LD1877: Vợ hẹp hở van tim, chồng tâm thần phân liệt trong ngôi nhà khốn khó

TRỌNG THANH - TRẦN VƯƠNG |

Bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, hẹp hở van tim hai lá, tính mạng luôn bị đe dọa, còn chồng bị tâm thần phân liệt, phải nằm tại chỗ. 

Đó là cảnh đời khốn khó của bà Hà Thị Thắm và ông Nguyễn Văn Đặng (trú đội 11 thôn Hội An, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định).

Hai con người, hai nỗi đau âm ỉ, dai dẳng trong hàng chục năm qua mà gia đình và con cái phải gánh chịu cảnh đời bất hạnh, nghèo khó. Giữa năm 2005, bà Thắm thường xuyên mệt mỏi, đau ốm kéo dài và được gia đình chuyển viện, khám ra mới biết bà bị đau tim và phải chữa trị lâu dài. Từ đó đến nay, bà phải chuyển và nhập viện điều trị không biết bao nhiêu lần.

Vì hai vợ chồng đều mang trọng bệnh nhiều năm, gia đình lại lâm vào cảnh túng quẫn, nghèo khó, nợ nần chồng chất cho nên mỗi lần chuyển viện điều trị bệnh dài ngày, bà Thắm phải về lại quê nhà (tổ 6 thôn Phong Ngũ Đông, xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), tá túc nhà người anh ruột. Hơn cả năm nay, bà ở nhà người anh để có điều kiện ra Bệnh viện Trung ương Huế chữa trị bệnh tim.

Bà Thắm tha thiết: “Vì bệnh tật của vợ chồng tôi kéo dài trong nhiều năm qua, không lao động được, riêng tôi đã 13 năm bị hẹp hở van tim hai lá, khi đau chỉ ngồi hoặc nằm đồng nghĩa với nghèo khó, túng quẫn, nợ nần quanh năm suốt tháng, số tiền tôi đã vay mượn lên tới hơn 80 triệu đồng, mà không biết bao giờ mới trả được”.

Chồng bà Thắm, ông Nguyễn Văn Đặng (56 tuổi) đã nhiều năm mắc bệnh tâm thần phân liệt lúc tỉnh, lúc mê chỉ quanh quẩn trong nhà. Nguyễn Hà Nhật Anh (19 tuổi), con gái đầu của bà, mặc dù đỗ hai trường đại học song đành phải nghỉ học để chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, bên cạnh đó cũng vì kinh tế gia đình quá khó khăn, cực khổ không có điều kiện đến trường. Nguyễn Hà Nhật Ánh (12 tuổi), con thứ hai của bà đang học lớp 6 cũng có nguy cơ bỏ học giữa chừng.

Anh Võ Quang Tuấn - Trưởng thôn Phong Ngũ Đông xã Điện Thắng Nam chia sẻ: “Bà Hà Thị Thắm quê ở Quảng Nam, có chồng về Bình Định, gia cảnh không may mắc phải bệnh tật, nghèo khó quanh năm, trong khi đó hai bên nội ngoại đều khó khăn không nhờ cậy được. Cảm thông hoàn cảnh của bà, địa phương cơ sở chúng tôi quan tâm hỗ trợ bằng nhiều hình thức song sự giúp đỡ có hạn. Nhân đây mong rằng cộng đồng xã hội, các mạnh thường quân hãy đồng cảm mà quan tâm giúp đỡ cảnh đời thương tâm này”.

Mọi sự giúp đỡ gia đình bà Hà Thị Thắm (LD1877) xin gửi về địa chỉ:

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204;

ủng hộ miễn phí tại Vietcombank chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088.

Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556.

Hoặc xin gửi về bà Hà Thị Thắm, đội 11 thôn Hội An, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định), SĐT:01676.996.343.

TRỌNG THANH - TRẦN VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

LD1875: Chồng ung thư, vợ bệnh tim cần được giúp đỡ

MAI THẮNG |

Nhìn ông Nguyễn Văn Cần (sinh năm 1956, xóm 8, xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) nằm trên võng thở thoi thóp vì căn bệnh ung thư bao tử giai đoạn cuối, di căn thực quản, không ai cầm được nước mắt. 

LD1878: Hai mẹ con dân tộc Thái nhịn ăn dành tiền chữa bệnh

T. Quỳnh - LH |

Mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, cậu con trai đang học đại học trở thành trụ cột của gia đình, ngày đi học tranh thủ làm thêm kiếm tiền nuôi mẹ mắc bệnh hiểm nghèo cùng các em ở quê. Bữa cơm không đủ đầy của hai mẹ con chan đầy nước mắt.

LD1872: Thầy giáo nghèo nuôi 2 con liệt giường

Lục Tùng |

Nỗi đau về người con trai Văn Thành Thống đột ngột ngã bệnh nằm liệt giường chưa dứt, thì gia đình thầy giáo Văn Hồng (SN 1964 - Trường Tiểu học Tân Thuận 2, xã Tân Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) lại đau đớn khi nhà trai mang “gởi lại” cô con gái mắc bệnh nằm một nơi sau 4 tháng xuất giá. Tất cả càng khiến cho gia cảnh thầy giáo nghèo trở nên khốn khó gấp bội.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

LD1875: Chồng ung thư, vợ bệnh tim cần được giúp đỡ

MAI THẮNG |

Nhìn ông Nguyễn Văn Cần (sinh năm 1956, xóm 8, xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) nằm trên võng thở thoi thóp vì căn bệnh ung thư bao tử giai đoạn cuối, di căn thực quản, không ai cầm được nước mắt. 

LD1878: Hai mẹ con dân tộc Thái nhịn ăn dành tiền chữa bệnh

T. Quỳnh - LH |

Mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, cậu con trai đang học đại học trở thành trụ cột của gia đình, ngày đi học tranh thủ làm thêm kiếm tiền nuôi mẹ mắc bệnh hiểm nghèo cùng các em ở quê. Bữa cơm không đủ đầy của hai mẹ con chan đầy nước mắt.

LD1872: Thầy giáo nghèo nuôi 2 con liệt giường

Lục Tùng |

Nỗi đau về người con trai Văn Thành Thống đột ngột ngã bệnh nằm liệt giường chưa dứt, thì gia đình thầy giáo Văn Hồng (SN 1964 - Trường Tiểu học Tân Thuận 2, xã Tân Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) lại đau đớn khi nhà trai mang “gởi lại” cô con gái mắc bệnh nằm một nơi sau 4 tháng xuất giá. Tất cả càng khiến cho gia cảnh thầy giáo nghèo trở nên khốn khó gấp bội.