Cần Thơ: Thương hồ chợ nổi kiệt quệ vì giá xăng, dầu tăng liên tục

Tạ Quang - Phong Linh |

Cần Thơ - Thích ứng với trạng thái “bình thường mới” sau dịch COVID-19 chưa được bao lâu, thương hồ chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ) lại phải đối diện với giá xăng, dầu tăng “phi mã”.


“Chóng mặt” với giá xăng dầu

Sau phiên điều chỉnh hôm 1.3, giá xăng RON 95 có giá gần 27.000 đồng/lít, giá xăng E5 RON 92 là 26.077 đồng/lít... Trước thông tin giá xăng, dầu lại tiếp tục tăng cao, người dân cũng như thương hồ chợ nổi Cái Răng như ngồi trên đống lửa.

Khung cảnh ảm đạm trên chợ nổi Cái Răng - TP.Cần Thơ.
Khung cảnh trên chợ nổi Cái Răng - TP.Cần Thơ.

Ông Nguyễn Văn Sử (58 tuổi) thương hồ tại chợ nổi Cái Răng trên 40 năm cho biết, trong cuộc đời ông chưa bao giờ gặp phải tình cảnh khó khăn như hiện nay, hết dịch COVID-19 lại đến giá xăng, dầu tăng chóng mặt.

Ông Sử cũng cho biết thêm, trước đó, ghe của ông đổ khoảng 800-900 nghìn đồng đầy bình, đến nay lên gần 2 triệu đồng vẫn chưa đầy. “Giá xăng, dầu tăng liên tục, chúng tôi giờ không biết phải làm sao nữa? Chạy cũng lỗ mà ngừng chạy cũng khó. Giờ nhân công không có, nếu thuê lại phải thuê giá cao, coi như lỗ”, ông Sử cười trừ.

Ông Nguyễn Văn Sử, thương hồ bán dứa tại chợ nổi Cái Răng trầm ngâm.
Ông Nguyễn Văn Sử, thương hồ tại chợ nổi Cái Răng trầm ngâm.

Trầm ngâm một hồi, ông nói: “Trước mỗi chuyến được khoảng 5 triệu đồng, đến nay trừ đi trừ lại chỉ được trên dưới 1 triệu đồng là nhiều. Nhiều lúc không may gặp hàng hóa bị phun thuốc thì hỏng không bán được, lúc đó nguyên chuyến coi như mất trắng, mất khoảng 10 triệu đồng”.

Tương tự, bà Đặng Thị Sẵn (49 tuổi) hơn 20 năm bán dưa hấu cho hay, trước đó giá xăng, dầu chỉ khoảng 12.000 đồng/lít cuộc sống gia đình bà cũng có đồng ra đồng vào, nay đã lên 26.000 đồng/lít khiến cuộc sống sau dịch đã khó khăn nay lại càng khó khăn khiến gia đình bà trở nên chật vật, thất thu đủ thứ.

Theo lời bà Sẵn, tính từ đợt Tết Nguyên đán 2022 đến giờ, bà chạy ghe toàn thua lỗ. Khi trước, bà đi lấy hàng chỉ mất khoảng 2,5 triệu đổ lại để thuê 4-5 nhân công và tiền xăng, dầu nhưng nay, mỗi một chuyến đi lấy hàng, bà phải mất 4,5 triệu tiền thuê nhân công và cả tiền xăng dầu. Tức, tăng lên gấp 2 lần so với trước.

“Kiệt quệ” khi giá xăng, dầu có thể lại tăng

Khi được hỏi có hay mua xăng, dầu dự trữ, bà Đặng Thị Sẵn chia sẻ, đến thời điểm hiện tại tiền còn không có thì nói gì đến chuyện đi mua xăng, dầu dự trữ. “Đợt trước giá rẻ khoảng 12.000 đồng/lít, chỉ có động thái tăng thì có thể mua vài trăm lít để dự trữ, nhưng đến nay không còn tiền để mua dự trữ và chạy chuyến nào mua chuyến đó”, bà Sẵn ngao ngán.

Bà chia sẻ thêm, mặc dù giá xăng, dầu tăng lên nhưng giá của trái cây vẫn giữ nguyên, thậm chí còn sụt xuống. Vì nếu thương lái vin cớ vào giá xăng, dầu để tăng giá thì người trồng sẽ không trồng, kéo theo đó mình không có hàng và sẽ không có gì bán.

Nhiều thuyền cũng trở nên vắng khách.
Nhiều thuyền cũng trở nên vắng khách.

Cũng buôn bán trái cây ở chợ nổi gần 30 năm, ông Phan Văn Long (55 tuổi, quận Cái Răng) kể, thời gian sau Tết buôn bán rất ế ẩm, khách không có, tiền lời ít nếu có thì đắp vào hết tiền xăng dầu. “Có hôm bán lời được 100.000 đồng thì tiền xăng đã hết 70.000 – 80.000 đồng” – ông Long ngán ngẩm lắc đầu.

Ông Long kể thêm, mỗi sáng, ông thường ra cây xăng để đổ đầy hai chai, mỗi chai 1,5 lít mang theo trên ghe để đổ chạy chứ không tích trữ nhiều vì liên quan đến phòng cháy cũng như tiền bạc cũng không nhiều. Ngày trước, hai chai xăng chỉ khoảng 50.000 đồng, bây giờ đã 80.000 đồng. Chi phí chênh lệch tuy chỉ bằng giá một bữa ăn sáng nhưng lại ảnh hưởng nặng nề đến đời sống kinh tế của người dân ở chợ nổi Cái Răng.

Anh Lê Hoàng Nhất Long (26 tuổi, Cần Thơ) làm nghề chạy tàu du lịch cho rằng, trước đó mỗi lần anh đổ 520.000 đồng là đầy bình, còn bây giờ gần 800.000 đồng mới đầy. Với đà giá xăng, dầu tăng liên tục thế này thì không biết phải làm sao.

Anh Lê Hoàng Nhất Long (26 tuổi, Cần Thơ) làm nghề chạy thuyền du lịch nhiều năm.
Anh Lê Hoàng Nhất Long (26 tuổi, Cần Thơ) làm nghề chạy tàu du lịch nhiều năm.

“Trước đó làm được 10 thì ăn 10, còn bây giờ mọi thứ đều tăng cao trừ hết chi phí làm 10 chỉ ăn được 7 là nhiều. Giá khách thì vẫn vậy, giá xăng thì vẫn lên. Mong sao xăng dầu giảm xuống chứ tăng vậy người dân chúng tôi hết đường sống”, anh Long kể.

Tạ Quang - Phong Linh
TIN LIÊN QUAN

Giá xăng có thể lên 30.000 đồng/lít, thương hồ chợ nổi như ngồi trên lửa

Tạ Quang - Phong Linh |

Cần Thơ - Sau phiên điều chỉnh hôm 1.3, giá xăng RON 95 có giá gần 27.000 đồng/lít, giá xăng E5 RON 92 là 26.077 đồng/lít... Trước thông tin giá xăng, dầu lại tiếp tục tăng cao khiến người dân cũng như thương hồ chợ nổi Cái Răng cũng mệt mỏi như ngồi trên đống lửa.

Cần Thơ: Nhộn nhịp Ngày hội Bánh xèo Nam Bộ và trưng bày dĩa trái cây

Phong Linh |

Cần Thơ - Ngày 8.3, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nữ công nhân viên chức lao động và hội thi khéo tay “Bánh xèo Nam Bộ và trưng bày dĩa trái cây” nhân kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Ai là chủ nhân thực sự của bó hoa 100 lượng vàng 9999 ở Cần Thơ?

Tạ Quang |

Cần Thơ - Bà Lương Thị Giàu - chủ shop hoa Ngọc Diệp - cho biết, sản phẩm bó hoa đính 100 lượng vàng là sản phẩm của shop. M.Đ không có shop hoa. Và bó hoa này là của một vị khách ở Đà Nẵng giao shop làm để tặng cho người thân tại Cần Thơ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Giá xăng có thể lên 30.000 đồng/lít, thương hồ chợ nổi như ngồi trên lửa

Tạ Quang - Phong Linh |

Cần Thơ - Sau phiên điều chỉnh hôm 1.3, giá xăng RON 95 có giá gần 27.000 đồng/lít, giá xăng E5 RON 92 là 26.077 đồng/lít... Trước thông tin giá xăng, dầu lại tiếp tục tăng cao khiến người dân cũng như thương hồ chợ nổi Cái Răng cũng mệt mỏi như ngồi trên đống lửa.

Cần Thơ: Nhộn nhịp Ngày hội Bánh xèo Nam Bộ và trưng bày dĩa trái cây

Phong Linh |

Cần Thơ - Ngày 8.3, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nữ công nhân viên chức lao động và hội thi khéo tay “Bánh xèo Nam Bộ và trưng bày dĩa trái cây” nhân kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Ai là chủ nhân thực sự của bó hoa 100 lượng vàng 9999 ở Cần Thơ?

Tạ Quang |

Cần Thơ - Bà Lương Thị Giàu - chủ shop hoa Ngọc Diệp - cho biết, sản phẩm bó hoa đính 100 lượng vàng là sản phẩm của shop. M.Đ không có shop hoa. Và bó hoa này là của một vị khách ở Đà Nẵng giao shop làm để tặng cho người thân tại Cần Thơ.