LD18101: Cháu bé một tuổi chưa bú được sữa mẹ

TUỆ LINH |

Chị Mào Thị Én (sinh năm 1979) rưng rưng nước mắt khi nói về bệnh tình của con trai mình. 

Bé Lò Đức Thắng (sinh tháng 8.2017, người dân tộc Thái ở bản Én, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên) bị sứt môi, hở hàm ếch khiến việc ăn uống rất khó khăn. Gia đình bé lại thuộc diện đặc biệt khó khăn đang rất cần sự giúp đỡ của bạn đọc.

Trong căn nhà tuềnh toàng, ngồi bên sạp chăm con, chị Én nghẹn lời: “Vì bị sứt môi, hở hàm ếch nên miệng, môi cháu không mím lại được nên rất khó khăn trong việc bú sữa. Từ lúc đẻ ra đến giờ, cháu vẫn chưa bú được một giọt sữa mẹ nào".

Do không bú được sữa mẹ nên sức khỏe của bé Thắng khá yếu.
Do không bú được sữa mẹ nên sức khỏe của bé Thắng khá yếu.

Còn anh Lò Văn Tụy (sinh năm 1986, bố bé Thắng) tâm sự: "Trước lúc sinh Thắng, tôi vẫn đưa vợ đi siêu âm, khám thai định kỳ. Bác sỹ bảo thai nhi phát triển bình thường. Tôi vui lắm. Vậy là sau đứa con gái Lò Thị Thanh Tâm (sinh năm 2013), vợ chồng tôi lại có thêm một đứa con nữa.

Nhưng ngày vợ tôi lên bàn mổ đẻ bé Thắng thì mới phát hiện cháu bị hở hàm ếch khi vừa chào đời. Vợ chồng tôi vừa buồn vừa thương con. Ngoài ra, lỗ mũi của Thắng cũng bị chèn nên rất khó thở. Cứ mỗi lần nhìn con tôi lại nghĩ, sau này lớn lên chắc con sẽ tự ti lắm. Hiện tại, vợ chồng tôi phải “thắt lưng buộc bụng” dành dụm từng đồng một để mua sữa ngoài cho cháu uống”.

 
Căn nhà lụp xụp của gia đình anh Tụy, chị Én 

Gia đình bố mẹ bé Thắng rất hoàn cảnh, để có tiền mua sữa cho con uống, anh Thắng phải làm đi làm phụ hồ khắp thị trấn huyện Tủa Chùa. Lúc nào bí quá, gia đình lại bán đi con gà để mua sữa cho Thắng.

Tài sản lớn nhất trong gia đình giờ đây chỉ có 200m2 ruộng, 1 chiếc ti vi, một chiếc xe máy cũ kỹ và vài con gà đếm trên đầu ngón tay. Đã gần một tuổi nhưng trọng lượng cơ thể của Thắng chỉ hơn 7kg. “Tháng trước cháu còn nặng 8kg, vừa rồi đi cân lại thì giảm xuống còn hơn 7kg” – chị Én trải lòng.

Nói về gia cảnh của gia đinh anh Lò Văn Tụy, ông Lò Văn Nắm – Chủ tịch UBND xã Mường Báng - cho biết: 'Gia đình Tụy rất khó khăn, tài sản trong nhà chẳng có gì cả. Hiện tại, gia đình rất mong muốn các nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện hỗ trợ, giúp đỡ Thắng để sau này lớn lên cháu không tự ti trước bạn bè và có một tương lai sáng sủa hơn".

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Lò Văn Tụy (LD18101) xin gửi về:

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204;

ủng hộ miễn phí tại Vietcombank chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088;

ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556.

Hoặc liên hệ trực tiếp anh Lò Văn Tụy - bố bé Lò Đức Thắng - Bản Én, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

TUỆ LINH
TIN LIÊN QUAN

LD1895: Vợ qua đời, chồng một mình nuôi hai con nhỏ dại

TRỌNG THANH |

Sau khi vợ qua đời vì tai nạn giao thông, người đàn ông rơi vào cảnh gà trống nuôi con, một mình còm cõi với hai đứa con gái còn nhỏ dại. 

LD1889: Giấu bệnh, cha nghèo từ giã cuộc đời vì thương con

TRỌNG THANH |

Không may mắc phải trọng bệnh, biết không thể cứu chữa và sợ nhập viện điều trị tốn kém, ông đã quyết định tìm đến cái chết để giải thoát sự đau đớn về thể xác, nhằm giảm gánh nặng cho con, có tiền cho các con ăn học. 

LD1890: Lời cầu khẩn của người mẹ nghèo mong con thơ chữa được thương tật

VƯƠNG TRẦN - ÁI VÂN |

Lên 9 tuổi, Hoàng Hải Hòa (SN 2009, ấp Bình Đường 4, An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương) vẫn phải khập khiễng, tập bước đi từng bước một. Từ nhỏ, Hòa trải qua một cơn bạo bệnh, sau đó xương sống và chân trái của bé bị tổn thương nặng khiến việc đi lại rất khó khăn.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

LD1895: Vợ qua đời, chồng một mình nuôi hai con nhỏ dại

TRỌNG THANH |

Sau khi vợ qua đời vì tai nạn giao thông, người đàn ông rơi vào cảnh gà trống nuôi con, một mình còm cõi với hai đứa con gái còn nhỏ dại. 

LD1889: Giấu bệnh, cha nghèo từ giã cuộc đời vì thương con

TRỌNG THANH |

Không may mắc phải trọng bệnh, biết không thể cứu chữa và sợ nhập viện điều trị tốn kém, ông đã quyết định tìm đến cái chết để giải thoát sự đau đớn về thể xác, nhằm giảm gánh nặng cho con, có tiền cho các con ăn học. 

LD1890: Lời cầu khẩn của người mẹ nghèo mong con thơ chữa được thương tật

VƯƠNG TRẦN - ÁI VÂN |

Lên 9 tuổi, Hoàng Hải Hòa (SN 2009, ấp Bình Đường 4, An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương) vẫn phải khập khiễng, tập bước đi từng bước một. Từ nhỏ, Hòa trải qua một cơn bạo bệnh, sau đó xương sống và chân trái của bé bị tổn thương nặng khiến việc đi lại rất khó khăn.