LD18133: Rớt nước mắt cảnh mẹ nghèo nuôi 3 con ăn học và mẹ già gần 80 tuổi

Phạm Đông - Trần Khanh |

Không chịu nổi cảnh tủi nhục khi chồng suốt ngày say xỉn, đánh đập, chị Dung bế con về quê, làm đủ thứ nghề để nuôi mẹ già gần 80 tuổi và ba con ăn học, trong đó có 2 con bị bệnh tật từ nhỏ.

Tìm về chốn quê nghèo, chúng tôi không khỏi xót xa trước hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Dung (SN 1975, ở thôn Thái An, xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương).

Trong căn nhà cũ kỹ, bà Nguyễn Thị Vần (SN 1940, mẹ chị Dung) cho biết chị Dung sinh ra trong gia đình thuần nông có 4 anh chị em. Năm 2003, chị làm mẹ đơn thân và sinh cháu Nguyễn Thị Hồng Ánh. Khi mới sinh, cháu Ánh bị tắc tuyến lệ. Điều trị tuyến lệ xong thì cháu bị nổi mụn ở mặt và được chẩn đoán u máu. Đến khi biết đi, cháu lại bị chệch xương háng, chân cao chân thấp dẫn tới dáng đi bị lệch.

Năm 2007, do điều kiện gia đình khó khăn, chị Dung theo bạn vào Đắc Nông làm thuê và gặp anh Lê Quang Hiển. Hai người xây dựng gia đình và lần lượt sinh được hai cháu Lê Thị Ngọc Diệp (SN 2007) và Lê Quang Thành (SN 2008).

Cháu Ngọc Diệp sinh ra bị đục thủy tinh thể bẩm sinh. Năm 2014, sau khi phẫu thuật thành công ở TPHCM, trong quá trình chơi đùa với bạn, cháu lại bị tổn thương mắt trở lại.

Vào các năm 2016 đến năm 2018, chị Dung phải đưa con ra Hà Nội mổ lần 2, lần 3 để khôi phục thị lực. Sau nhiều lần điều trị tốn kém, cháu Diệp vẫn chưa ổn định thị lực. Không chỉ gặp vấn đề về mắt, tai cháu Diệp còn bị giảm thính lực, thiếu can xi, nhô xương ức nên dù đã học đến lớp 5 mà trông cháu chỉ bằng học sinh lớp 2.

"Sau 7 năm chung sống, chồng Dung thường xuyên uống rượu, say xỉn, đánh đập vợ con. Vì không chịu được cảnh bạo hành nên Dung quyết định đưa các con về quê ở nhờ nhà người thân, trong căn nhà cấp 4 lụp xụp đã xây cách đây 25 năm" - bà Vần nói.

Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên hiện nay bốn mẹ con chị Dung phải sống nhờ trên phần đất của mẹ đẻ trong căn nhà lụp xụp rộng khoảng 15m2. Bản thân chị Dung ngoài việc cấy trồng trên hơn 2 sào ruộng, chị còn làm công nhân cho công ty may gần nhà, lương được hơn 4 triệu/tháng. Số tiền đó ngoài đóng học cho con, trang trải chi phí sinh hoạt, chị còn phải dùng nuôi mẹ già năm nay 78 tuổi, sức khỏe đã yếu nhiều năm, đi lại phải chống gậy.

Mặc dù hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn hơn các bạn học cùng trang lứa, nhưng các con chị Dung đều vươn lên trong học tập. Nhiều năm liền cháu Hồng Ánh được tặng giấy khen. Năm nay học lớp 10, cháu Ánh luôn nằm trong nhóm 10 học sinh xuất sắc của trường THPT Tứ Kỳ.

Ông Nguyễn Văn Thước - Bí thư Đảng ủy xã Quang Phục - cho biết: “Gia đình chị Dung thuộc diện nghèo của địa phương. Ngoài sự giúp đỡ của chính quyền và bà con lối xóm, chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm xa gần chia sẻ, giúp đỡ để mẹ con chị vơi bớt cơ cực”.

Mọi sự giúp đỡ chị Nguyễn Thị Dung (LD18133) xin gửi về:

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088;

Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556.

Hoặc liên hệ trực tiếp chị Nguyễn Thị Dung ở thôn Thái An, xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương, SĐT: 01629278398.

Phạm Đông - Trần Khanh
TIN LIÊN QUAN

LD18131: Cô gái hết mình với hoạt động xã hội bỗng dưng rơi vào khốn khó

Nhiệt Băng |

Đó hoàn cảnh thương tâm của em Phạm Ngọc Diễm (SN 1994, trú thôn An Phong, xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Trước khi mắc bệnh hiểm nghèo (nhiễm trùng huyết tủy), Diễm là cô gái rất năng nổ trong các hoạt động xã hội, thiện nguyện.

Thanh Hóa: Phận đời khốn khổ của chàng thanh niên bị tạt axit nhầm

Quách Du |

Chân ướt chân ráo, từ Thanh Hóa và Sài Gòn kiếm kế mưu sinh. Những tưởng ở thành phố hoa lệ sẽ đem lại nhiều cơ hội việc làm, tích cóp chút tiền gửi về quê đỡ đần gia đình. Ai ngờ, trong một lần đi giao hàng, Khuyên bị những người lạ mặt cầm cả ca axit hắt vào người gây bỏng nặng.

LD18134: Tai nạn bất ngờ, cả gia đình lâm vào túng quẫn

TRẦN VƯƠNG - KHẮC TUẤN |

Tai nạn ập xuống bất ngờ khiến anh Biên bị liệt, phải nằm một chỗ. Cả gia đình 7 người sinh sống lâm vào tình trạng túng thiếu, cùng quẫn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

LD18131: Cô gái hết mình với hoạt động xã hội bỗng dưng rơi vào khốn khó

Nhiệt Băng |

Đó hoàn cảnh thương tâm của em Phạm Ngọc Diễm (SN 1994, trú thôn An Phong, xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Trước khi mắc bệnh hiểm nghèo (nhiễm trùng huyết tủy), Diễm là cô gái rất năng nổ trong các hoạt động xã hội, thiện nguyện.

Thanh Hóa: Phận đời khốn khổ của chàng thanh niên bị tạt axit nhầm

Quách Du |

Chân ướt chân ráo, từ Thanh Hóa và Sài Gòn kiếm kế mưu sinh. Những tưởng ở thành phố hoa lệ sẽ đem lại nhiều cơ hội việc làm, tích cóp chút tiền gửi về quê đỡ đần gia đình. Ai ngờ, trong một lần đi giao hàng, Khuyên bị những người lạ mặt cầm cả ca axit hắt vào người gây bỏng nặng.

LD18134: Tai nạn bất ngờ, cả gia đình lâm vào túng quẫn

TRẦN VƯƠNG - KHẮC TUẤN |

Tai nạn ập xuống bất ngờ khiến anh Biên bị liệt, phải nằm một chỗ. Cả gia đình 7 người sinh sống lâm vào tình trạng túng thiếu, cùng quẫn.