LD17130: Gia cảnh cơ cực đến nghẹn lòng của cụ già neo đơn

ĐẶNG XUÂN BÌNH - TRẦN VƯƠNG |

Dù đã ở tuổi xế chiều nhưng cụ bà Đào Thị Thỏa (SN 1945) ở thôn An Lại, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn phải sống trong cảnh cô đơn, không chồng, không con, sống một mình trong căn nhà cấp 4 dột nát cũ kỹ với nỗi đau bệnh tật.

Mới đây, đôi chân của cụ bị mất cảm giác không còn đi lại được sau một thời gian dài bị di căn từ căn bệnh ung thư thực quản do không còn tiền chữa bệnh. Mọi chuyện, ngay cả vệ sinh cá nhân của cụ giờ phải thực hiện ngay tại giường nằm trông chờ vào sự giúp đỡ, hỗ trợ của những người cháu họ và bà con hàng xóm chứ đừng nói đến chuyện tự lo cho mình bữa cơm, ly nước hằng ngày.

Cụ Đào Thị Thỏa tâm sự, thời thơ ấu của bà sinh ra trong một gia đình điều kiện hoàn cảnh khó khăn. Gia đình làm nông nghèo khổ, bà không có điều kiện được học hành đầy đủ như bạn bè cùng trang lứa. Vì duyên phận nên cụ thuộc diện những người phụ nữ quá lứa đành ở vậy phụng dưỡng ba mẹ tuổi già.

Khi song thân cụ qua đời, cụ sống cùng gia đình người em trai để phụ giúp nuôi dưỡng mấy đứa cháu gái. Nhưng người em trai cũng gặp hoàn cảnh nghiệt ngã, ông bị tai nạn thời thiếu niên, liệt cả hai chân, chỉ ngồi xe lăn nên cũng rất nghèo khó. Người này đã qua đời năm 2014.

Căn bếp lụp xụp của gia đình bà Thỏa.
Căn bếp lụp xụp của gia đình bà Thỏa.

Gia cảnh nông nghèo sau hơn 70 năm làm lụng chỉ còn căn nhà cấp 4 mục nát. Vật dụng trong nhà cũng chẳng có gì quý ngoài chiếc giường cũ kỹ cụ đang nằm. Mái nhà thủng lỗ chỗ nhường cho nắng chiếu xuyên qua, mỗi lần mưa là lấy thau hứng nước. Nhà bếp thì xiêu vẹo không biết có chịu nổi qua mùa mưa bão năm nay không.

Năm 2008, cụ bị đau trong cổ họng, phải mổ vì chẩn đoán bị ung thư thực quản nên số tiền dành dụm được cả đời bà phải chi tiêu hết cho thuốc men.

“Bốn tháng trước, tôi đau quá, hai chân cử động không được. Tôi cũng có nằm ở Bệnh viện Huế gần 1 tháng, bác sĩ bảo phải mổ nhưng do không có điều kiện kinh tế và sức khỏe lại yếu nên lại xin về nằm nhà. Không ngờ bữa nay bị liệt, mất cảm giác cả hai chân luôn”, bà Thỏa rơm rớm nước mắt ngó lên mái nhà.

Mọi sự giúp đỡ bà Đào Thị Thỏa (LD17130) xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ XHTT Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) - chi nhánh Hà Nội, STK: 104000143263. Hoặc liên hệ trực tiếp chị Nguyễn Thị Thu Hương – Thôn Xuân Lai, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế - Điện thoại: 0975.901.101 là cháu họ của cụ Thỏa.

ĐẶNG XUÂN BÌNH - TRẦN VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.