LD1838: Lời cầu cứu của cô gái bị bỏng nặng, gia đình khốn khó

LƯU TRANG |

Nhìn con gái Vũ Thị Bích Liên (22 tuổi, thôn Đoài, xã Quang Trung, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) bị bỏng lên đến 74% nằm trên giường bệnh mà bà Vũ Thị Xuân (mẹ chị Liên) không cầm được nước mắt.

Liên bị bỏng nặng khiến toàn thân đau đớn, nhiều ngày nay trong tình trạng mê sảng. Hiện gia đình quá khó khăn, không thể đủ số tiền để chữa trị cho con trong lúc nguy kịch.

Chị Liên và chồng là Vũ Văn Nhật (25 tuổi quê ở thôn Đoài, xã Quang Trung, huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình) sau khi kết hôn được hơn 1 năm thì cùng nhau lên Mộc Châu (tỉnh Sơn La) để khai hoang làm ăn. Nhưng bất ngờ, tai họa lại ấp đến với đôi vợ chồng trẻ.

Vào trưa ngày 17.3.2018, ngôi nhà vợ chồng Nhật và Liên đang thuê tại tiểu khu 84/85 thị trấn Nông trường Mộc Châu bốc cháy toàn bộ. Vụ hỏa hoạn khiến cả 2 vợ chồng Liên bị bỏng nặng. Ngay sau đó, 2 vợ chồng được chuyển xuống điều trị tại Khoa cấp cứu, Bệnh viện bỏng quốc gia Hà Nội.

Theo các bác sỹ, Liên bị bỏng 74% cơ thể, độ bỏng sâu lên tới 54%. Nhật bị bỏng 32%. Cả 2 vợ chồng vẫn đang phải điều trị tại phòng cấp cứu của bệnh viện. Chị Liên rơi vào tình trạng mê sảng và rất nguy kịch. Bác sĩ đã tiến hành lấy da phần đầu để cấy ghép phần bỏng sâu ở đùi lần 1.

Hiện tại chị Liên không còn da để cấy ghép những phần bỏng sâu còn lại. Chi phí điều trị mỗi ngày từ 5 đến 15 triệu đồng. Bác sĩ đã dự tính nếu muốn cứu sống Liên, số tiền lên đến 800 triệu đồng.

Gia đình 2 bên nội ngoại của vợ chồng chị Liên và anh Nhật đều làm nông nghiệp, đời sống khó khăn, bà Vũ Thị Xuân hơn 1 tuần nay không có một giấc ngủ đúng nghĩa. Những lo âu, khắc khoải hiện rõ trên khuôn mặt của người phụ nữ này. Mọi chi phí trong gia đình đều phải trông chờ vào số tiền ít ỏi từ công việc bốc vác của chồng. 

Bà Vũ Thị Xuân nghẹn ngào chia sẻ: “800 triệu đồng là một số tiền khổng lồ thật quá khó khăn với một gia đình nông dân. Gia đình tôi cũng không biết phải xoay xở thế nào nữa. Cả tuần qua, gia đình đang phải chạy vạy vay mượn từng ngày để cứu chữa cho con, giờ sức cùng, lực kiệt rồi. Rất mong được sự chung tay, giúp đỡ từ cộng đồng để con tôi được sống”.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Vũ Thị Bích Liên (LD1838) xin gửi về:

Quỹ Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088.

Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556.

Hoặc liên hệ trực tiếp bố Liên là ông Vũ Văn Tùng, địa chỉ thôn Đoài , xã Quang Trung, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, SĐT: 01638728315, mẹ của chị Liên là bà Vũ Thị Xuân, SĐT 0987520485.

Hoặc chuyển khoản trực tiếp tới Liên theo số tài khoản: 108002111860, Vũ Thị Bích Liên, tại Ngân hàng Công Thương chi nhánh Thái Bình.

LƯU TRANG
TIN LIÊN QUAN

LD1837: Nhọc nhằn nỗi đau của cô bé bại liệt, suy thận mãn tính suốt 15 năm

LƯU TRANG |

15 năm chiến đấu với căn bệnh bại liệt, hơn 3 năm làm bạn với dây chuyền lọc máu với Bạch Dương là một hành trình dài và gian nan. Nhưng cô bé 15 tuổi này vẫn luôn yêu đời, lạc quan, vui vẻ như chính cái tên tuyệt đẹp của em.

LD1833: Lời khẩn cầu của người mẹ nghèo có con bị bỏng nặng

T.VƯƠNG |

“Xin hãy cứu giúp con tôi” – chị Định Thị Tơ (SN 1975, xã Sơn Lai, Nho Quan, Ninh Bình) khẩn cầu khi đang chăm sóc con tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

LD1831: Đau xót trước cảnh, hai con nhỏ bất lực nhìn mẹ bị ung thư giai đoạn cuối

T.Thúy |

Trong túp lều ẩm thấp, chị Đoàn Thị Hồng Phương (29 tuổi, trú xã Ninh An, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) nằm thoi thóp một chỗ, chịu đựng những cơn đau do căn bệnh ung thu cổ tử cung đã chuyển sang giai đoạn 2 hành hạ.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

LD1837: Nhọc nhằn nỗi đau của cô bé bại liệt, suy thận mãn tính suốt 15 năm

LƯU TRANG |

15 năm chiến đấu với căn bệnh bại liệt, hơn 3 năm làm bạn với dây chuyền lọc máu với Bạch Dương là một hành trình dài và gian nan. Nhưng cô bé 15 tuổi này vẫn luôn yêu đời, lạc quan, vui vẻ như chính cái tên tuyệt đẹp của em.

LD1833: Lời khẩn cầu của người mẹ nghèo có con bị bỏng nặng

T.VƯƠNG |

“Xin hãy cứu giúp con tôi” – chị Định Thị Tơ (SN 1975, xã Sơn Lai, Nho Quan, Ninh Bình) khẩn cầu khi đang chăm sóc con tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

LD1831: Đau xót trước cảnh, hai con nhỏ bất lực nhìn mẹ bị ung thư giai đoạn cuối

T.Thúy |

Trong túp lều ẩm thấp, chị Đoàn Thị Hồng Phương (29 tuổi, trú xã Ninh An, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) nằm thoi thóp một chỗ, chịu đựng những cơn đau do căn bệnh ung thu cổ tử cung đã chuyển sang giai đoạn 2 hành hạ.