Dân mạng kêu gọi "giải cứu" hoa ly Tây Tựu rớt giá

LH |

Nếu như trước Tết âm lịch vừa qua, giá hoa ly 3-4 tai lên tới 60.000 đồng/cành; 5 tai là 75.000 đồng/cành thì thời điểm này, giá hoa rớt thảm.

Mấy ngày nay, làng hoa Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội nhộn nhịp hơn trước Tết Nguyên đán. Mặc dù thời tiết Hà Nội mưa lạnh, người trồng hoa vẫn phải ra vườn cắt hoa bán bởi hoa nở rộ.

Thời điểm trước Tết Nguyên đán, hoa ly được giá lên tới 600.000 - 750.000 đồng/chục tuỳ loại nhưng hoa ly chưa nở, toàn nụ nhỏ nên không thể cắt bán. Sau Tết, hoa đồng loạt bung nở nhưng lúc này giá rất rẻ, đắt nhất cũng chỉ 10.000 đồng/cành.

Nhìn thấy hoa ly nở rộ, giá rẻ, nhiều gia đình xót xa. Giá bán quá rẻ không đủ gốc khiến người dân cũng chùn chân không buồn cắt mang đi bán. Cả năm lao động chỉ mong hoa nở vào Tết Nguyên đán, giờ hoa nở không đúng thời điểm, giá rẻ, nhiều gia đình còn lo khoản nợ ngân hàng đã vay để làm vườn chưa thể trả.

Theo người trồng hoa, năm nay trước Tết Nguyên đán, thời tiết quá lạnh khiến hoa không nở đúng thời điểm. 

Sau khi có thông tin hoa ly rớt giá, trên nhiều trang mạng xã hội, mọi người đã kêu gọi giải cứu cho hoa ly Tây Tựu. 

Người có trang cá nhân Rua con viết: "Từ chiều hôm qua đến giờ nhận được rất nhiều điện thoại của nhà vườn nhờ bán giúp. Trời bắt đầu hửng nắng, hoa bắt đầu nở rộ thậm trí sáng còn nụ tối bung hoa. Đến giờ phút này, người tiêu dùng không nên hỏi sao ly này đắt thế ly kia rẻ thế. Giá giải cứu cho mỗi bó hoa là 65.000 đồng/10 cành".

Trang cá nhân Thuỷ Nguyên viết: "Hà Nội những ngày này đi đâu cũng có hoa ly vì dân đang tích cực giải cứu hoa cho bà con Tây Tựu, 80.000 đồng/10 cành 4-5 tai".

 
 Hoa ly cắt về được túm đầu hãm nở.
 
 Dù hoa rẻ, lỗ nhưng người dân Tây Tựu vẫn phải ra cắt bán, vớt vát được chỗ nào hay chỗ đó.
 
 Thời điểm này, hoa ly được bày bán khắp nơi trên đường phố Hà Nội với giá rẻ bất ngờ. Nhà nhà, người người rủ nhau đi mua hoa ly "giải cứu" cho người dân Tây Tựu.
 
 Người trồng hoa cười trong nước mắt khi phải cắt những cành hoa ly nở đẹp thế này nhưng giá chỉ bằng một phần so với trước Tết Nguyên đán.
 
 Chỉ 1 vài hôm, vườn hoa ly còn nụ này sẽ nở bung ra cùng một lúc khiến người trồng lúng túng không biết bán thế nào.
 
 Cả một vườn ly của làng Tây Tựu nở cùng một lúc khiến người trồng hoa khóc ròng.
 
 Không bán buôn được, người trông hoa đành mang ra bán tại các tuyến đường.
 
 Bất chấp mưa lạnh, hoa rẻ bán cũng lỗ, người trồng hoa ly vẫn phải bán, mong vớt vát được phần nào.
 
 Những gánh hoa ra chợ đẹp đến nao lòng nhưng lòng người trồng hoa thì xót xa.
LH
TIN LIÊN QUAN

Hàng tấn bí đỏ chất đống ngoài đường không ai mua

Hữu Long |

Cánh đồng trồng bí ngô tại nông trường 717 (xã Cư Yang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) những ngày này đầy bí ngô lăn lóc khắp nơi. Câu chuyện được mùa mất giá một lần nữa lại đè nặng lên những đôi vai lam lũ của người dân nơi đây. Đáng buồn hơn khi trước đó, việc đổ xô trồng bí đã được chính quyền địa phương cảnh báo nhưng nhiều người vẫn bất chấp trồng vì lợi nhuận cao.

Xin đừng “giải cứu” thương lái và các lò mổ lợn!

Thủy Lâm |

“Giải cứu thịt lợn” đang là vấn đề nóng được quan tâm trong những ngày này. Nóng nhưng không có gì lạ bởi trước đó người dân đã quen với những “chiến dịch” giải cứu dưa hấu, giải cứu thanh long, giải cứu chuối…, và với tình trạng sản xuất nông nghiệp như hiện nay, dự sẽ còn giải cứu dài dài.

Dưa hấu rớt giá, đừng nặng lời với nông dân!

Vĩnh Linh |

Có ý kiến cho rằng dưa hấu không bán được, lỗi hoàn toàn do người nông dân là chưa hợp lý. Vậy trách nhiệm của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương ở đâu?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng tấn bí đỏ chất đống ngoài đường không ai mua

Hữu Long |

Cánh đồng trồng bí ngô tại nông trường 717 (xã Cư Yang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) những ngày này đầy bí ngô lăn lóc khắp nơi. Câu chuyện được mùa mất giá một lần nữa lại đè nặng lên những đôi vai lam lũ của người dân nơi đây. Đáng buồn hơn khi trước đó, việc đổ xô trồng bí đã được chính quyền địa phương cảnh báo nhưng nhiều người vẫn bất chấp trồng vì lợi nhuận cao.

Xin đừng “giải cứu” thương lái và các lò mổ lợn!

Thủy Lâm |

“Giải cứu thịt lợn” đang là vấn đề nóng được quan tâm trong những ngày này. Nóng nhưng không có gì lạ bởi trước đó người dân đã quen với những “chiến dịch” giải cứu dưa hấu, giải cứu thanh long, giải cứu chuối…, và với tình trạng sản xuất nông nghiệp như hiện nay, dự sẽ còn giải cứu dài dài.

Dưa hấu rớt giá, đừng nặng lời với nông dân!

Vĩnh Linh |

Có ý kiến cho rằng dưa hấu không bán được, lỗi hoàn toàn do người nông dân là chưa hợp lý. Vậy trách nhiệm của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương ở đâu?