Cả 6 ngư dân đều là cha con, anh em ruột của chủ tàu TH-0134-TS Cao Văn Chung (SN 1977, trú thôn Đồng Minh, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia). Anh Cao Văn Chung cho biết: Sáng 11.7, anh và các thuyền viên đang đánh bắt ốc hương lại vùng biển Cửa Nhượng (Hà Tĩnh), thì nhận được điện thoại của vợ cho biết trời đang có giông, gió mạnh. Sau đó, anh Chung cùng 5 ngư dân thu gom ngư cụ, nổ máy chạy tàu vào khu vực Cửa Sót trú ẩn.
“Tôi vượt qua được 4 bước sóng rồi, chỉ còn bước sóng cuối cùng là vào tới bờ. Tôi cố gắng lái tàu vượt qua nhưng bất ngờ, cơn sóng ập đến lật sấp tàu xuống. 6 chú cháu chúng tôi ngoi ngóp bơi vào khu vực núi gần nhất và được Bộ đội Biên phòng Đồn Cửa Sót hỗ trợ. Hôm sau sóng lặng, chúng tôi quay lại trục vớt nhưng con tàu bị đánh nát, chỉ vớt được gần 200 lồng ốc trong tổng số 1.000 lồng, tổng thiệt hại mất 350 triệu đồng”.
Thay mặt Quỹ TLV Lao Động, đại diện LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, LĐLĐ huyện Tĩnh Gia và CD xã Hải Ninh đã trao số tiền 6 triệu đồng (mỗi suất 1 triệu đồng) tới 6 ngư dân.
Thay mặt những người gặp nạn, anh Cao Văn Chung bày tỏ lòng biết ơn đối với Quỹ TLV Lao Động. “Chú cháu chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm của Quỹ TLV Lao Động, cảm ơn sự chia sẻ của những tấm lòng thơm thảo. Món quà tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa quan trọng động viên chúng tôi tiếp tục đứng dậy để vươn khơi bám biển. Song giờ đây, tôi lo lắng nhất là chưa biết vay đâu được mấy trăm triệu đồng để đóng tàu mới. Không có tàu, nghĩa là cuộc sống của 6 gia đình với hàng chục con người sẽ gặp rất nhiều khó khăn”- anh Chung tâm sự.
Tin bài liên quan
- Quỹ Tấm Lòng Vàng trao 300 triệu đồng hỗ ngư dân bị thiệt hại do tàu lạ tấn công và thiên tai
- Công ty Rạng Đông tài trợ bóng đèn led chuyên dụng trị giá gần 400 triệu đồng cho ngư dân Lý Sơn
- 265 triệu đồng hỗ trợ ngư dân Bình Định bám biển
- Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”: Hỗ trợ 14 máy ICOM cho ngư dân đánh bắt xa bờ ở Phú Yên