Xúc động tâm thư xin lỗi của thầy hiệu trưởng khi học sinh bị dị ứng thuốc diệt muỗi

Bích Hà |

Thầy Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường Marie Curie (Hà Nội) đã gửi tới phụ huynh và học sinh của trường lời xin lỗi chân thành vì để xảy ra sự việc một số học sinh bị dị ứng vì đợt phun thuốc diệt muỗi của trường.

Ngày 7.5, tại trường Marie Curie (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), hàng chục học sinh cấp tiểu học và THCS của trường đã có triệu chứng cay mắt, ngứa dữ dội ở vùng mặt, cổ, tay...

Qua khám bệnh, các em được xác định bị dị ứng với thuốc diệt muỗi được phun tại trường. Sự cố xảy ra với các em ngay trước kỳ thi học kỳ II khiến nhiều phụ huynh lo lắng.

Tuy nhiên, dù xót con, điều lạ là phụ huynh có con học ở Marie Curie lại không hề oán trách, tức giận về sự việc. Nhiều người đã bày tỏ sự xúc động và chia sẻ trên mạng xã hội lá thư thầy Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng của trường - gửi xin lỗi phụ huynh và học sinh.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo trường Marie Curie đã thẳng thắn thừa nhận trách nhiệm, đưa ra biện pháp khắc phục, nhằm mang đến lợi ích tốt nhất cho học sinh.

Ông còn gửi tới phụ huynh bức tâm thư, trong đó thể hiện tình cảm, sự thương yêu dành cho học trò. Tình cảm chân thành của người thầy dành cho học trò đã khiến nhiều người xúc động.

Bức thư có đoạn: "Hôm nay, rất nhiều con TH và THCS bị ảnh hưởng sức khỏe vì đợt phun thuốc diệt muỗi của trường. Tôi chân thành gửi đến quý vị cha mẹ học sinh và các con thân yêu của ông nội lời xin lỗi sâu sắc nhất.

Trường Marie Curie mỗi năm phun thuốc diệt muỗi ít nhất 2 lần. Lần nào cũng có kế hoạch chi tiết, cẩn thận, chu đáo nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối sức khỏe của mọi người, nhất là của học trò. Khu vực ăn uống, nguồn nước, lương thực, thực phẩm... là những nơi được cách ly nghiêm ngặt. Trước đây chưa lần nào gặp sự cố như lần này!

Ngày Chủ nhật 6.5.2018 là đợt phun nhắc lại lần 2 ở một số phòng học vẫn còn muỗi sau lần phun cách đây 1 tháng. Bên phun thuốc đề nghị đổi loại thuốc nhưng vẫn là loại chất lượng tốt của Anh, Đức để tránh muỗi kháng thuốc và tăng nồng độ. Do thời gian ngắn, thuốc chưa kịp khuếch tán hết nên sáng nay đến trường, nhiều học sinh bị dị ứng thuốc muỗi...

Sự cố phun thuốc diệt muỗi lần này là bài học lớn cho nhà trường! Sự an toàn của học sinh mỗi khi đến trường là nhiệm vụ quan trọng nhất! Bài học kinh nghiệm lần này giúp chúng tôi chăm sóc học sinh tốt hơn nữa.

THCS đã thi xong học kỳ II. Tiểu học từ mai bắt đầu thi học kỳ II. Ông nội mong các con cố gắng đến trường. Trường hợp không cố gắng được, các con cứ ở nhà. Ông nội đã dặn các thầy cô cho các con thi sau. Ông nội thương các con vô cùng!

Tôi cúi đầu xin lỗi quý vị cha mẹ của các con gặp sự cố sức khỏe hôm nay. Tôi xin được chia sẻ trách nhiệm trước sức khỏe của các con. Mong quý vị tha lỗi! Tôi vô cùng cảm ơn!".

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Tâm thư từ nước mắt và niềm tin của BS Hoàng Công Lương

T.Linh |

Ngày 20.4, bác sĩ Hoàng Công Lương - bị can truy tố về "tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", trong sự cố chạy thận khiến 8 người tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình ngày 29.5.2017 đã viết tâm thư mong muốn vụ án được xét xử công khai, đúng người, đúng tội.

Bức tâm thư gửi phụ huynh ép cô giáo quỳ gối gây xúc động

HUYÊN NGUYỄN |

Bằng góc nhìn từ một người cha, một thầy giáo, một nhà quản lý, thầy giáo Tôn Sỹ Dũng - giáo viên Trường THCS Võ Xán, Bình Định, người đã có hơn 30 năm đứng trên bục giảng - đã viết nên những dòng tâm sự bằng thơ đầy xúc động về vụ việc cô giáo quỳ gối như lời nhắn nhủ tới tất cả mọi người trong sự việc này. 

Tranh cãi quanh lời tố “đầy nước mắt” của phụ huynh có con học ở THPT Lương Thế Vinh

Bích Hà |

Nhiều phụ huynh từng có con học tại ngôi trường nổi tiếng ở Hà Nội THPT Lương Thế Vinh chia sẻ và đồng cảm với những tâm sự của chị G.H về sự khắc nghiệt trong cách giáo dục ở ngôi trường này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tâm thư từ nước mắt và niềm tin của BS Hoàng Công Lương

T.Linh |

Ngày 20.4, bác sĩ Hoàng Công Lương - bị can truy tố về "tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", trong sự cố chạy thận khiến 8 người tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình ngày 29.5.2017 đã viết tâm thư mong muốn vụ án được xét xử công khai, đúng người, đúng tội.

Bức tâm thư gửi phụ huynh ép cô giáo quỳ gối gây xúc động

HUYÊN NGUYỄN |

Bằng góc nhìn từ một người cha, một thầy giáo, một nhà quản lý, thầy giáo Tôn Sỹ Dũng - giáo viên Trường THCS Võ Xán, Bình Định, người đã có hơn 30 năm đứng trên bục giảng - đã viết nên những dòng tâm sự bằng thơ đầy xúc động về vụ việc cô giáo quỳ gối như lời nhắn nhủ tới tất cả mọi người trong sự việc này. 

Tranh cãi quanh lời tố “đầy nước mắt” của phụ huynh có con học ở THPT Lương Thế Vinh

Bích Hà |

Nhiều phụ huynh từng có con học tại ngôi trường nổi tiếng ở Hà Nội THPT Lương Thế Vinh chia sẻ và đồng cảm với những tâm sự của chị G.H về sự khắc nghiệt trong cách giáo dục ở ngôi trường này.