LD1841: Người mẹ mua ve chai bất lực nhìn con bệnh

TRẦN HÓA |

Cứ mỗi lần cơn đau hành hạ em, người mẹ cùng đường phải chạy vạy đi mượn tiền, hết chỗ mượn thì đi xin. Và lần nào vào TP.Hồ Chí Minh khám bệnh, 2 mẹ con phải đi xin cơm chay, rồi xin ngủ nhờ để dành tiền mua thuốc.

Đó là cảnh ngộ đáng thương của gia đình chị Nguyễn Thị Thư, trú thôn 4, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi). Trong ngôi nhà cấp 4 xập xệ, chị Thư vừa kể vừa gọi đứa con gái ngồi  trong góc phòng tối tăm.

Năm lớp 3, em Nguyễn Thu Hằng (con gái chị Thư) được chuẩn đoán mắc bệnh bạch cầu tủy cấp. Căn bệnh buộc Hằng phải bỏ dở 1 năm học để điều trị bệnh tại TP.Hồ Chí Minh. Liên tiếp 7 năm sau đó, cứ đều đặn mỗi năm 10 lần, Hằng phải vào TP.Hồ Chí Minh để tái khám. 8 năm qua ngược xuôi chống chọi với bệnh tật khiến gia đình chị Thư lâm vào cảnh túng quẫn. 

Đến tháng 10.2017, bệnh Hằng càng nặng, phần mặt bên trái  bắt đầu đau nhức rồi sưng to dần. Khối u này sau đó được chẩn đoán là bướu mạch máu và được chỉ định phẫu thuật vì việc dùng thuốc hạn chế bướu phát triển không đạt kết quả.

 
 Khối u trên mặt em Hằng được chẩn đoán là bướu mạch máu và được chỉ định phẫu thuật. Ảnh: T.H

"Bệnh viện hẹn cuối tháng 3 này phải đưa cháu vào phẫu thuật vì khối u bướu phát triển nhanh quá. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa đi được vì không có tiền. 8 năm qua đi vay mượn vẫn chưa có tiền trả, giờ hết nơi để vay rồi. Trong khi tôi chỉ có nghề mua ve chai nuôi 2 người con và mẹ già” – chị Thư xót xa.

Mặc dù bị bệnh tật hành hạ, nhưng Hằng (đang là học sinh lớp 11 trường THPT Nguyễn Công Trứ, huyện Mộ Đức) luôn đeo đuổi ước mơ được đến trường, được bước chân vào giảng đường đại học cùng bạn bè. 

Mọi sự giúp đỡ chị Nguyễn Thị Thư (LD1841) xin gửi về: Quỹ Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, P.Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; Ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 2410001122556.

Hoặc liên hệ trực tiếp em Nguyễn Thu Hằng, trú thôn 4, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi). SĐT: 01693.143.163

TRẦN HÓA
TIN LIÊN QUAN

LD1842: Lời khẩn cầu của nữ công nhân có con gái bị bệnh tim bẩm sinh

QUỐC CƯỜNG |

Gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Huế (xóm 10, xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) có ba người thì cả ba đều đau ốm, bệnh tật quanh năm, trong đó có một cô con gái bị bệnh tim bẩm sinh.

LD1844: Mẹ nằm một chỗ vì tai nạn, 3 con thơ có nguy cơ thất học

Khắc Tuấn |

Trong vụ tai nạn cách đây hơn 1 năm, chị Đặng Thị Xuân (SN 1990) ở thôn Trung Thành, xã Yên Hà, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang bị gãy xương, dập tủy, sau đó bị biến chứng phải nằm một chỗ.

LD1836: Lời khẩn cầu của người đàn ông mắc bệnh tim suốt 12 năm

Yên Bình |

Gần 12 năm chống chọi với căn bệnh tim, cuộc sống của anh Trần Đình Phúc (SN 1982, thôn Yến Giang, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) dường như lâm vào bước đường cùng. Do không còn khả năng lao động nên cuộc sống của anh Phúc càng trở lên khốn khó hơn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

LD1842: Lời khẩn cầu của nữ công nhân có con gái bị bệnh tim bẩm sinh

QUỐC CƯỜNG |

Gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Huế (xóm 10, xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) có ba người thì cả ba đều đau ốm, bệnh tật quanh năm, trong đó có một cô con gái bị bệnh tim bẩm sinh.

LD1844: Mẹ nằm một chỗ vì tai nạn, 3 con thơ có nguy cơ thất học

Khắc Tuấn |

Trong vụ tai nạn cách đây hơn 1 năm, chị Đặng Thị Xuân (SN 1990) ở thôn Trung Thành, xã Yên Hà, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang bị gãy xương, dập tủy, sau đó bị biến chứng phải nằm một chỗ.

LD1836: Lời khẩn cầu của người đàn ông mắc bệnh tim suốt 12 năm

Yên Bình |

Gần 12 năm chống chọi với căn bệnh tim, cuộc sống của anh Trần Đình Phúc (SN 1982, thôn Yến Giang, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) dường như lâm vào bước đường cùng. Do không còn khả năng lao động nên cuộc sống của anh Phúc càng trở lên khốn khó hơn.