LD17136: Đẫm nước mắt trước cảnh thương tâm của anh thợ hàn đang bất tỉnh chờ phẫu thuật

Mạnh Tưởng – Thuyên Nguyễn |

Trên đường đi làm về, em Vũ Nhậm Công (SN 1991, trú tại thôn Bồ Trang 2, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) bị tại nạn giao thông rất nghiêm trọng. Ngay sau đó, Công được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Phụ trong tình trạng hôn mê, đa chấn thương, vỡ quai hàm, gãy chân, chấn thương sọ não...

Sau đó, Công được chuyển lên khoa Chấn thương chỉnh hình II của bệnh viện Việt Đức – Hà Nội. Hiện tại, sức khỏe của còn rất yếu, đang chờ phẫu thuật, nhưng đến nay gia đình vẫn chưa lo đủ tiền.

Ông Vũ Nhậm Cố (bố của Công) với dáng người khắc khổ, đang ngồi trước ngôi nhà chẳng có gì đáng giá, tay chống gậy, tóc bù xù, mắt nhìn xa xăm… Đang mang trong mình bệnh tật, cộng thêm lo lắng cho cậu con trai đang chờ phẫu thuật khiến ông Cố càng thêm tiều tụy.

Gia đình Công thuộc hộ nghèo, đặc biệt khó khăn của xã. Mẹ Công bị ung thư phổi, mới mất hồi tháng tư năm nay. Bố em cũng bị tai nạn từ hồi chị em Công còn bé xíu khiến chân yếu, đi lại khó khăn, không làm được việc nặng, chỉ quanh quẩn ở nhà, chăm lợn gà, cơm nước. Từ hồi mẹ Công đổ bệnh, gia đình đã vay mượn khắp nơi để chữa trị nhưng cuối cùng mẹ vẫn không qua khỏi. Bố Công vì thế mà đâm ra thơ thẩn, thần kinh cũng không được minh mẫn. Đã có thời gian ông phải điều trị tại Bệnh viện thần kinh Thái Bình.

Mẹ mất, để lại cho hai bố con Công một khoản nợ rất lớn, nay bố lại ốm đau bệnh tật, khoản nợ đó không ai khác chính Công là người phải gánh vác trên vai. Hàng ngày, Công đi làm hàn xì, tối về chỉ có hai bố con trong ngôi nhà nhỏ, côi cút và neo đơn! Vậy mà, trong hoàn cảnh này, tai nạn lại ập đến với Công! Từ ngày Công bị tai nạn, chị gái lớn Vũ Thị Xuân phải nghỉ làm để lên viện chăm sóc em.

Chị gái thứ hai của Công là Vũ Thị Hương vừa mới sinh con được 20 ngày. Nói chuyện với chúng tôi chị Hương nghẹn ngào: “ Vì con thơ không lên với em được, ở nhà nghe ngóng mà đứng ngồi không yên. Bố mình lại ốm yếu bệnh tật, nhiều lúc thất tha thất thểu, bước thấp bước cao chạy vạy nhờ mọi người giúp đỡ mà mình không thể cầm nổi nước mắt!”

Theo chị Hương, tai nạn liên tục ập đến với gia đình, khó khăn chồng chất khó khăn, gia đình chị cũng cố vay mượn nhiều nơi mà vẫn lực bất tòng tâm. Bởi những chỗ có thể vay cũng đã vay mượn để chữa bệnh cho mẹ hết rồi. Thấy thương bố thương em vô cùng. “ Mình lo cho bố lắm. Sợ bố nghĩ nhiều quá mà bệnh cũ tái phát thì mình biết phải làm sao đây? . Giờ chỉ mong có một phép màu để em Công được điều trị và khỏe lại thôi”, chị Hương buồn bã nói.

Chúng tôi rời xa nhà ông Cố mà cứ ám ảnh mãi về hình ảnh người cha già lom khom, chống gậy ngồi trước hiên nhà ngóng trông có một phép màu đến với con trai mình. Nhìn ông như thế, ai cũng bùi ngùi xót xa…

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời Vũ Nhậm Công (LD17136) xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) - chi nhánh Hà Nội, STK: 104000143263. Hoặc liên hệ trực tiếp tới ông Vũ Mạnh Tưởng, điện thoại: 0948.106.869; TK: 108000215866 – Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank – Chi nhánh Hà Nội).

Mạnh Tưởng – Thuyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.