LD17140: Ngậm ngùi xót xa bà cụ 60 tuổi bị bại liệt sống trong ngôi nhà xập xệ

THUỶ ĐẶNG |

Gần 40 năm bị tai nạn dẫn đến bại liệt khiến bà Phạm Thị Bình (60 tuổi) trú tại thôn Bằng Giã, xã Tân Việt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương phải sống trong căn nhà mục nát, xập xệ. Hình ảnh đó khiến nhiều người phải ngậm ngùi xót xa.

Cách đây hơn 40 năm bà Phạm Thị Bình gặp phải một tai nạn và bị liệt cả 2 chân từ đó. Hiện tại, bà đã không còn chân trái, một tay bị gãy nên không thể tự chăm sóc cho bản thân trong bữa ăn hay sinh hoạt cá nhân.

“Do gia đình quá hoàn cảnh, con trai tôi phải đi làm thuê nơi đất khách, quê người. Với đồng lương ít ỏi từ công việc bốc vác cũng chỉ tạm đủ cho cuộc sống của mẹ già và 2 đứa con thơ” – bà Bình vừa nói, vừa lấy tay lau khô những giọt nước mắt.

Bà Bình bị tai nạn nằm bại liệt 40 năm nay.
Bà Bình bị tai nạn nằm bại liệt 40 năm nay.

Chị Nguyễn Thị Tình, con dâu bà Tình chia sẻ: Cuộc sống gia đình khá khó khăn, ngoài mấy vụ mùa trồng lúa là kế sinh nhai chính, chị đi làm thêm ở công ty may tư nhân với công việc nhặt chỉ, mức lương tháng chỉ hơn 1 triệu đồng. Số tiền này cộng với chế độ 600.000 đồng trợ cấp tàn tật của bà Bình hàng tháng không đủ trang trải ăn học cho hai đứa con và mẹ chồng đang nằm liệt giường.

Chỉ những ai trực tiếp đến chứng kiến gia cảnh nhói lòng ấy mới cảm nhận và xót thương bà Bình nằm bẹp co ro trên chiếc giường đã cũ mèm, mục nát trong căn nhà mái ngói xập xệ. Nước mắt nghẹn đắng chính là thứ duy nhất mà người ta thấy hiện hữu trong ngôi nhà thiếu thốn cả sự sinh tồn.

Căn nhà cũ không còn che nổi nắng mưa, có thể đổ sập gây nguy hiểm.
Căn nhà cũ không còn che nổi nắng mưa, có thể đổ sập gây nguy hiểm.

Sự sống của cụ bà 60 tuổi ấy bây giờ thậm chí còn bị đe doạ bởi căn nhà có thể sập bất cứ lúc nào. Trong suốt những năm tháng qua, bà cụ bại liệt ấy phải nằm bẹp trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, tường mỏng, mái nhà yếu, luôn trong tình trạng  nguy hiểm. Cứ ngày mưa đến lại dột nát, nước chảy khắp nhà. Số phận của những người trong căn nhà cũ nát như được thả trôi.

 
Những bức tường cũ nát.

“Với cảnh ăn đong từng ngày, lo cho mẹ già và hai đứa con không đói là may chứ chưa nói gì đến việc dựng lại nhà. Nhìn mẹ khổ cực mà chúng tôi bất lực, không thể dựng nổi một mái nhà với khoảng tường kiên cố cho mẹ”, chị Tình nói về nguyện vọng của mình.

Mọi sự giúp đỡ bà Phạm Thị Bình (LD17140) xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204.

Ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088.

Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556.

Hoặc liên hệ với chị Nguyễn Thị Tình- thôn Bằng Giã, xã Tân Việt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. SĐT: 0169445266.

THUỶ ĐẶNG
TIN LIÊN QUAN

LD17139: Người phụ nữ nghèo bị ung thư vú cần phẫu thuật gấp

CHÍ TRUNG |

Chị Lê Thị Mén (39 tuổi) ngụ ấp Phú Lợi B, xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đang rất cần sự giúp đỡ để phẫu thuật điều trị căn bệnh ung thư vú của mình.

LD17142: Người mẹ đơn thân bị ung thư, con trai có nguy cơ thất học

PHI LONG – MAI LINH |

Ngôi nhà của chị Lê Thị Nga (43 tuổi) và con trai Lê Trần Ngọc Sơn (17 tuổi) lụp xụp trong xóm nghèo tại phường Quảng Thủy (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình). 

LD17138: Cơ cực người mẹ đơn thân tật nguyền nuôi 2 con thơ

TRỌNG THANH - TRẦN VƯƠNG |

Người mẹ đơn thân với nỗi đau tật nguyền lại càng cơ cực, nhọc nhằn khi cùng một lúc phải chăm sóc, nuôi dưỡng 2 đứa con thơ dại trong sự nghèo khó quanh năm.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

LD17139: Người phụ nữ nghèo bị ung thư vú cần phẫu thuật gấp

CHÍ TRUNG |

Chị Lê Thị Mén (39 tuổi) ngụ ấp Phú Lợi B, xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đang rất cần sự giúp đỡ để phẫu thuật điều trị căn bệnh ung thư vú của mình.

LD17142: Người mẹ đơn thân bị ung thư, con trai có nguy cơ thất học

PHI LONG – MAI LINH |

Ngôi nhà của chị Lê Thị Nga (43 tuổi) và con trai Lê Trần Ngọc Sơn (17 tuổi) lụp xụp trong xóm nghèo tại phường Quảng Thủy (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình). 

LD17138: Cơ cực người mẹ đơn thân tật nguyền nuôi 2 con thơ

TRỌNG THANH - TRẦN VƯƠNG |

Người mẹ đơn thân với nỗi đau tật nguyền lại càng cơ cực, nhọc nhằn khi cùng một lúc phải chăm sóc, nuôi dưỡng 2 đứa con thơ dại trong sự nghèo khó quanh năm.