LD1826: Bà ung thư chờ chết, cháu mắc bệnh tim bẩm sinh

TRẦN TUẤN |

Gia đình anh Nguyễn Huy Trường ở thôn Bộc Nguyên, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) bỗng chốc lâm cảnh khốn khó khi mẹ đẻ bị mắc bệnh ung thư nằm chờ chết, còn cậu con trai vừa sinh ra đã mắc bệnh tim bẩm sinh.

Đến nhà anh Nguyễn Huy Trường (32 tuổi, trú thôn Bộc Nguyên), chúng tôi đã nghe tiếng rên rỉ của bà Nguyễn Thị Sơn (62 tuổi), đang vật vã với cơn đau của bệnh ung thư phổi và di căn xương. Để giúp mẹ giảm cơn đau, anh Trường thường xuyên phải xoa, bóp tay chân cho mẹ.

Mặt buồn rười rượi, anh Trường nói: "Mẹ tôi giờ như đang khô dần xương tủy, phải có người xoa bóp suốt, ngừng tí là bà nhức nhối không chịu nổi".

Theo anh Trường, trước đây bà Sơn rất khỏe, việc đồng áng làm quần quật, còn chăn nuôi trâu bò, lợn, gà. Thế nhưng, từ tháng 3.2017 bắt đầu đổ bệnh. Đến tháng 9.2017 phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo. Do tình trạng sức khỏe kém nên bệnh viện cho về điều trị, nếu đảm bảo sẽ ra truyền hóa chất. Thế nhưng, tình trạng của bà ngày một xấu, chỉ còn tính từng ngày.

Chỉ sau một tháng khi bà Sơn bị bệnh hiểm nghèo, người cháu nội đầu lòng là con anh Trường vừa sinh ra đã phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh. Cháu được đặt tên là Nguyễn Minh Đan. Hiện cháu đã hơn 4 tháng tuổi, nhưng nhìn yếu, tay, chân như teo dần, da xanh.

Vừa rồi gia đình đưa cháu đến Bệnh viện Nhi Trung ương để chữa trị thì được thông báo nếu mổ nội soi hết khoảng 30 - 40 triệu đồng, còn mổ thường hết tầm 70 triệu đồng. "Số tiền đó là quá lớn đối với gia đình tôi. Tôi bây giờ đang chờ đợi sự hỗ trợ của Chương trình trái tim cho em, nhưng không biết thế nào. Mà càng để lâu thì bệnh con trai càng nặng..." - anh Trường vừa bế con vừa nói.

Gia đình anh Trường có 5 miệng ăn. Anh là lao động tự do, vợ cũng không có việc làm. Đã thế, từ khi mẹ bệnh, con đau đến nay, vợ chồng anh chỉ biết quanh quẩn ở nhà để chăm mẹ, chăm con. 6 sào ruộng của gia đình cũng chỉ đủ gạo ăn. Bệnh tình của mẹ và con đã khiến gia đình bán hết lợn, trâu bò nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể. Hiện gia đình đang rất cần sự chung tay giúp đỡ, sẻ chia của các tấm lòng hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Nguyễn Huy Trường (LD1826) xin gửi về:

Quỹ Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088.

Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556.

Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) - chi nhánh Hà Nội, STK: 104000143263.

Hoặc liên hệ trực tiếp anh Nguyễn Huy Trường, thôn Bộc Nguyên, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại: 0911484211.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

LD1832: Xót xa bé gái rụng ngón tay vì bỏng không có tiền chữa trị

L.Hà |

Không may ngã vào bếp lửa, bé Vù Thị Hương (5 tuổi, ở Khố Mỷ, xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, Hà Giang) bị bỏng nặng 1 cánh tay phải. Tội nghiệp hơn, gia đình không có điều kiện đưa bé đi chữa trị khiến vết bỏng hoại tử, rụng cả đốt ngón tay.

LD1824: Hoàn cảnh éo le của một gia đình ở Nghệ An

HỒNG QUÂN |

Gia đình em Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1996), trú xóm Đồng Chăm (xã Nam Cát, huyện Nam Đàn, Nghệ An) hiện đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống khi phải liên tục hứng chịu những mất mát, đau thương.

LD1822: Xót xa cảnh cha già nuôi 3 con bị bệnh tâm thần

Thanh Thanh |

Nhìn cảnh ông Đặng Văn Hòa Hiệp (ngụ phường 4, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đã ngoài 60 tuổi vẫn phải gồng gánh nuôi 3 người con bị tâm thần trong căn nhà xập xệ khiến cho nhiều người không khỏi xót xa.

Hàng quán TPHCM mở cửa mùng 3 Tết, chưa ghi nhận tình trạng "chặt chém"

Huân Cao |

Mùng 3 Tết (ngày 24.1), nhiều hàng quán ở TPHCM đã mở cửa hoạt động phục vụ khách. Theo ghi nhận của PV, nhiều quán đều phụ thu thêm 10% để bù đắp chi phí tăng cao và trả lương thêm cho nhân viên phục vụ ngày Tết.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong những ngày Tết Nguyên đán tiếp theo

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, trong những ngày nghỉ tiếp theo của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, không khí lạnh duy trì cường độ ổn định tác động đến thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ.

Về nơi kiêng tiêu tiền trong ngày Tết ở Sơn La

Chuyên Công |

Tết người Mông ở một số địa phương vùng cao Tây Bắc có những tập tục, tín ngưỡng đặc trưng và lâu đời, được truyền từ đời này sang đời khác. Trong đó phải kể đến tập tục kiêng tiêu tiền, kiêng ăn rau và cơm chan canh, cho dụng cụ lao động nghỉ ngơi...

Chia sẻ cuối của bà Jacinda Ardern trên cương vị Thủ tướng New Zealand

Thanh Hà |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 24.1 bày tỏ biết ơn thời gian tại vị đồng thời nhấn mạnh những vụ quấy rối trực tuyến liên tục không phải là lý do khiến bà từ chức.

Những mẻ cá đầu năm mới của người dân miền biển Thái Bình

Lương Hà |

Với ngư dân miền biển Thái Bình, chuyến ra khơi đầu năm ngoài hy vọng những mẻ lưới thắng lợi, đầy ắp cá tôm, còn mang ý nghĩa cầu mong cho một năm thuận buồm xuôi gió.

LD1832: Xót xa bé gái rụng ngón tay vì bỏng không có tiền chữa trị

L.Hà |

Không may ngã vào bếp lửa, bé Vù Thị Hương (5 tuổi, ở Khố Mỷ, xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, Hà Giang) bị bỏng nặng 1 cánh tay phải. Tội nghiệp hơn, gia đình không có điều kiện đưa bé đi chữa trị khiến vết bỏng hoại tử, rụng cả đốt ngón tay.

LD1824: Hoàn cảnh éo le của một gia đình ở Nghệ An

HỒNG QUÂN |

Gia đình em Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1996), trú xóm Đồng Chăm (xã Nam Cát, huyện Nam Đàn, Nghệ An) hiện đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống khi phải liên tục hứng chịu những mất mát, đau thương.

LD1822: Xót xa cảnh cha già nuôi 3 con bị bệnh tâm thần

Thanh Thanh |

Nhìn cảnh ông Đặng Văn Hòa Hiệp (ngụ phường 4, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đã ngoài 60 tuổi vẫn phải gồng gánh nuôi 3 người con bị tâm thần trong căn nhà xập xệ khiến cho nhiều người không khỏi xót xa.