LD1866: Lời khẩn cầu của người đàn ông nghèo khó bị bệnh tim

HƯNG THƠ |

Mắc bệnh tim từ lúc 10 tuổi, gia đình lại khó khăn khiến anh Từ Công Duy (SN 1978, trú tại thôn 3, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) mất đi hi vọng sống. 

Nhưng rồi, số phận sắp đặt chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1982) đến với anh. Họ lập gia đình rồi có 2 người con (1 gái, 1 trai). Tưởng tình yêu thương và sự nỗ lực sẽ che lấp đi những khó khăn, nhưng bây giờ, trước mắt anh Duy là sự khốn khó của bệnh tật.

Trưa nắng, ngôi nhà của vợ chồng anh Duy được lợp bằng mái tôn cũ và phên tre cứ phả hơi nóng hầm hập. Ốm yếu do mắc bệnh tim từ nhỏ, cộng thêm nắng nóng nên trò chuyện một lát anh Duy lại ôm ngực, nắm tay đập bụp bụp vào bên trái ngực, mặt méo mó vì đau đớn.

Anh Duy kể, năm lên 10 tuổi anh bị khớp, rồi từ bệnh khớp chuyển sang bệnh tim lúc nào không hay. Gia đình khó khắn nên anh Duy sống chung với bệnh, buông xuôi chứ không cứu chữa. Vợ anh Duy là chị Ánh hiện tạm thời làm nghề giúp việc. Chị Ánh gầy nhom, mắt trũng sâu vì cáng đáng nhiều việc, bản thân chị cũng bị bệnh thần kinh tim.

Trong lúc gia đình không có thu nhập, anh Duy bệnh tim ngày càng trầm trọng, nên phải thay van động mạch chủ sinh học, đặt máy tạo nhịp tim, rồi lại cấy lại máy tạo nhịp tim hết lần này đến lần khác.

Căn nhà ghép bằng những mảnh tôn phế liệu của gia đình anh Từ Công Duy. Ảnh: HT.
Căn nhà ghép bằng những mảnh tôn phế liệu của gia đình anh Từ Công Duy. Ảnh: HT.

Dù điều trị rất nhiều lần, nhưng cứ đêm xuống, trong giấc ngủ chập chờn, anh Duy bị ngất lịm đi, không hay biết gì. “Tôi chỉ lo, lỡ có lịm đi luôn, thì khổ cho vợ con lắm. Vì còn món nợ vay đi chữa bệnh 200 triệu đồng với tiền lãi mỗi tháng 2,5 triệu đồng không biết lấy gì mà trả” – anh Duy rầu rĩ.

Đó chưa phải là nỗi lo lớn nhất đối với anh, mà con gái anh, cháu Từ Thị Thùy Nga (SN 2011) cũng có dấu hiệu bị khớp. Nếu không được chữa trị đến nơi đến chốn, lỡ xui rủi cháu Nga lại bị bệnh như bố, thì khó khăn sẽ chồng chất khó khăn. Chưa hết, đứa con trai sinh năm 2015 cũng bị bệnh gì trong người, hai bàn chân cứ sưng mụt, ngứa gãi sồn sột quanh năm suốt tháng khiến cháu xanh xao.

Anh Duy nói rằng, mơ ước của anh bây giờ là làm sao vợ có công việc, con cái không mắc bệnh hiểm nghèo và sức khỏe của anh ổn định để tập trung trả các món nợ. Nhưng đối với hoàn cảnh hiện tại, giấc mơ của anh rất khó để trở thành hiện thực nếu không được giúp đỡ.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Từ Công Duy (LD1866), xin gửi về:

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng

STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088;

Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556.

Hoặc liên hệ trực tiếp anh Từ Công Duy (trú tại thôn 3, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị). SĐT: 0986066306. 

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.