LD17137: Lời khẩn cầu của gia đình có 2 mẹ con bị ung thư

Trọng Thanh |

Mẹ mắc phải bệnh u não đã di căn, còn con trai mang bệnh u dạ dày đã khiến kinh tế gia đình khánh kiệt, nghèo đói. Đó là cảnh đời bất hạnh của bà Nguyễn Thị Bê (58 tuổi, trú khối phố Phong Nhị, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

Từ đầu năm 2014, bà Bê mắc chứng đau đầu dữ dội, qua thời gian điều trị, bà được các bác sĩ chẩn đoán u não đã di căn và phải điều trị lâu dài, rất tốn kém. Từ đó đến nay gần 4 năm, bà Bê nhập viện, ra viện rồi tái khám, xạ trị rất nhiều lần tại Khoa Xạ trị, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Hiện bà Bê sống như người vô hồn, không nhận thức được thậm chí người trong nhà cũng không nhận ra, bệnh cũng đã biến chứng làm đôi chân của bà bị bại liệt hoàn toàn phải nằm tại chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải có người trợ giúp, chăm sóc.

Căn bệnh quái ác khiến cơ thể bà Bê ốm yếu, da bọc lấy xương. Nỗi đau lại nhân lên, khi con trai của bà là anh Phan Văn Khánh (27 tuổi), đang là một kỹ sư xây dựng làm việc tại TP. Đà Nẵng chưa được 2 năm thì phát bệnh phải nằm nhà. Đầu tháng 8.2017 ở vùng bụng của anh Khánh đau quặn thắt, gia đình phải chuyển anh đi cấp cứu tại Khoa Nội 3 – Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Sau một thời gian điều trị tại đây, các bác sĩ chẩn đoán anh bị u dạ dày đã di căn và phải điều trị lâu dài. Từ một thanh niên cường tráng, khỏe mạnh, một kỹ sư xây dựng đầy triển vọng, song căn bệnh quái ác đã quật ngã anh phải nằm một chỗ, hiện nay bệnh đã di căn đau đớn, làm anh ăn uống, đi lại rất khó khăn.

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Chín (62 tuổi, chồng bà Bê) chia sẻ: “Tôi mang chứng bệnh đau khớp, không lao động nặng được mà chỉ làm phụ hồ đơn giản, thu nhập thấp, ít ỏi. Từ nhiều năm nay tôi phải ở viện và ở nhà để chăm sóc vợ và con, gia đình khốn đốn trăm bề, nhà cửa xuống cấp, hư hỏng, vợ con mang trong người bệnh tật nằm bất động, gia đình đã vay, mượn của bà con chòm xóm, họ hàng hơn 70 triệu đồng để chạy chữa bệnh, số tiền này không biết bao giờ mới trả được’’.

Theo ông Nguyễn Đức Mai - Trưởng khối phố Phong Nhị, phường Điện An: "Hoàn cảnh của gia đình bà Bê là khốn đốn, thương tâm nhất tại địa phương. Trong những năm qua, chúng tôi đã hỗ trợ gia đình bà Bê bằng nhiều hình thức khác nhau, song sự giúp đỡ cũng có hạn. Tôi mong rằng cộng đồng xã hội hãy tiếp tục chung tay giúp đỡ gia đình bà Bê vượt qua khó khăn".

Mọi sự giúp đỡ bà Nguyễn Thị Bê (LD17137) xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp ông Phan Chín, khối phố Phong Nhị, phường Điện An, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), SĐT 01206.146.289.

Trọng Thanh
TIN LIÊN QUAN

LD17129: Gia cảnh khó khăn của cụ bà 95 tuổi bị mù

PHI LONG – MAI LINH |

Cụ bà Trần Thị Hiên (95 tuổi, trú thôn La Hà Đông, xã Quảng Văn, TX. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) hiện đang phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc vào cô con dâu đầu.

LD17136: Đẫm nước mắt trước cảnh thương tâm của anh thợ hàn đang bất tỉnh chờ phẫu thuật

Mạnh Tưởng – Thuyên Nguyễn |

Trên đường đi làm về, em Vũ Nhậm Công (SN 1991, trú tại thôn Bồ Trang 2, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) bị tại nạn giao thông rất nghiêm trọng. Ngay sau đó, Công được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Phụ trong tình trạng hôn mê, đa chấn thương, vỡ quai hàm, gãy chân, chấn thương sọ não...

LD17134: Lời khẩn cầu nghẹn đắng của người phụ nữ bỏng toàn thân khi cháy xe máy

VƯƠNG KIỀU NGỌC |

Người phụ nữ đáng thương tên Võ Thị Tý (SN 1984, ngụ Ấp 3, Bình Thành, Đức Huệ, Long An) cùng đứa con thơ đang phải sống lay lắt qua ngày. 

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

LD17129: Gia cảnh khó khăn của cụ bà 95 tuổi bị mù

PHI LONG – MAI LINH |

Cụ bà Trần Thị Hiên (95 tuổi, trú thôn La Hà Đông, xã Quảng Văn, TX. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) hiện đang phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc vào cô con dâu đầu.

LD17136: Đẫm nước mắt trước cảnh thương tâm của anh thợ hàn đang bất tỉnh chờ phẫu thuật

Mạnh Tưởng – Thuyên Nguyễn |

Trên đường đi làm về, em Vũ Nhậm Công (SN 1991, trú tại thôn Bồ Trang 2, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) bị tại nạn giao thông rất nghiêm trọng. Ngay sau đó, Công được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Phụ trong tình trạng hôn mê, đa chấn thương, vỡ quai hàm, gãy chân, chấn thương sọ não...

LD17134: Lời khẩn cầu nghẹn đắng của người phụ nữ bỏng toàn thân khi cháy xe máy

VƯƠNG KIỀU NGỌC |

Người phụ nữ đáng thương tên Võ Thị Tý (SN 1984, ngụ Ấp 3, Bình Thành, Đức Huệ, Long An) cùng đứa con thơ đang phải sống lay lắt qua ngày.