Ông là Trần Văn Tiếp. Năm nay 68 tuổi, nhưng hơn 30 năm nay, ông được biết đến là người có đam mê màu tím đến kỳ lạ. Không chỉ “phủ” màu tím lên căn nhà, quần áo, giày dép, mà ngay cả ốp lưng điện thoại, rồi vỏ bình trà, phích nước uống trà... cũng được ông dành trọn cho màu tím.
Hơn thế nữa, ông còn truyền cả đam mê này sang lĩnh vực kinh doanh hoa kiểng. Không chỉ nổi tiếng bởi sự mạnh dạn đi đầu trong việc tìm kiếm, lai tạo ra nhiều giống hoa mới, lạ..., ông Tiếp còn được nhiều người biết đến như “thương hiệu” của hoa kiểng màu tím. Không chỉ ưu tiên chọn cây, trái cho màu tím, ông còn dành ưu ái đặc biệt khi mạnh dạn chọn hoa kiểng có màu tím để kinh doanh.
Gần như mỗi năm, ông lại tìm cho cơ sở của mình giống cây mới để phục vụ thị trường hoa, kiểng Tết, như: Lúa tím, xả tím, ổi tím, dưa Pepino tím... Vì vậy, có thể cơ sở của ông Tiếp không lớn, không thật hoành tráng để có thể thu về những món lời lớn, nhưng ông được nhiều người biết đến như chuyên gia kinh doanh hoa kiểng màu tím – một thương hiệu mà nhiều đại gia ở làng hoa Sa Đéc không sao có được.
Nhưng quan trọng hơn là với đam mê kinh doanh độc đáo của mình, ông Tiếp còn góp phần quảng bá thương hiệu làng hoa Sa Đéc ra trong và người nước.
Chính vì vậy mà đầu năm 2018, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan đã trực tiếp đến tặng bức thư pháp, với nội dung xem ông như nghệ sĩ viết tiếp “bài ca” đẹp cho làng hoa Sa Đéc - vùng đất gợi cảm xúc cho thiên tiểu thuyết “Người tình” - khi ông Tiếp vận động thành lập và được bầu làm Chủ nhiệm Hội quán “Tôi yêu màu tím”.
Báo Lao Động xin gửi đến bạn đọc vài hình ảnh về ông chủ vườn hoa yêu màu tím: