Xuất hiện ngã tư “tử thần” ở đường ven biển Quảng Nam

NGUYÊN CƯỜNG |

Dù chính quyền xã Bình Minh (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) liên tục kiến nghị nhưng đến nay, cơ quan chức năng liên quan vẫn chưa triển khai các giải pháp nhằm ngăn ngừa tình trạng tai nạn giao thông (TNGT) tại ngã tư Quốc lộ 14E giao với tuyến 129.

Khi tuyến đường ven biển Quảng Nam đưa vào sử dụng, du lịch phát triển, lưu lượng giao thông tăng đột biến, dẫn đến xung đột giao thông với vùng đất vốn bình yên, ít người ở miền biển.

Đặc biệt, tại ngã tư giao lộ QL14E giao với tuyến 129 (từ TP.Hội An đi xã Tam Thanh) diễn biến rất phức tạp. Đã có nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra, trở thành nổi ám ảnh của người dân sống gần khu vực này.

QL14E vừa được nâng cấp, trong khi đó đường ven biển cũng mới hình thành, đường tốt giao cắt nhau trong khi không có đèn tín hiệu nên gây ra tai nạn khốc liệt. Đặc biệt, khi khu du lịch Vinpearl Nam Hội An được đưa vào hoạt động, lưu lượng xe qua lại ngày một tăng. Các ôtô du lịch đỗ dọc QL14E, bảng quảng cáo tràn lan cũng làm khuất tầm nhìn. Từ đó, nhiều vụ tai nạn đáng tiếc đã xảy ra.

Đường QL14E được nâng cấp nhưng xe cộ dừng đỗ khá nhiều. Ảnh: C.V
Đường QL14E được nâng cấp nhưng xe cộ dừng đỗ khá nhiều. Ảnh: C.V
Ông Trần Văn Chiến - Trưởng Công an xã Bình Minh - cho biết, do ý thức của người dân một phần, nhưng thực tế, việc thiếu đèn tín hiệu và tình trạng dừng đỗ của các phương tiện ôtô, xe du lịch dọc theo tuyến QL14E cùng gây hạn chế tầm nhìn khá lớn của người tham gia giao thông.

“Khi chúng tôi trích xuất hình ảnh từ camera đặt tại ngã tư để phân tích thì nguyên nhân đều do các tài xế chạy quá nhanh khi qua khu vực. Mỗi năm có hàng chục vụ tai nạn ở nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau xảy ra tại ngã tư. Tính riêng từ đầu năm 2019 đến nay, đã có xảy ra hơn 10 vụ” – ông Chiến nói.

Hơn nữa, vào ban đêm, khu vực này không có đèn đường đã làm khuất tầm nhìn, dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vì lo sợ những vụ việc đáng tiếc xảy ra với người thân và người đi đường, các hộ dân sống gần đây đã tự nguyện kéo điện từ nhà của mình ra thắp sáng cho khu vực này.

Ông Phan Phước Đồng - Chủ tịch UBND xã Bình Minh - cho hay, cả 2 tuyến đường trên đều thuộc thẩm quyền quản lý của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam. Nhiều năm nay, địa phương đã ghi nhận tình hình giao thông tại ngã tư này và liên tục đề xuất đến chính quyền cấp trên về việc lắp đặt đèn tín hiệu, biển dừng đỗ xe trên và dưới ngã tư dọc theo 14E. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, chưa giải pháp nào được đơn vị chức năng triển khai và TNGT vẫn liên tục xảy ra.

Cũng theo ông Đồng, nhằm hạn chế TNGT, thời gian qua, xã Bình Minh đã chủ động ra quân tháo dỡ các bảng quảng cáo dọc theo 2 quốc lộ 14E và tuyến 129 che khuất tầm nhìn. Đồng thời, xã cũng phối hợp với Ban ATGT Công an huyện Thăng Bình ra quân tuyên truyền; lập cam kết với các chủ hàng quán và các tài xế về vấn đề đậu đỗ xe.

NGUYÊN CƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Giao thông 24h: Nam sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp tử vong khi đi học về

Phương Thảo |

Người phụ nữ chết thảm tại ngã tư 'tử thần' ở Đồng Nai; Lật xe chở công nhân ở Long An khiến 10 người bị thương; Nam sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp tử vong trên đường đi học về... là những tin tức giao thông đáng chú ý 24h qua.

“Ngã tư tử thần” đoạt mạng học sinh

Kỳ Quan |

Vụ em học sinh Đoàn Hoàng Thái (lớp 10, Trường THPT Lê Quý Đôn, TP.Tân An, Long An) bị xe tải cán chết chiều 8.1 tại ngã tư QL62 – QL1 (tuyến tránh) một lần nữa báo động sự bất cập giao thông tại “ngã tư tử thần” này.

Hà Nội: “Những ngã tư tử thần” mong chờ từng ngày đèn tín hiệu giao thông

VƯƠNG TRẦN - KHẢI MÔNG |

Những đoạn giao cắt tại trục đường chính khu đô thị Mê Linh (đường 100) được người dân xã Mê Linh, huyện Mê Linh (Hà Nội) gán cho cái tên “Những ngã tư tử thần” bởi quá nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại đây. Càng sát Tết nguyên đán Mậu Tuất, người dân càng thêm hoang mang, lo sợ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Giao thông 24h: Nam sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp tử vong khi đi học về

Phương Thảo |

Người phụ nữ chết thảm tại ngã tư 'tử thần' ở Đồng Nai; Lật xe chở công nhân ở Long An khiến 10 người bị thương; Nam sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp tử vong trên đường đi học về... là những tin tức giao thông đáng chú ý 24h qua.

“Ngã tư tử thần” đoạt mạng học sinh

Kỳ Quan |

Vụ em học sinh Đoàn Hoàng Thái (lớp 10, Trường THPT Lê Quý Đôn, TP.Tân An, Long An) bị xe tải cán chết chiều 8.1 tại ngã tư QL62 – QL1 (tuyến tránh) một lần nữa báo động sự bất cập giao thông tại “ngã tư tử thần” này.

Hà Nội: “Những ngã tư tử thần” mong chờ từng ngày đèn tín hiệu giao thông

VƯƠNG TRẦN - KHẢI MÔNG |

Những đoạn giao cắt tại trục đường chính khu đô thị Mê Linh (đường 100) được người dân xã Mê Linh, huyện Mê Linh (Hà Nội) gán cho cái tên “Những ngã tư tử thần” bởi quá nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại đây. Càng sát Tết nguyên đán Mậu Tuất, người dân càng thêm hoang mang, lo sợ.