Tâm huyết 1 tuần của thầy cô
Bế giảng online là giải pháp tình thế trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Thế nhưng, tình thế không có nghĩa là làm qua loa cho có. Bằng tâm huyết, sự tìm tòi, trăn trở, muốn đem đến cho học trò những cảm xúc trọn vẹn, những kỷ niệm sâu sắc trước khi rời xa mái trường, các thầy cô giáo Trường THPT Trần Phú đã biến trở ngại thành cơ hội, biến điều không thể thành có thể thông qua lễ bế giảng online tràn đầy cảm xúc, lan tỏa vào cuối tuần qua.
Sự kiện thu hút hơn 25.000 người xem. Đối tượng theo dõi không bó hẹp trong 1.300 học sinh, thầy cô mà còn đông đảo phụ huynh, cựu học sinh, các bạn bè, đồng nghiệp quan tâm.
Cô giáo Nguyễn Ngọc Trâm – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Chương trình gói gọn trong thời gian gần 2 tiếng được Ban Tổ chức xác định mục tiêu từ đầu là hướng tới học sinh và làm sao phải “giữ chân” người xem từ đầu đến cuối.
Từ những ý tưởng đầu tiên đến lễ bế giảng trực tuyến chỉ có 1 tuần, 15 thầy cô đã làm việc không quản ngày đêm bởi ban ngày còn bận rộn với giảng dạy, kiểm tra kết thúc năm học trực tuyến.
Có thầy giáo công nghệ thông tin đã “già” hẳn sau nhiều đêm thức khuya để hoàn thiện và trau chuốt chương trình. Nhiều công đoạn, nhà trường phối hợp với đài truyền hình để thể hiện được chuyên nghiệp và sâu sắc hơn.
Với tâm huyết ấy, nội dung, kịch bản, video trình chiếu được chuẩn bị kỹ, thể hiện lôi cuốn, súc tích, dễ tiếp nhận.
Thu hút ngay từ đầu là sự tương tác hai chiều giữa hai MC với các học sinh qua chùm hỏi đáp hiểu biết về truyền thống của nhà trường. Nhiều câu hỏi được học sinh trả lời nhanh chóng qua tin nhắn bình luận đã khuấy động sự hào hứng tham gia trả lời của học sinh.
Sau nghi lễ chào cờ, thông tin trong phần diễn văn báo cáo thành tích đã được chuyển thành kênh hình, trong đó nhà trường tập trung làm nổi bật và sinh động 10 sự kiện, thành tựu được cho là quan trọng nhất trong năm học. Cách làm này khiến nội dung không bị dàn trải, mà trở nên cô đọng, có điểm nhấn, trong một khoảng thời gian hợp lý.
Phần tôn vinh tập thể, cá nhân thầy và trò xuất sắc được thiết kế dựa trên nguồn dữ liệu hình ảnh và thành tích của thầy và trò, được lưu trữ trong hệ thống quản lý. Kết hợp với nhạc nền tạo động lực, người được tôn vinh cảm nhận được sự trân trọng, trang nghiêm, tự hào.
Chương trình còn gây xúc động khi chiếu các video tri ân do chính học sinh các lớp thực hiện. Phần văn nghệ qua các tiết mục hát, guitar của học sinh được thể hiện bằng một MV mãn nhãn, ngưng đọng cảm xúc, được dàn dựng công phu, gắn với những khung cảnh thân thuộc như lớp học, ghế đá, hàng cây, sân trường và hoạt động thường nhật của học sinh Trần Phú…
“Thành công của chương trình không chỉ nằm ở con số 25.000 lượt xem, hàng nghìn lượt tương tác, bình luận tích cực, mà quan trọng là học sinh nhìn thấy mình trong đó, cảm nhận được tình cảm của thầy cô dành cho mình. Các em nhận ra thầy cô đã vì các em, đã luôn yêu thương, chia sẻ cùng các em, không để các em chịu tủi thân, thiệt thòi vì một năm học, một lễ bế giảng chưa trọn vẹn trong bệnh dịch. Với những học sinh lớp 10, 11, đây là nguồn động lực để học sinh yêu trường, yêu thầy cô hơn, và luôn tự hào, tin tưởng nhà trường” – cô Trâm chia sẻ.
Đến những cảm xúc sâu lắng, vỡ òa
Trên livestream, nhiều học sinh đã để lại những bình luận, những câu nhắn gửi tới thầy cô. Học sinh Nguyễn Nam viết: “Chưa lần nào em thấy bế giảng online lại chất lượng như thế này!”.
Còn Hà Quý Vương nhận xét: “Mặc dù tổ chức online nhưng buổi lễ vẫn đem đến những cảm xúc chân thật và ý nghĩa to lớn đối với học sinh khối 12…”. Trong khi đó, Thùy Đặng viết: “Chạm vào từng thớ cảm xúc. Cảm ơn các thầy cô và các em”. Còn tài khoản Phương Thanh đúc rút: “Tổng kết online mà cũng thấy rưng rưng quá. Muốn được ôm các bạn ý. Chúc các con 2k3 vững vàng, quyết tâm giành được ước mong của mình…”.
Phụ huynh Nguyễn Thị Minh Thiện viết: “Buổi lễ thực sự mang lại rất nhiều cảm xúc. Biết ơn các thầy cô và ê-kíp hỗ trợ thực hiện chương trình, giúp các con có những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời. Tình yêu thương, sự tâm huyết của các thầy cô, những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò… sẽ là hành trang đi theo các con suốt cuộc đời”.
Một cựu học sinh xúc động: “Cô ơi, con thực sự rất nhớ lễ bế giảng 8 năm trước. Hôm nay hẳn là một lễ bế giảng thật đáng nhớ cô ạ. Tuy không diễn ra bình thường như bao lần khác, nhưng chúng con thật vui vì có thể tham dự từ xa và được thấy cô thầy qua màn hình điện thoại hay máy tính”.