Xúc động lễ bế giảng đặc biệt "năm COVID-19 thứ hai"

Trang Hà |

Nghe đâu đó tiếng ve râm ran ngoài kia, thoáng đâu đó sắc đỏ nồng nàn của hàng phượng già, thấm cả cái nắng chói chang đầu hạ. Những cảnh sắc quen thuộc đó vẫn thấy vào những ngày cuối tháng 5 - ngày kết thúc năm học. Chỉ khác là, năm nay vắng bóng học trò bên góc sân trường trong lễ bế giảng cuối năm.

"Bất ngờ nghỉ học, bất ngờ chia tay"

Theo kế hoạch, 31.5 là ngày khép lại của năm học. Có lẽ, ngay lúc này đây, trong lòng các cô cậu học trò đang chất chứa những nỗi niềm.

Có thể là bồi hồi nhớ về những tháng năm miệt mài học tập, những chuỗi ngày phải học online do dịch bệnh COVID-19 và cả ngày hôm nay, khi năm học khép lại trong lặng lẽ, không có tiệc chia tay, cuốn lưu bút còn đang viết dở...

Em Phạm Anh Thư - học sinh lớp 9A7, Trường THCS Nguyễn Tri Phương (Hà Nội) - day dứt: “ Tôi còn nhớ ra tôi chưa nói lời yêu tới ngôi trường yêu dấu của mình. Và tôi chưa thể gửi lời cảm ơn trước mặt các bạn tôi và cô giáo của tôi - những người đã đồng hành cùng tôi trong suốt chặng đường cấp 2 đẹp đẽ này.

Đến thời điểm này, tôi không nghĩ bản thân mình đã tốt nghiệp cấp 2 vì tôi còn chưa được hát tặng thầy cô và bạn bè trong dịp “Bay vào ngày xanh”, bữa tiệc chia tay trường lớp mà chúng tôi đã lên kế hoạch chuẩn bị từ đầu năm học".

“Chúng ta sẽ gặp nhau sau mùa hoa nở” - thầy trò trường THCS Nguyễn Tri Phương. Ảnh: NTCC
Hình ảnh được giáo viên trường THCS Nguyễn Tri Phương sử dụng trong buổi học cuối của học sinh cuối cấp. Ảnh: NTCC

Những ngày cuối tháng 5 năm nay, với các cô cậu học trò và giáo viên đều chung cảm giác khó tả. Chút tiếc nuối, gương mặt buồn và cả sự quyến luyến khi nói lời tạm biệt nhau qua màn hình máy tính trong tiết học cuối cùng của năm.

Chẳng vậy mà cô Huyền Hậu - giáo viên Trường THCS Nguyễn Tri Phương (Hà Nội) - phải tha thiết: “Đừng nói với cô hôm nay là buổi cuối nhé - cô chưa sẵn sàng tâm lý đâu...

Vẫn là 1 thói quen thường nhật: Bật dậy, mở máy, zoom zoom zoom và dạy, mãi cứ là chưa đủ, chưa yên tâm với lũ nhóc này.

Ngoài một cái slide màu mè thì cô chẳng chuẩn bị gì cho lễ bế giảng đáng nhẽ phải rất long trọng dành cho các con... Hôm nay, cả lớp không thể vỗ tay đồng loạt, nên đã đồng loạt nhấn nút raise hand. Rớt nước mắt khi chứng kiến khoảnh khắc tất cả lặng lẽ giơ lên những bàn tay không lời. Lời từ biệt, cô sẽ không nói lúc này...".

Lễ tổng kết online mùa COVID của thầy trò trường THCS Nguyễn Tri Phương.
Lễ tổng kết online mùa COVID của thầy trò trường THCS Nguyễn Tri Phương.
Lễ tổng kết online mùa COVID-19 của thầy trò trường THCS Nguyễn Tri Phương. Ảnh: Trường THCS Nguyễn Tri Phương

"Đáng lẽ, phượng sẽ hồng trên giỏ xe đạp và bằng lăng sẽ tím sân trường, đèn sẽ lung linh và máy bay mang lời chúc yêu thương của cả trường sẽ hạ cánh vào tay ngoan. Nhưng, bất ngờ nghỉ học, bất ngờ chia tay, bất ngờ đến độ chúng ta chưa kịp nói lời yêu.

Nhưng chúng ta sẽ gặp nhau sau mùa hoa nở. Chúc các con đi tự tin - về tự hào" - là lời nhắn gửi của giáo viên đến những học trò cuối cấp.

Trong buổi học cuối cùng của năm, cô Nguyễn Thúy Phượng - giáo viên của trường THCS Nguyễn Tri Phương (Hà Nội) - cũng gửi gắm đến học trò: "COVID-19 đã cướp đi của chúng ta quá nhiều thứ. Nó nợ chúng ta kỉ niệm lúc chia tay. Nợ chúng ta những tháng ngày cuối của tuổi học trò tươi đẹp.

Nhưng các con hãy nỗ lực đừng để nó cướp đi cả niềm tin, mơ ước, cả cơ hội vào học ở trường cấp III mình đã lựa chọn".

Lễ bế giảng đặc biệt “năm COVID thứ 2“. Ảnh: NTCC
Nhiều cơ sở giáo dục đã tổ chức lễ bế giảng theo hình thức trực tuyến. Ảnh: NTCC

Trao thưởng cuối năm học thời COVID-19

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, học sinh cả nước phải tạm dừng đến trường. Nhờ việc duy trì dạy học online, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hình thức trực tuyến, mà nhiều địa phương đã kết thúc năm học đúng tiến độ - trước ngày 31.5.

Và năm học trong "mùa COVID-19 thứ hai" cũng mang đến những điều đặc biệt, chưa từng có trong lịch sử ngành giáo dục, khi buổi tổng kết năm học vắng những chiếc áo trắng, khăn quàng đỏ trong sân trường.

Như tại Đà Nẵng, các em học sinh đã đón năm học mới bằng buổi khai giảng online, rồi thi học kỳ trực tuyến và kết thúc năm học bằng lễ bế giảng một mình tại nhà.

Lễ bế giảng diễn ra trong lặng lẽ, giấy khen được để ngay ngắn trên bàn để chờ phụ huynh đến trường nhận thay con. Ảnh: Tiểu học Lê Lai (Đà Nẵng)

Nhiều nơi khác, ngày 31.5, năm học cũng đã kết thúc trong im lặng và đột ngột, để ưu tiên cho nhiệm vụ chống dịch COVID-19.

Sau lễ bế giảng năm học được tổ chức theo hình thức trực tuyến, những chiếc giấy khen, phần thưởng cuối năm được nhà trường gửi qua bưu điện, hoặc phụ huynh lần lượt đến trường nhận thay con, để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Một năm học đặc biệt khép lại, với niềm vui, nỗi buồn và cả tiếc nuối...

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Xúc động tổng kết năm học thời COVID-19: Cô giáo trao thưởng cho ...phụ huynh

THUỲ TRANG |

Dòng chia sẻ của một phụ huynh trường Tiểu học Lê Lai, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng đang được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội.

Trường học lên kịch bản tổ chức lễ tổng kết năm học theo hình thức online

Bích Hà |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều địa phương, trường học đã chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp cho lễ tổng kết năm học 2020-2021.

Trường học trong “tâm bão” COVID-19: Có một mùa hè thật khác

Đặng Chung |

Phượng nở đỏ rực, bằng lăng khoe sắc tím, tiếng ve vẫn cất bên sân trường. Sắc màu ấy, âm thanh ấy báo hiệu mùa thi, mùa chia tay, một năm học sắp sửa kết thúc. Nhưng mùa hè năm nay, giữa thời COVID-19, đang mang đến những trải nghiệm thật khác cho cả thầy và trò.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Xúc động tổng kết năm học thời COVID-19: Cô giáo trao thưởng cho ...phụ huynh

THUỲ TRANG |

Dòng chia sẻ của một phụ huynh trường Tiểu học Lê Lai, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng đang được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội.

Trường học lên kịch bản tổ chức lễ tổng kết năm học theo hình thức online

Bích Hà |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều địa phương, trường học đã chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp cho lễ tổng kết năm học 2020-2021.

Trường học trong “tâm bão” COVID-19: Có một mùa hè thật khác

Đặng Chung |

Phượng nở đỏ rực, bằng lăng khoe sắc tím, tiếng ve vẫn cất bên sân trường. Sắc màu ấy, âm thanh ấy báo hiệu mùa thi, mùa chia tay, một năm học sắp sửa kết thúc. Nhưng mùa hè năm nay, giữa thời COVID-19, đang mang đến những trải nghiệm thật khác cho cả thầy và trò.