Đạo diễn: NSND Khải Hưng
Giọng đọc: NSND Minh Hoà – NSƯT Phú Thăng
Âm nhạc: Xuân Phương.
Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.
Nhóm PV |
Đạo diễn: NSND Khải Hưng
Giọng đọc: NSND Minh Hoà – NSƯT Phú Thăng
Âm nhạc: Xuân Phương.
Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.
Nhóm PV |
Giờ thứ 9 - Số phận của mỗi con người có tốt đẹp hay đen đủi hẳn chẳng ai có thể đoán trước được. Ai sinh ra trên cõi đời này dù muốn dù không thì cũng đều ước ao cuộc đời mình sẽ luôn bình yên và hạnh phúc. Nhưng trớ trêu thay, vẫn còn đó quá nhiều số phận trái ngang khi gặp phải sự độc ác đến từ chính những người thân của mình.
Nhóm PV |
Giờ thứ 9 - Sẽ thế nào nếu chúng ta yêu và muốn cưới người đó làm vợ nhưng gặp phải sự phản đối của cả gia đình và xã hội. Bởi một điều đã bao đời nay người ta dè bỉu: vợ có con riêng…
Nhóm PV |
Giờ thứ 9 - Nhiều người trong xã hội vẫn giữ khư khư quan niệm rằng “Gái mà môt đời chồng mà lại còn có con riêng nữa thì hết cơ hội lấy chồng khác”. Có lẽ định kiến ấy đã khiến nhiều người phụ nữ khổ sở vì không thể có được cho mình hạnh phúc mới vì sự đánh giá của xã hội.
Nhóm PV |
Giờ thứ 9 - Tôi cũng cảm nhận được sự khác lạ của em, sự thay đổi một cách chóng mặt. Em không còn muốn đi chơi cùng tôi nhiều như trước. Và một cách thường xuyên, tôi rất khó gọi được điện thoại cho em bởi em còn đang mải mê trong những cuộc nói chuyện với những người đàn ông khác. Quả thực, họ dành cho em nhiều món quà giá trị hơn tôi, họ cho em cảm giác sở hữu nhiều thứ vật chất mà trước đây em chưa từng được nắm giữ.
Nhóm PV |
Giờ thứ 9 - Rất rất nhiều những mối tình phải trải qua biết bao trở ngại, chông gai, vấp váp. Có người không đủ can đảm, không đủ kiên cường, không đủ niềm tin nên đã đánh mất tình yêu của mình. Để rồi sau đó, họ mãi mãi không bao giờ có được một mối tình thực sự nữa. Rồi sau đó họ lại ao ước được làm lại. Nhưng tất cả đã quá muộn.
Nhóm PV |
Giờ thứ 9- Không ai trong chúng ta là chưa từng có một tình yêu lớn trong đời. Nhưng không phải ai cũng may mắn có được một tình yêu yên bình. Rất rất nhiều những mối tình phải trải qua biết bao trở ngại, chông gai, vấp váp. Có người không đủ can đảm, không đủ kiên cường và điều quan trọng nhất là không đủ niềm tin nên đã đánh mất tình yêu của mình. Để rồi sau đó, họ mãi mãi không bao giờ có được một mối tình thực sự nữa.
Nhóm PV |
Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.
NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |
4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.
Nhóm PV |
Giờ thứ 9 - Số phận của mỗi con người có tốt đẹp hay đen đủi hẳn chẳng ai có thể đoán trước được. Ai sinh ra trên cõi đời này dù muốn dù không thì cũng đều ước ao cuộc đời mình sẽ luôn bình yên và hạnh phúc. Nhưng trớ trêu thay, vẫn còn đó quá nhiều số phận trái ngang khi gặp phải sự độc ác đến từ chính những người thân của mình.
Nhóm PV |
Giờ thứ 9 - Sẽ thế nào nếu chúng ta yêu và muốn cưới người đó làm vợ nhưng gặp phải sự phản đối của cả gia đình và xã hội. Bởi một điều đã bao đời nay người ta dè bỉu: vợ có con riêng…
Nhóm PV |
Giờ thứ 9 - Nhiều người trong xã hội vẫn giữ khư khư quan niệm rằng “Gái mà môt đời chồng mà lại còn có con riêng nữa thì hết cơ hội lấy chồng khác”. Có lẽ định kiến ấy đã khiến nhiều người phụ nữ khổ sở vì không thể có được cho mình hạnh phúc mới vì sự đánh giá của xã hội.
Nhóm PV |
Giờ thứ 9 - Tôi cũng cảm nhận được sự khác lạ của em, sự thay đổi một cách chóng mặt. Em không còn muốn đi chơi cùng tôi nhiều như trước. Và một cách thường xuyên, tôi rất khó gọi được điện thoại cho em bởi em còn đang mải mê trong những cuộc nói chuyện với những người đàn ông khác. Quả thực, họ dành cho em nhiều món quà giá trị hơn tôi, họ cho em cảm giác sở hữu nhiều thứ vật chất mà trước đây em chưa từng được nắm giữ.
Nhóm PV |
Giờ thứ 9 - Rất rất nhiều những mối tình phải trải qua biết bao trở ngại, chông gai, vấp váp. Có người không đủ can đảm, không đủ kiên cường, không đủ niềm tin nên đã đánh mất tình yêu của mình. Để rồi sau đó, họ mãi mãi không bao giờ có được một mối tình thực sự nữa. Rồi sau đó họ lại ao ước được làm lại. Nhưng tất cả đã quá muộn.
Nhóm PV |
Giờ thứ 9- Không ai trong chúng ta là chưa từng có một tình yêu lớn trong đời. Nhưng không phải ai cũng may mắn có được một tình yêu yên bình. Rất rất nhiều những mối tình phải trải qua biết bao trở ngại, chông gai, vấp váp. Có người không đủ can đảm, không đủ kiên cường và điều quan trọng nhất là không đủ niềm tin nên đã đánh mất tình yêu của mình. Để rồi sau đó, họ mãi mãi không bao giờ có được một mối tình thực sự nữa.