LD1845: “Sức cùng lực kiệt, giờ tôi phải làm gì để cứu con”

T.VƯƠNG |

Đó là lời khẩn cầu trong tiếng khóc của gia đình anh Phạm Đức Thìn (SN 1988, thôn 3 Đồng Danh, xã Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái). Những nỗi buồn do bệnh tật khiến họ cứ leo lắt qua ngày.

Tìm về chốn quê nghèo, chúng tôi không khỏi xót xa trước hoàn cảnh của gia đình anh Phạm Đức Thìn. Giờ đây, anh Thìn đang bị hỏng mắt, con gái đầu lại bị bệnh bại não. Căn nhà 3 gian, lợp mái tôn là nơi ở của 2 vợ chồng và 2 người con còn nhỏ dại.

Năm 2015, vợ chồng anh sinh được bé gái đầu là cháu Phạm Ngọc Bích. Niềm vui hạnh phúc chưa được bao lâu thì gia đình phát hiện bé Bích bị bại não. Từ khi sinh ra đến nay đã được hơn 3 tuổi, bé Bích thời gian nằm viện nhiều hơn ở nhà. Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bé Bích phải điều trị lâu dài, rất tốn kém. Mọi đồ đạc có giá trị trong đình cũng lần lượt được bán hết để chữa bệnh cho bé. Đến nay, em được chuyển về điều trị cách nhà 10km, hàng tháng 2-3 lần phải đi khám, điều trị.

Mới đây, gia đình anh Thìn có thêm bé thứ 2 là Phạm Hoàng Minh (SN 2018). Những nỗi khó khăn của gia đình càng tăng thêm gấp bội khi anh Thìn mắc thêm căn bệnh về mắt. Điều kiện kinh tế khó khăn, anh không có thể chữa trị, thăm khám thường xuyên nên bệnh tật ngày càng thêm nặng.

Ngày 18.3.2018, anh Thìn phải cấp cứu bỏ đi một mắt. Một mắt còn lại nhìn không được rõ. Từ lao động chính trong gia đình, là chỗ dựa cho cả nhà, giờ gia đình anh cũng không biết trông cậy vào ai. Hơn thế nữa, vợ anh Thìn chủ yếu chỉ có thể ở nhà chăm con, không làm được các việc nặng.

Anh Thìn buồn bã nói: “Trước đây, khi còn sức khỏe tôi còn hay đi làm thuê, làm mướn ở ngoài hoặc đi phụ hồ kiếm thêm thu nhập nuôi gia đình. Mọi chi phí chủ yếu dồn vào chữa bệnh cho con. Ra ở riêng được 5 năm nay, chỗ ở che nắng, che mưa vẫn là căn nhà nhỏ lợp pro xi măng do họ hàng nội ngoại 2 bên giúp đỡ. Năm vừa rồi, nhà cũng chăn nuôi lợn nhưng lại thua lỗ nặng, hiện đang còn phải nợ tiền cám, chưa trả được hết. Cả nhà có con trâu là tài sản quý giá nhất cũng phải bán đi để chữa bệnh. Giờ lại mắt mờ nữa, tôi thực sự sức cùng, lực kiệt rồi”.

Trao đổi với PV, ông Trần Bằng Năng - Trưởng thôn 3 Đồng Danh, xã Đại Minh - cho hay: Gia đình anh Thìn thực sự quá khó khăn. Bé gái đầu của gia đình nay đã 3 tuổi mà vẫn chưa biết đi, phải đi viện suốt. Nay anh Thìn là lao động chính còn mắc bệnh về mắt. Rất mong được sự giúp đỡ của cộng đồng, xã hội.

Mọi sự giúp đỡ hoàn cảnh gia đình anh Phạm Đức Thìn (LD1845) xin gửi về:

Quỹ XHTT Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ XHTT Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088.

Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556.

Hoặc liên hệ trực tiếp anh Phạm Đức Thìn, thôn 3 Đồng Danh, xã Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, SĐT 0976884862.

T.VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng, tập trung phát triển đường bộ cao tốc

Đặng Tiến |

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đặt mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng năm 2023, tập trung phát triển đường bộ cao tốc và nhiệm kỳ sau tập trung phát triển đường sắt tốc độ cao.