LD18121: Khốn khổ tột cùng người mẹ tật nguyền nuôi con bệnh bại não

ÁI VÂN - P.TÂM |

Chị Nguyễn Thị Hằng (44 tuổi) ở khu vực Thạnh Phú, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ bị dị tật ở chân, đi đứng khó khăn. Khó khăn càng nhân lên gấp bội khi chị phải một mình nuôi 2 con nhỏ trong đó có 1 bé bị bại não.

Sinh ra trong một gia đình đông anh em, chị Hằng sớm phải bươn chải, làm thuê, làm mướn giúp đỡ gia đình. Năm lên ba tuổi, sau khi trải qua cơn sốt chị Hằng bị di chứng liệt bàn chân. Việc đi lại của chị gặp rất nhiều khó khăn.

Những mong bất hạnh của tuổi thơ sẽ được bù đắp khi lập gia đình. Nào ngờ khi mang thai đứa con đầu lòng, vừa qua cơn vượt cạn, bác sĩ cho biết con chị vì thiếu dinh dưỡng nặng trong thai kỳ, dẫn đến biến chứng bại não.

Người mẹ trẻ đau khổ tột cùng nhưng khúc ruột mang nặng đẻ đau, dù con bệnh tật thế nào cũng không đành bỏ con. Từ đó, mẹ con chị thường xuyên vào ra bệnh viện.

Lúc cậu bé được hơn 4 tháng tuổi, người mẹ thấy trong đôi mắt bé có vệt mờ đục bao phủ mắt, phải đưa con lên TPHCM khám và điều trị. Sau phẫu thuật, bác sĩ chỉ định phải lắp kính thì mắt bé mới nhìn thấy. Nhưng vì nhà nghèo, không có đủ tiền, người mẹ đành bóp bụng ẵm con về trong nước mắt.

Lấy tay lau đi giọt nước mắt rơi trên má, chị Hằng bộc bạch: “Thấy con khóc la đau đớn mà không biết con cảm thấy thế nào, lòng tôi đau như ai cắt ruột. Nhiều hôm con quấy quá, mẹ đoán con nhức răng, ra tiệm thuốc tây mua vài liều thuốc nhức răng về cho uống.

Vì gia cảnh khó khăn, việc đi lại của 2 mẹ con cũng khó khăn, nên rất lâu rồi tôi chưa lần nào đưa con đến cơ sở y tế khám bệnh”.

Chị Hằng cho biết thêm, con trai thứ 2 của chị nay đã 4 tuổi, rất muốn được đi học nhưng ngặt nỗi chị không có tiền và cũng không ai đưa đón giúp.

Chị mong muốn có một số tiền mua chiếc xe ba bánh, thuận tiện cho việc đi lại, đưa đứa con nhỏ đi học. Đồng thời, khi có tiền sẽ mở một cái sạp nhỏ trước cửa nhà để bán rau, bánh trái lặt vặt, kiếm chút đỉnh tiền lời, ba mẹ con sống lay lắt qua ngày.

Ông Huỳnh Văn Mãnh - Trưởng khu vực Thạnh Phú, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ cho biết: Hoàn cảnh của Nguyễn Thị Hằng ở tại khu vực gặp rất nhiều khó khăn, vì cả hai mẹ con đều tật nguyền, không có nghề nghiệp ổn định.

Gia đình thuộc diện hộ nghèo. Chính quyền cũng quan tâm hỗ trợ gia đình chị Hằng, nhưng sự giúp đỡ có hạn. Rất mong các mạnh thường quân góp sức giúp mẹ con chị Hằng vượt qua cơn khốn khó, vươn lên trong cuộc sống.

Mọi sự giúp đỡ chị Nguyễn Thị Hằng (LD18121) xin gửi về địa chỉ:

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội;

ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204;

ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088.

Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556.

Hoặc liên hệ chị Nguyễn Thị Hằng (44 tuổi) ở khu vực Thạnh Phú, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ, SĐT: 0798008499.

Nhắn BL gửi 1407 để ủng hộ 20.000 đồng tới đồng bào vùng lũ

Nhằm giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, khắc phục thiên tai, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động kêu gọi sự chung tay, góp sức, sẻ chia từ những tấm lòng hảo tâm.

Mỗi tin nhắn của quý vị là một tấm lòng tiếp thêm cân gạo, gói mỳ, cuốn sách, quyển vở cho đồng bào vùng lũ. Kính mời quý vị nhắn BL gửi 1407 để ủng hộ 20.000 đồng tới đồng bào vùng lũ.

ÁI VÂN - P.TÂM
TIN LIÊN QUAN

LD18118: Lọt lòng mẹ đã phải sống đời thực vật qua hai thập kỷ

T.THANH - T.VƯƠNG |

Huỳnh Đăng Thạch (SN 1999, trú tại tổ 29, Đông Trà, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) là con của ông Huỳnh Đăng Cư (51 tuổi) và bà Phùng Thị Xít (48 tuổi) từ khi mới lọt lòng mẹ đã bị dị tật bẩm sinh phải sống thực vật cho đến bây giờ.

LD18113: Cụ bà neo đơn phải bán ruộng để lấy tiền chữa bệnh

TRẦN TUẤN – LAN ANH |

Cuộc sống cô độc ở tuổi 70 lại bị nhiều chứng bệnh hành hạ, cụ bà Nguyễn Thị Yến (thôn Lời 2, xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) đã phải bán ruộng để lấy thêm tiền chữa bệnh.

LD18115: Vợ chồng tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành: Suốt 5 năm lấy nhau mới có nổi một mụn con

PHI HÙNG - TRẦN VƯƠNG |

Vài ngày nay, cả phố Khánh, thuộc thị trấn Thanh Sơn (Phú Thọ) bao trùm bầu không khí ảm đạm, u buồn khi biết hung tin về vợ chồng chị Hà Thị Lành (SN 1977) và anh Tạ Văn Tính (SN 1976) là nạn nhân trong vụ cháy ở đường Đê La Thành (Hà Nội) vào tối hôm 17.9.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

LD18118: Lọt lòng mẹ đã phải sống đời thực vật qua hai thập kỷ

T.THANH - T.VƯƠNG |

Huỳnh Đăng Thạch (SN 1999, trú tại tổ 29, Đông Trà, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) là con của ông Huỳnh Đăng Cư (51 tuổi) và bà Phùng Thị Xít (48 tuổi) từ khi mới lọt lòng mẹ đã bị dị tật bẩm sinh phải sống thực vật cho đến bây giờ.

LD18113: Cụ bà neo đơn phải bán ruộng để lấy tiền chữa bệnh

TRẦN TUẤN – LAN ANH |

Cuộc sống cô độc ở tuổi 70 lại bị nhiều chứng bệnh hành hạ, cụ bà Nguyễn Thị Yến (thôn Lời 2, xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) đã phải bán ruộng để lấy thêm tiền chữa bệnh.

LD18115: Vợ chồng tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành: Suốt 5 năm lấy nhau mới có nổi một mụn con

PHI HÙNG - TRẦN VƯƠNG |

Vài ngày nay, cả phố Khánh, thuộc thị trấn Thanh Sơn (Phú Thọ) bao trùm bầu không khí ảm đạm, u buồn khi biết hung tin về vợ chồng chị Hà Thị Lành (SN 1977) và anh Tạ Văn Tính (SN 1976) là nạn nhân trong vụ cháy ở đường Đê La Thành (Hà Nội) vào tối hôm 17.9.