Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại Bến xe Miền Đông (bến xe lớn nhất TPHCM) trong ngày đầu áp dụng lệnh hạn chế vận chuyển (TPHCM giảm 60% các chuyến xe khách liên tỉnh), tình hình vận tải khá vắng vẻ. Tại phòng chờ, hầu hết các hàng ghế đều được bỏ trống. Lượng xe ra vào bến cũng không nhộn nhịp như thời gian trước. Cứ khoảng 15 phút một lần thì nhân viên bến xe cũng phát loa thông báo tình hình dịch bệnh, nhắc nhở hành khách luôn sử dụng các biện pháp phòng tránh dịch.
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Đỗ Phú Đạt – Phó tổng giám đốc bến xe Miền Đông cho hay từ thời điểm dịch bắt đầu lây lan ở Việt Nam thì lượng hành khách đã giảm đáng kể, hiện mỗi ngày chỉ có khoảng vài ngàn lượt khách ra vào.
“Bến xe thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố đối với việc vận chuyển hành khách nhằm phòng chống dịch. Theo đó, mỗi xe khách khi xuất bến không quá 20 khách/chuyến, không quá 50% công suất thiết kế. Đồng thời, mỗi hành khách đều bắt buộc sử dụng khẩu trang và khai báo y tế đầy đủ. Nếu trường hợp nhà xe nào không đáp ứng quy định thì không được xuất bến” - ông Đạt nói.
Tại bến xe miền Đông, hành khách chủ yếu đến và đi ở các tuyến ngắn như Bình Thuận, Ninh Thuận, Đắk Nông, Bình Phước… Ghi nhận của phóng viên, các xe xuất bến rất ít khách, số lượng chuyến giảm rõ rệt vì không đủ khách để chạy. "Trên thực tế, không chỉ riêng hôm nay, mà gần cả tháng nay tình hình vận tải đã giảm sút đáng kể, nhà xe đã cắt giảm hơn nửa số chuyến so với với thời điểm trước đó, tài xế chúng tôi thay phiên chia nhau bữa chạy bữa nghỉ để cùng chia sẻ công việc. Ví dụ sáng nay, có xe chỉ được có 6,7 hành khách nhưng vẫn phải xuất bến" - một tài xế chạy tuyến TPHCM - Bình Phước cho hay.
"Tôi cùng vợ đến TPHCM từ sáng nay để khám bệnh, giờ chờ tới chiều để lên xe về Bình Thuận. Bình thường không phải chờ quá lâu như thế này, chỉ vài tiếng là có xe về rồi. Nhưng nay các chuyến xe đi tỉnh đã giảm nên phải ngồi chờ tới chiều mới có xe về. Hôm nay đến ngày tái khám nên bắt buộc chúng tôi phải đi, chứ thực sự tình hình dịch như hiện nay rất ngại đi lại. Vì thế từ khi lên đây, tôi luôn đeo khẩu trang và tìm hiểu khá kỹ thông tin để có thể phòng tránh dịch cho bản thân" - ông Nguyễn Văn Tý đưa vợ từ Bình Thuận vào TPHCM tái khám, cho biết
Ngoài ra, dù bến xe Miền Đông có lượng hành khách vắng vẻ nhưng cả đội ngũ nhân viên bến xe, nhà xe, hành khách đều không lơ là công tác phòng dịch như kiểm tra thân nhiệt cho hành khách, khai báo y tế, đeo khẩu trang...