Sáng 20.1, nhiều người dân ở các tỉnh, thành miền Tây Nam bộ làm việc tại khu vực Đông Nam bộ đã ùn ùn kéo nhau về quê ăn Tết. Khi đến QL80, cách đoạn tránh thành phố Sa Đéc khoảng 200m thì gặp lực lượng CSGT phối hợp cùng các đơn vị liên quan "lập chốt".
Cùng lúc này nhiều người dân đã được lưc lượng CSGT "yêu cầu" dừng xe lại. Tuy nhiên, thay vì bị kiểm tra giấy tờ hay bị xử phạt như thường lệ, thì nhiều người bất ngờ khi được tặng nước suối và khăn lạnh.
"Khi bị CSGT vẫy vào tôi sợ đến run người vì cứ nghĩ mình sẽ bị phạt. Tuy nhiên, khin nhìn các anh chị cảnh sát rất vui vẻ niềm nở, rồi tặng nước suối, khăn lạnh sau đó mời đi tiếp thì tôi rất bất ngờ và rất vui" - Anh Nguyễn Văn Tú đang trên đường về quê Kiên Giang ăn Tết chia sẻ.
Được biết, đây là kế hoạch phục vụ người dân trên hành trình về quê ăn Tết của lực lượng Công an Thành phố Sa Đéc. Theo đó, công an Thành phố phối hợp với nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố Sa Đéc tổ chức phát hàng nghìn khăn lạnh và nước suối cho người dân đi đường về quê ăn Tết.
"Những năm trước thấy nhiều người dân di chuyển về quê ăn Tết bằng xe máy rất vất vả vì trời nắng nóng. Vì vậy, Tết năm nay, tôi vận động gia đình mua 6.000 khăn lạnh và 5.000 chai nước suối, kết hợp với Công an Thành phố Sa Đéc phát cho người dân" - ông Nguyễn Văn Thanh, ngụ phường 3, thành phố Sa Đéc nói.