"Chặt chém" dịp Tết: Cận cảnh bát bún riêu phố cổ Hà Nội hét giá 100.000 đồng

Cường Ngô – Hương Nguyễn |

Nỗi sợ đi ăn hàng ngày Tết ở Hà Nội bị “chặt chém”, hét giá luôn ám ảnh không ít người dân. Tại địa chỉ quán Bún ốc sườn 57 Hai Bà Trưng (Hà Nội), bát bún vài ba miếng thịt bị hét giá lên tới 100.000 đồng.

Ầm ĩ trên mạng vì "chém" khách 100.000 đồng/bát bún

Một quán bún ốc sườn khá có tiếng trên phố cổ Hà Nội nâng giá 100.000 đồng/bát. Sự việc gây xôn xao trên một số diễn đàn, thu hút gần 800 bình luận và 4300 lượt tương tác. 

Sáng mùng 4 Tết, phóng viên Báo Lao Động đã đến tận nơi để thưởng thức món bún riêu trên phố cổ Hà Nội, địa điểm đang gây ồn ào trên mạng xã hội khi bị thực khách "tố" bát bún lèo tèo vài gắp, nhưng hét giá 100.000 đồng.

Quán mở cửa lúc 10h30 sáng, đến gần trưa khá đông khách.

Quán bún ốc sườn đăng menu ngày thường có giá từ 40.000 đồng đến 70.000 đồng/bát. Ảnh LH
Quán bún ốc sườn đăng menu ngày thường có giá từ 40.000 đồng đến 70.000 đồng/bát. Ảnh: LH

Tay bưng hai bát bún riêu đặt lên bàn, bà chủ quán nói: “Cho cô xin 200.000 đồng/2 bát cháu ơi!”.

Khi nghe khách hàng hỏi: “Sao đắt thế cô?”, bà chủ liền nói: “Bát đặc biệt 100.000 đồng/bát. Bát này xứng đáng! Ăn ngon năm sau quay lại ăn hàng cô. Cô chỉ bán hàng Tết, còn nhà kia (chủ quán bún ốc sườn thật – phóng viên) phải mùng 6 Tết mới bán”.

Theo ghi nhận của phóng viên, bát bún 100.000 đồng có 2 miếng giò tai bé, 2 miếng mọc, 3 con ốc, 4 miếng đậu phụ bé, một ít thịt bò và bún. Bát bún không có sườn mặc dù quán đề tên là bún ốc sườn.

Mặc dù chủ quán cho rằng bát bún 100.000 đồng là xứng đáng nhưng cảm nhận của khách hàng thì ngược lại.

“Vị mặn quá, quẩy cũng không ngon, miếng giò tai như để lâu rồi có mùi ôi thiu vậy, bán hàng như thế này mất uy tín quá. Bình thường quán này ngon lắm”, một thực khách nhận xét.

“Tôi thấy giá bát bún như thế này là đắt, vị bình thường, ăn ở đâu cũng thế. Ngày Tết thì đành chấp nhận, với cả trót vào ăn rồi thì đành trả tiền thôi”, anh Nam – một khách hàng nói.

Video: Quán bún ốc bán giá “chặt chém” ngày mùng 4 Tết.

Nghi vấn quán bún ốc “phake” bán chặt chém ngày Tết

Đáng chú ý, phía biển trên quán bún ốc đề “Bún ốc sườn 57 bán hàng hết ngày 28.12 âm lịch – nghỉ đến ngày 6.1 âm lịch mở hàng”.

Biển phía trên quán bún ốc đề “Bún ốc sườn 57 bán hàng hết ngày 28.12 âm lịch – nghỉ đến ngày 6.1 âm lịch mở hàng”. Ảnh chụp sáng ngày mùng 4 Tết Nhâm Dần. Ảnh LH
Biển phía trên quán bún ốc đề “Bún ốc sườn 57 bán hàng hết ngày 28.12 âm lịch – nghỉ đến ngày 6.1 âm lịch mở hàng”. Ảnh chụp sáng ngày mùng 4 Tết Nhâm Dần. Ảnh: LH

Biển phía trên thì đề nghỉ bán đến tận mùng 6 Tết nhưng phía dưới cửa hàng vẫn mở.

“Bát bún ăn cũng không giống ngày thường, bình thường quán dùng bát sứ, hôm nay quán lại phục vụ bằng bát nhựa. Tôi cũng không biết có đúng là chủ thường ngày bán hay không?”, một khách hàng thường xuyên đến ăn cho biết.

Bản thân chủ quán đang bán ngày mùng 4 Tết khi trao đổi với phóng viên cũng thừa nhận: “Cô chỉ bán hàng Tết, còn nhà kia phải mùng 6 Tết mới bán”.

Bát bún đặc biệt 100.000 đồng . Ảnh LH
Cận cảnh bát bún "đặc biệt" có giá 100.000 đồng có 2 miếng giò tai bé, 2 miếng mọc, 3 con ốc, 4 miếng đậu phụ bé, một ít thịt bò và bún, không có miếng sườn nào. Bún bán vào mùng 4 Tết tại địa chỉ 57 Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ảnh: LH

Trên Facebook, nhiều vị khách đã để lại comment bình luận về quán bún chặt chém phố cổ như sau: “Ngày Tết xác định là đắt nhưng 100.000 đồng/bát thì không chấp nhận được”, “100.000 đồng/bát thì nhanh giàu lắm”, “Vài ba đồng làm mất thương hiệu là không đáng rồi”.

Cường Ngô – Hương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Học sinh Hà Nội mong từng ngày được trở lại trường

Vân Trang |

Nhận thông tin học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 tại những khu vực dịch cấp độ 1, cấp độ 2 sẽ quay trở lại trường học tập sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhiều học sinh tại Hà Nội hào hứng đếm từng ngày trở lại trường.

Mùng 3 Tết: Bát bún riêu phố cổ Hà Nội giá 70.000 đồng

Trà My |

Mùng 3 Tết, nhiều quán ăn ở Hà Nội đã mở hàng trở lại. Theo ghi nhận của phóng viên, món bún riêu, bún ốc khá đắt hàng trong những ngày đầu năm. Giá bát bún riêu tại một quán trên phố Cầu Gỗ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là 70.000 đồng/bát, đắt hơn ngày thường 20.000 đồng.

Những chùa ở Hà Nội được phép mở đón du khách Tết

Hải Nguyễn |

Tết đi lễ chùa cầu an đã là một nét đẹp của người Hà Nội trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, do dịch bệnh nhiều chùa ở Hà Nội trong dịp tết Nhâm Dần đã phải đóng cửa để đảm bảo công tác phòng dịch.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Học sinh Hà Nội mong từng ngày được trở lại trường

Vân Trang |

Nhận thông tin học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 tại những khu vực dịch cấp độ 1, cấp độ 2 sẽ quay trở lại trường học tập sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhiều học sinh tại Hà Nội hào hứng đếm từng ngày trở lại trường.

Mùng 3 Tết: Bát bún riêu phố cổ Hà Nội giá 70.000 đồng

Trà My |

Mùng 3 Tết, nhiều quán ăn ở Hà Nội đã mở hàng trở lại. Theo ghi nhận của phóng viên, món bún riêu, bún ốc khá đắt hàng trong những ngày đầu năm. Giá bát bún riêu tại một quán trên phố Cầu Gỗ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là 70.000 đồng/bát, đắt hơn ngày thường 20.000 đồng.

Những chùa ở Hà Nội được phép mở đón du khách Tết

Hải Nguyễn |

Tết đi lễ chùa cầu an đã là một nét đẹp của người Hà Nội trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, do dịch bệnh nhiều chùa ở Hà Nội trong dịp tết Nhâm Dần đã phải đóng cửa để đảm bảo công tác phòng dịch.