơ, nay Trung tâm thương mại Cái Khế (quận Ninh Kiều) lại rơi vào cảnh đìu hiu, vắng vẻ. Tiểu thương sáng dọn hàng ra rồi ngồi bấm điện thoại đợi đến chiều lại dọn về.

Hội chợ, triển lãm lớn ở Cần Thơ có doanh thu đạt 30 tỉ đồng

YẾN PHƯƠNG |

Ngày 7.11, theo thông tin từ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ, Hội chợ, triển lãm “Thành phố Cần Thơ – 20 năm thành tựu và phát triển” diễn ra từ 2 – 6.11 đã thu hút 150.000 lượt khách tham quan, mua sắm với doanh thu bán hàng đạt khoảng 30 tỉ đồng.

Bên trong cơ sở khám, điều trị thú cưng tiền tỉ hiện đại bậc nhất Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Đam mê với chuyên ngành đã học, nam 9x Trương Thành Sỹ (Cần Thơ) đã mạnh tay chi hơn 1 tỉ đồng để đầu tư cơ sở thăm khám, điều trị, phẫu thuật dành cho thú cưng với những máy móc, trang thiết bị được xem là hiện đại bậc nhất Cần Thơ.

Đề xuất hỗ trợ tiền khi sinh con thứ 2, miễn giảm học phí để tăng mức sinh

Thùy Linh |

Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ một lần bằng tiền khi phụ nữ sinh con thứ 2, cùng với đó là đề xuất miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học... tại các khu vực có mức sinh thấp.

Chi gần 7 tỉ đồng cho siêu biển số trong phiên đấu giá biển số ngày 10.11

Hải Danh |

Đấu giá biển số đẹp ngày 10.11.2023: Trong ngày 10.11, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) đã tổ chức đấu giá 757 biển số đẹp của các tỉnh, thành phố. Kết thúc 60 phút đấu giá, biển số 51K-868.68 có mức trúng đấu giá lên tới 6 tỉ 845 triệu đồng.

Bế tắc do mâu thuẫn khi xác định vị trí chung cư Artemis để tính phí gửi xe

Hoàng Xuyến - Tùng Giang |

Những ngày qua, cuộc tranh cãi kéo dài giữa cư dân chung cư Artemis (số 3 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội) và phía chủ đầu tư là Công ty Cổ phần đầu tư MHL về việc dự án này nằm trong hay ngoài khu vực đường Vành đai 2 vẫn chưa có hồi kết.

Đề xuất tăng phụ cấp ưu đãi cho cán bộ y tế học đường lên 40%

PHONG LINH |

Liên quan đến loạt bài phản ánh của Báo Lao Động về “Thu nhập thấp, danh phận bấp bênh của cán bộ y tế học đường”, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Cần Thơ đã có đề xuất tăng phụ cấp ưu đãi cho đối tượng này.

Vào mùa mua sắm, phố thời trang nổi tiếng ở TPHCM vẫn ế ẩm, trả mặt bằng

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

Bắt đầu vào mùa cao điểm mua sắm cuối năm, nhưng nhiều tuyến đường chuyên kinh doanh thời trang tại TPHCM hiện rơi vào cảnh ế ẩm, nhiều cửa hàng trả mặt bằng.

Khu chợ vốn nhộn nhịp nhất Cần Thơ vắng tanh, có người cả tuần không bán được gì

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

Từng là khu chợ truyền thống sầm uất, nhộn nhịp bậc nhất ở TP Cần Thơ, nay Trung tâm thương mại Cái Khế (quận Ninh Kiều) lại rơi vào cảnh đìu hiu, vắng vẻ. Tiểu thương sáng dọn hàng ra rồi ngồi bấm điện thoại đợi đến chiều lại dọn về.

Hội chợ, triển lãm lớn ở Cần Thơ có doanh thu đạt 30 tỉ đồng

YẾN PHƯƠNG |

Ngày 7.11, theo thông tin từ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ, Hội chợ, triển lãm “Thành phố Cần Thơ – 20 năm thành tựu và phát triển” diễn ra từ 2 – 6.11 đã thu hút 150.000 lượt khách tham quan, mua sắm với doanh thu bán hàng đạt khoảng 30 tỉ đồng.

Bên trong cơ sở khám, điều trị thú cưng tiền tỉ hiện đại bậc nhất Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Đam mê với chuyên ngành đã học, nam 9x Trương Thành Sỹ (Cần Thơ) đã mạnh tay chi hơn 1 tỉ đồng để đầu tư cơ sở thăm khám, điều trị, phẫu thuật dành cho thú cưng với những máy móc, trang thiết bị được xem là hiện đại bậc nhất Cần Thơ.