“Mái ấm công đoàn” – bóng mát giữa vùng đại hạn

Bảo Chân |

Cuối tháng 4, giữa đỉnh hạn, gặp nhau trong ngày nghiệm thu, bàn giao 5 “Mái ấm công đoàn” cho công nhân nghèo ở tỉnh Ninh Thuận, trong lòng tôi như vơi bớt buồn lo. Về nhà mới, chị Chamalé Thị Chăm, người dân tộc Raglai ở thôn Rã Giữa, xã Phước Trung, huyện Bác Ái, mừng run bày tỏ: “Cái bụng sung sướng lắm, nhưng cái miệng chỉ biết nói cám ơn, cám ơn, cám ơn...! Nếu không có tổ chức công đoàn, không biết đến khi nào giấc mơ về một mái nhà che mưa, che nắng mới thành hiện thực. Sống giữa vùng đất quanh năm thiếu mưa, thừa nắng, tìm được bóng mát là hạnh phúc lớn lắm đó.”

Còn nhớ, năm ngoái, khi cùng đoàn khảo sát của LĐLĐ địa phương đến từng gia đình, gặp từng người, tìm hiểu từng hoàn cảnh..., chúng tôi nhận ra rằng, “Mái ấm công đoàn” là mơ ước lớn nhất của công nhân nghèo ở vùng đất nghèo nhất cực Nam Trung bộ. Cũng phải thôi, bao đời sống thuần nông, nhà nào cũng đông con, bố mẹ cố gắng dành dụm và được các anh chị em nhường nhịn lắm, những người này mới đủ điều kiện học hết lớp 12. Có bằng tốt nghiệp PTTH, nộp đơn xin việc làm, may mắn lắm thì họ được tuyển dụng làm công nhân lao động phổ thông, nhưng một khi được “thoát ly” nghĩa là đã trở thành niềm tự hào của cha mẹ và chỗ dựa của cả đại gia đình.

Anh Mai Khánh Đức (45 tuổi) ở khu phố 8, phường Văn Hải, TP Phan Rang Tháp Chàm, kể: “Nhà cửa dột nát, mùa mưa ướt như chuột lột, mùa nắng thì nóng như than hầm, lương công nhân, mỗi tháng nhận vài triệu đồng, mình chỉ mong có tiền sửa nhà để báo hiếu cho mẹ già.” Tôi hiểu, điều đó cắt nghĩa vì sao 7 người trong gia đình anh Đức đành “chui ra, chui vào” trong túp lều cũ nát. Thương nhất là cụ già hơn 70 tuổi bị tai biến, ngã gãy xương đùi, nằm 1 chỗ, không dám kêu đau vì thương con...nghèo

Gia đình anh Mai Khánh Đức cùng đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động và LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận trong ngày về nhà mới

Tại tỉnh Ninh Thuận, trong số 8 trường hợp vừa được Quỹ Thiện Tâm và Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động hỗ trợ xây nhà ở, anh Mai Khánh Đức là người đầu tiên về nhà mới. Công bằng mà nói, khoản tiền 30 triệu đồng chỉ đủ mua vật liệu, nhưng đó là “chỗ dựa” quan trọng để CĐCS xin lãnh đạo công ty hỗ trợ thêm đồng thời tiếp tục vận động anh chị em đoàn viên trong công ty góp công, góp của giúp bạn nghèo. Chỉ trong vòng 1 tháng, anh Đức đã xây xong nhà mới, rộng gần 60m2, tường gạch, cửa sắt, mái lợp tôn với tổng chi phí 68,6 triệu đồng.

Phó Chủ tịch CĐ các Khu Công nghiệp tỉnh Ninh Thuận Huỳnh Văn Ngó cho biết: “Nhờ có chỗ dựa ban đầu, CĐCS Công ty TNHH Phú Thủy đã tham mưu, đề xuất chủ DN hỗ trợ thêm 20 triệu đồng, bà con dòng họ của anh Đức cho mượn thêm 18 triệu đồng.”

Cũng như anh Đức, tất cả những người được nhận tiền hỗ trợ xây nhà ở đều tin rằng mình là người may mắn nhất trong số những người may mắn. Chị Chamalé Thị Chăm, đoàn viên CĐCS xã Phước Trung, huyện Bác Ái, nói: “Ngày trước, chỉ cơ quan nhà nước và các nhà máy, công ty, xí nghiệp...mới có tổ chức công đoàn. Từ khi thành lập CĐCS cấp xã, những người sống ở vùng sâu, vùng xa như tôi mới có vinh dự trở thành đoàn viên CĐ. Đây là trường hợp thứ 2 của CĐCS xã Phước Trung được nhận tiền hỗ trợ xây nhà ở. Mừng lắm, vui sướng lắm..., cám ơn, cám ơn nhiều!”

Mừng vợ chồng Chamalé Thị Chăm về nhà mới, dân già làng Rã Giữa đội nắng đến chung vui như đi dự hội. Thật xúc động khi nghe già làng Katơ Nhi hân hoan bày tỏ: “Đã 4 tháng rồi ở Bác Ái không có mưa. Đất đai khô khát. Cây cối cháy sạm. Giữa nắng rát, “Mái ấm công đoàn” là bóng mát!”

Cuối năm 2013, ngay khi tiếp nhận 1,2 tỉ đồng từ Quỹ Thiện Tâm, hỗ trợ 40 công nhân nghèo các tỉnh miền Trung xây nhà ở, đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động đã hợp với LĐLĐ các tỉnh Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận triển khai kế hoạch vận động các đơn vị, địa phương và gia đình, dòng tộc...tiếp tục giúp đỡ từng hợp xây dựng nhà ở. Nhân kỷ niệm ngày lễ chiến thắng 30.4 và Quốc tế Lao động 1.5, LĐLĐ các địa phương cùng đại diện Quỹ Tấm lòng vàng đã tiến hành nghiệm thu, gắn biển và bàn giao 15 “Mái ấm công đoàn” tại tỉnh Quảng Nam và tỉnh Ninh Thuận. Tính đến thời điểm này đã có 32 gia đình công nhân về nhà mới.

Bảo Chân
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh rất mạnh tăng cường vào đúng tiết đại hàn gây rét tê tái

AN AN - MINH HÀ |

Đại diện cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh cường độ mạnh rơi vào đúng tiết đại hàn phù hợp quy luật tiết khí.

Sân bay Nội Bài chính thức lên tiếng về con trâu lạc vào sân bay

Hiếu Anh |

Trao đổi với Lao Động 22.1, đại diện sân bay Nội Bài xác nhận 1 cá thể trâu đi lạc vào sân bay trong buổi trưa cùng ngày.

Cháy lớn tại nhà cao tầng ở quận Gò Vấp

Anh Tú |

Trưa 22.1, Lực lượng Phòng cháy chữa cháy quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn đang xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn tại sân thượng của một tòa nhà cao 5 tầng trên đường Nguyễn Tuân, Phường 3, quận Gò Vấp, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Con gái ông Kim Jong-un gây chú ý với ngoại hình nổi bật

Linh Nhi |

Vẻ ngoài trưởng thành của con gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhận được sự chú ý lớn.

Hơn 1.000 công nhân hối hả thi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau ngày cận Tết

TẠ QUANG |

Chỉ còn khoảng 20 nữa là đến Tết Nguyên đán 2024, thế nhưng trên công trường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau nhiều kỹ sư, công nhân cùng thiết bị máy móc thi công cả ngày lẫn đêm để đẩy nhanh tiến độ.

Đợt không khí lạnh mạnh gây mưa kèm rét cắt da kéo dài đến bao giờ?

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định đợt không khí lạnh gây rét đậm rét hại diện rộng sẽ kéo dài trong 4 ngày tới.

Bộ Công an thông tin chính thức vụ lập khống hồ sơ, trục lợi tiền bảo hiểm Manulife

Bảo Nguyên |

Ngày 22.1, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an thông tin chính thức vụ án "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm" do Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá.

Công nhân tử nạn vì đá rơi tại dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng

Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Ngày 22.1, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hoà Bình xác nhận tại dự án xây dựng nhà máy Thuỷ điện Hòa Bình đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 công nhân tử vong.