Xúc động lễ khai giảng hướng về biển đảo

HUYÊN NGUYỄN |

100 bức ảnh chủ đề về quần đảo, nhà giàn DK1, các hoạt động trên biển được trưng bày trang trọng trong khuôn viên trường, hàng ngàn tấm bưu thiếp gắn lên 1.000 chiếc đèn ông sao gửi tới những bạn nhỏ có bố công tác ở đảo xa, đã tạo nên một lễ khai giảng vô cùng ấn tượng tại Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội).

Ngày 5.9, Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh đã có buổi khai giảng đầy ý nghĩa, xúc động với sắc màu biển đảo. 100 bức ảnh chủ đề về quần đảo, Nhà giàn DK1, các hoạt động trên biển cùng tác phẩm văn học “Nơi đầu sóng” được trưng bày trang trọng trong khuôn viên trường.

 
Lễ khai giảng năm học 2019-2020 hướng về biển đảo quê hương.

Mùa khai trường lần này, toàn bộ sắc màu biển đảo được phủ kín không gian, bắt đầu từ cổng trường tới sân khấu và những hàng cây. Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương phối hợp cùng nhà trường mang đến cho học sinh cơ hội được giao lưu với các chú bộ đội Hải quân, kỹ sư yêu biển đảo Trần Vũ Thành, nhà thơ-nhà báo Lữ Mai và đặc biệt là 100 bức ảnh, video xúc động về Trường Sa, Nhà giàn DK1.

Nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức

Nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức

Ngoài nghi thức đón học sinh mới, trao thưởng học bổng cho những học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập thì một thời lượng tương đối của lễ khai giảng năm học ở trường Lương Thế Vinh dành cho phần giao lưu giữa học sinh và các chiến sĩ, kỹ sư vừa trở về từ biển đảo.

Học sinh được đặt nhiều câu hỏi thú vị về đảo nổi, đảo chìm, nhà giàn cũng như điều kiện còn khó khăn, thiếu thốn ngoài đảo xa.

Học sinh được giao lưu
Học sinh được giao lưu với các chiến sĩ, tìm hiểu nhiều kiến thức về biển đảo.

Trong buổi lễ, bà Văn Thùy Dương - Phó hiệu trưởng nhà trường xúc động chia sẻ về niềm đau đáu của PGS Văn Như Cương với ước mong được một lần đến với Trường Sa mà vì tuổi cao sức yếu thầy chưa thực hiện được. Con gái Phó Giáo sư Văn Như Cương hy vọng thế hệ tương lai của Lương Thế Vinh sẽ tiếp nối thực hiện ước mơ cao đẹp này.

 

Đại diện nhà trường cho hay, nhà trường luôn mở rộng vòng tay chào đón con em các cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở đảo xa nếu các con có nguyện vọng được học tập, rèn luyện tại mái trường này.

Học sinh tham quan triển lãm
Học sinh thích thú tham quan triển lãm ảnh

Dịp này, Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh trao 300 suất quà để cùng góp vào 3.000 phần quà Tết Trung thu “Bố ở đảo xa, con ở nhà có bạn” do CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức tại Hải Phòng vào tối 7.9 tới.

Học sinh
Học sinh Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh viết hàng ngàn tấm thiệp mừng  gửi tới những bạn nhỏ có bố công tác ở đảo xa không có mặt để đưa con đến trường hay đón Trung thu đầm ấm như bản thân mình.

Kết thúc buổi khai giảng, tất cả học sinh của trường cùng nhau viết lời chúc vào bưu thiếp gắn lên 1.000 chiếc đèn ông sao gửi tới những bạn nhỏ có bố công tác ở đảo xa không có mặt để đưa con đến trường hay đón Trung thu đầm ấm như bản thân mình. Món quà yêu thương này được Ban tổ chức giữ gìn, vận chuyển xuống Bộ Tư lệnh Hải quân để tổ chức sự kiện đặc biệt ý nghĩa.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Hạnh phúc ở ngôi trường cho con em lính đảo Trường Sa

Đặng Chung |

“Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” - câu khẩu hiệu dễ dàng bắt gặp ở bất kỳ trường học nào trên cả nước. Đây cũng chính là hành trình và đích đến mà giáo dục Việt Nam đang hướng tới, để học sinh vui và hạnh phúc ở trường. Câu chuyện mà chúng tôi sắp kể - về những nhà giáo có “trái tim ấm và tinh thần thép” - sẽ là minh chứng cho việc, vì sao trong giáo dục rất cần những “trường học hạnh phúc”.

Khai giảng năm học mới tại ngôi trường dẫn đầu phong trào thi đua

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 5.9, các thầy cô giáo và hơn 1.000 học sinh Trường THCS Trương Hán Siêu, TP.Ninh Bình đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020. 

Để mẹ kể con nghe về ngày khai giảng 30 năm về trước

Tuệ Thiên |

Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của con khi bước vào lớp 1. Mẹ đã hồi hộp không kém gì con, nhất là khi mẹ nhớ lại những ký ức của mình 30 năm về trước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hạnh phúc ở ngôi trường cho con em lính đảo Trường Sa

Đặng Chung |

“Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” - câu khẩu hiệu dễ dàng bắt gặp ở bất kỳ trường học nào trên cả nước. Đây cũng chính là hành trình và đích đến mà giáo dục Việt Nam đang hướng tới, để học sinh vui và hạnh phúc ở trường. Câu chuyện mà chúng tôi sắp kể - về những nhà giáo có “trái tim ấm và tinh thần thép” - sẽ là minh chứng cho việc, vì sao trong giáo dục rất cần những “trường học hạnh phúc”.

Khai giảng năm học mới tại ngôi trường dẫn đầu phong trào thi đua

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 5.9, các thầy cô giáo và hơn 1.000 học sinh Trường THCS Trương Hán Siêu, TP.Ninh Bình đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020. 

Để mẹ kể con nghe về ngày khai giảng 30 năm về trước

Tuệ Thiên |

Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của con khi bước vào lớp 1. Mẹ đã hồi hộp không kém gì con, nhất là khi mẹ nhớ lại những ký ức của mình 30 năm về trước.