LD1889: Giấu bệnh, cha nghèo từ giã cuộc đời vì thương con

TRỌNG THANH |

Không may mắc phải trọng bệnh, biết không thể cứu chữa và sợ nhập viện điều trị tốn kém, ông đã quyết định tìm đến cái chết để giải thoát sự đau đớn về thể xác, nhằm giảm gánh nặng cho con, có tiền cho các con ăn học. 

Trước lúc từ giã cuộc đời, người ba để lại bức tâm thư gửi cho gia đình cùng hai đứa con nhỏ với những dòng tâm sự đầy xót thương, đẫm nước mắt.

Đó là hoàn cảnh quá đỗi thương tâm, bất hạnh của hai em Ngô Vũ Như Hiền (20 tuổi, sinh viên Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng) và Ngô Vũ Ngọc Hân (13 tuổi, học sinh lớp 7) trú tổ 4, thôn 6, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

Mẹ của các em qua đời cách đây hơn 7 năm, trong một vụ tai nạn sạt lở núi. Ba các em là ông Ngô Nhật Cường (48 tuổi), sau khi vợ mất, ông Cường ra sức cố gắng lao động phát rẫy và làm keo thuê khá vất vả để kiếm tiền nuôi con ăn học.

Mới đây, ông Cường phát hiện mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối nhưng không đi nằm viện chữa trị, vì ông biết bệnh đã đến giai đoạn cuối thì vô phương cứu chữa, kinh phí cho việc chữa trị lại rất tốn kém, gia đình nghèo nên ông quyết định để số tiền đó cho con ăn học. Cuối tháng 4.2018 khi đi chợ về, em Hiền nhìn thấy ba nằm bất động dưới đất, vội chạy đến đỡ dậy thì ba đã tắt thở.

Trước lúc từ giã cuộc đời, người ba để lại bức tâm thư gửi cho gia đình cùng hai đứa con nhỏ với những dòng tâm sự đầy xót thương, nói rõ căn bệnh ung thư mà người ba mắc phải và tự giải thoát khỏi cuộc đời vì không muốn con cái phải khổ đau.
Ông Lê Viết Long - Trưởng thôn 6, xã Tam Lãnh - chia sẻ: “Gia cảnh của ông Ngô Nhật Cường vô cùng khốn đốn, vợ của ông qua đời cách đây hơn 7 năm trong một vụ tai nạn sạt lở núi, để lại cho ông hai đứa con nhỏ dại.

Hiện nay ông để lại hai đứa con mồ côi cả cha lẫn mẹ, phải sống bơ vơ và đang trong lứa tuổi ăn học. Qua đây mong rằng cộng đồng xã hội, các mạnh thường quân hãy mở rộng vòng tay nhân ái mà giúp đỡ, hỗ trợ hoàn cảnh thương tâm, bất hạnh này…”.

Mọi sự giúp đỡ 2 em Hiền, Hân (LD1889) xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204;

ủng hộ miễn phí tại Vietcombank chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088.

Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556.

Hoặc xin gửi về em Ngô Vũ Như Hiền, tổ 4 thôn 6, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh (Quảng Nam).

Hoặc muốn biết thêm thông tin về hoàn cảnh khốn khổ, bất hạnh này, xin liên hệ ông Lê Viết Long (SĐT: 01642.282.848) hay gia đình (SĐT: 01627.847.936).

TRỌNG THANH
TIN LIÊN QUAN

LD1890: Lời cầu khẩn của người mẹ nghèo mong con thơ chữa được thương tật

VƯƠNG TRẦN - ÁI VÂN |

Lên 9 tuổi, Hoàng Hải Hòa (SN 2009, ấp Bình Đường 4, An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương) vẫn phải khập khiễng, tập bước đi từng bước một. Từ nhỏ, Hòa trải qua một cơn bạo bệnh, sau đó xương sống và chân trái của bé bị tổn thương nặng khiến việc đi lại rất khó khăn.

LD1886: Cô giáo trẻ khốn khó chống chọi với căn bệnh quái ác

XUÂN HẬU |

Tạm xa bục giảng, cô giáo trẻ Nguyễn Thị Trung (xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) đang phải chống chọi với căn bệnh quái ác từng ngày trong suốt hơn 3 năm.

LD1887: Hai người phụ nữ nghèo phải sống chung với căn bệnh quái ác

TRỌNG THANH |

Trong hai người, có người vừa lọt lòng mẹ đã không may mang phải di chứng bệnh tật nan y trong người, bao năm nay họ đành phải đau đớn, chấp nhận sống chung với căn bệnh quái ác. Đó và phận đời của chị Hà Thị Thu (34 tuổi) và bà Hà Thị Mai (61 tuổi).

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

LD1890: Lời cầu khẩn của người mẹ nghèo mong con thơ chữa được thương tật

VƯƠNG TRẦN - ÁI VÂN |

Lên 9 tuổi, Hoàng Hải Hòa (SN 2009, ấp Bình Đường 4, An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương) vẫn phải khập khiễng, tập bước đi từng bước một. Từ nhỏ, Hòa trải qua một cơn bạo bệnh, sau đó xương sống và chân trái của bé bị tổn thương nặng khiến việc đi lại rất khó khăn.

LD1886: Cô giáo trẻ khốn khó chống chọi với căn bệnh quái ác

XUÂN HẬU |

Tạm xa bục giảng, cô giáo trẻ Nguyễn Thị Trung (xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) đang phải chống chọi với căn bệnh quái ác từng ngày trong suốt hơn 3 năm.

LD1887: Hai người phụ nữ nghèo phải sống chung với căn bệnh quái ác

TRỌNG THANH |

Trong hai người, có người vừa lọt lòng mẹ đã không may mang phải di chứng bệnh tật nan y trong người, bao năm nay họ đành phải đau đớn, chấp nhận sống chung với căn bệnh quái ác. Đó và phận đời của chị Hà Thị Thu (34 tuổi) và bà Hà Thị Mai (61 tuổi).