Xúc động bức thư gửi cha mẹ, thầy cô của học sinh lớp 9 trong lễ ra trường

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Ngày 8.6, Trường THCS Nguyễn Du (quận 1, TPHCM) tổ chức lễ ra trường cho học sinh lớp 9 với chủ đề "Hành trình và những ước mơ". Nhiều học sinh đã gửi những bức thư yêu thương đến thầy cô, cha mẹ trong lễ ra trường.

Trân trọng thầy cô

Bà Nguyễn Đoan Trang, Hiệu trường nhà trường xúc động: "Trải qua một năm học cuối ở bậc THCS thật đặc biệt, vì dịch COVID-19 nên các em chỉ đến trường với thầy cô bạn bè trong nửa năm học.... Một chuyến đò nữa chuẩn bị cập bến để bắt đầu một hành trình mới. Các em đã trưởng thành, có nghĩa ở đó là sự hy sinh, tình yêu thương lớn lao vô bờ của cha mẹ, là sự dìu dắt, dạy bảo của thầy cô, là sự đồng hành, sẻ chia, mến thương của bạn bè, và đặc biệt là những cố gắng, sáng tạo và nỗ lực không ngừng của chính các em".

 
Khung cảnh lớp học được tái hiện trong một tiết mục văn nghệ.

Thời gian qua, hơn 200 bức thư của các em học sinh đã gửi về để thổ lộ tình cảm đối với ngôi trường, với những thầy cô đã dạy dỗ và đồng hành cùng các em trong chặng đường 4 năm THCS.

Học sinh Uông Nguyễn Phúc An, học sinh lớp 9/4 chia sẻ: "Thầy cô biết không? Mỗi chúng con đều có biết bao nhiêu lời yêu thương muốn nói với thầy cô. Có những bạn đã mạnh dạn chia sẻ với thầy cô của mình, nhưng cũng có những bạn chưa dám nói ra. Lễ tri ân và trưởng thành ngày hôm nay có lẽ là một dịp thật thích hợp để chúng con có thể nói với thầy cô những điều đó. Chúng con cám ơn thầy cô rất nhiều" - Uông Nguyễn Phúc An, học sinh lớp 9/4 chia sẻ.

Học sinh
Học sinh gửi tới cô giáo những chiếc ôm thật chặt.

“Nhớ ngày nào còn là cô học trò lớp 6 bước vào trường với bao bỡ ngỡ, thấm thoắt đã 4 năm trôi qua với bao kỉ niệm… Nhớ ngày khai trường đầu tiên khi được cô Yến dắt tay vào trường, nhớ những buổi học, những giờ đùa nghịch tuổi học trò. Những lần luồn tay qua khe cửa gọi nước bị thầy Dụng bắt… Hôm nay, chúng con đã là lứa học sinh tiếp theo rời trường, trong lòng chúng con vô cùng xúc động và luyến tiếc. Kính chúc quý thầy cô luôn khỏe mạnh, vững tay chèo để đưa nhiều thế hệ học sinh bước đến tương lai" – một học sinh khác chia sẻ.

Cùng nhau
Cùng nhau chỉnh trang trang phục trong lễ tốt nghiệp.

“Con thương ba, yêu mẹ”

Không chỉ thổ lộ tình cảm với thầy cô, học sinh còn dành rất nhiều tình yêu thương gửi đến cha mẹ.

"Hai năm trở lại đây đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Dịch bệnh đã lấy đi rất nhiều thứ và dường như nó cũng lấy đi niềm vui ba. Đáng buồn hơn khi gia đình mình đã mất đi một mảnh ghép. Con thấy ba suy sụp và tự trách mình nhiều lắm. Mặc dù không thể giúp được cho ba nhưng con hiểu trong vị trí là trụ cột gia đình ba cảm thấy rất nặng nề, bất lực và nỗi đau đó cứ dai dẳng bám theo ba từng ngày.

Lúc đó lòng con cảm thấy rối bời nhưng không đủ dũng cảm để nói lời an ủi với ba. Hôm nay con mong ba lắng nghe được dòng tâm sự này để con có thể nói với ba rằng: có thể ba không hoàn hảo như những người ba khác nhưng ba của con đã cố gắng rất nhiều, với con ba là vĩ đại nhất. Ba đừng lo, con sẽ cố gắng hết sức trong kì thi tuyển sinh này, lấy niềm vui đó để bù đắp cho ba trong 2 năm qua. Con thương ba!”.

Học sinh dành những lời tri ân tới cha mẹ.
Học sinh dành những lời tri ân tới cha mẹ.

“Gửi đến mẹ! Cảm ơn mẹ đã luôn đồng hành suốt 4 năm cấp 2 cùng con. Có lẽ trong 4 năm đó con chưa từng được học sinh giỏi. Buồn quá đúng không mẹ! Con xin lỗi mẹ. Con mong mẹ vẫn sẽ đi tiếp cùng con đến chặng đường cuối cùng. Con tự hứa sẽ đậu nguyện vọng 1 để không làm mẹ thất vọng nữa”.

 
Cùng ghi lại khoảng khắc quan trọng trong cuộc đời con.

Ba mẹ ơi! Con thương ba mẹ nhiều lắm! Dù thời gian qua gia đình mình có nhiều biến cố xảy ra và đau khổ cũng không hề ít. Nhưng may mắn mọi thứ vẫn ổn. Dù không còn được như trước nữa nhưng con cảm thấy hạnh phúc khi gia đình đã cho con một tuổi thơ thật tuyệt vời. Cảm ơn ba mẹ đã dạy dỗ con những điều đúng đắn, dạy cho con cách tiết kiệm, dạy con sự tinh tế mà người con gái nên có. Con yêu ba mẹ!”.

Ông nội dành cho cháy
Ông nội dành cho cháu những chiếc ôm thân thiết.

Ông Vũ Bá Hòa (ngụ quận 1), ông nội của hai học sinh lớp 9 tại Trường THCS Nguyễn Du cho biết, ông rất xúc động khi tham dự lễ ra trường của các cháu. Ông Hòa bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian 60 năm trước khi ông còn là học sinh. Lúc ấy, lễ tốt nghiệp không được tổ chức hoành tráng, bài bản, thậm chí bom đạn vẫn còn ở trên đầu.

"Trước một kỳ thi tương đối quan trọng vào lớp 10, tôi cũng như bố mẹ các cháu luôn bên cạnh và động viên để các cháu học tập tốt", ông Hoà chia sẻ.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Cảm động bức thư dự cảm ngày mất của liệt sĩ chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Thành cổ Quảng Trị những ngày này có rất đông cán bộ, cựu chiến binh, người dân đến thăm viếng. Đến đây, ai cũng xúc động trước bức thư của anh Lê Văn Huỳnh (quê ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) với dự cảm mình sẽ hy sinh khi đang chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Những ngày bom lửa ác liệt, anh biên thư, nhắn nhủ đến mẹ, vợ, người thân... đặc biệt là chỉ dẫn cho gia đình địa điểm mình được chôn cất khi hy sinh.

Mario Mandzukic tuyên bố giải nghệ bằng "lá thư gửi Mario nhỏ"

TAM NGUYÊN |

Cựu tiền đạo của AC Milan, Juventus và Bayern Munich, Mario Mandzukic, đã tuyên bố giải nghệ ở tuổi 35.

Bức thư gửi "2k3" của nữ công nhân 40 tuổi thi THPT đạt điểm cao

Bảo Hân |

Câu chuyện nữ công nhân 40 tuổi bí mật đi thi THPT, bất ngờ đạt tổng điểm các môn khối C là 24,75 điểm, đứng trước cơ hội vào đại học hiện vẫn đang thu hút nhiều sự quan tâm của bạn đọc.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Cảm động bức thư dự cảm ngày mất của liệt sĩ chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Thành cổ Quảng Trị những ngày này có rất đông cán bộ, cựu chiến binh, người dân đến thăm viếng. Đến đây, ai cũng xúc động trước bức thư của anh Lê Văn Huỳnh (quê ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) với dự cảm mình sẽ hy sinh khi đang chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Những ngày bom lửa ác liệt, anh biên thư, nhắn nhủ đến mẹ, vợ, người thân... đặc biệt là chỉ dẫn cho gia đình địa điểm mình được chôn cất khi hy sinh.

Mario Mandzukic tuyên bố giải nghệ bằng "lá thư gửi Mario nhỏ"

TAM NGUYÊN |

Cựu tiền đạo của AC Milan, Juventus và Bayern Munich, Mario Mandzukic, đã tuyên bố giải nghệ ở tuổi 35.

Bức thư gửi "2k3" của nữ công nhân 40 tuổi thi THPT đạt điểm cao

Bảo Hân |

Câu chuyện nữ công nhân 40 tuổi bí mật đi thi THPT, bất ngờ đạt tổng điểm các môn khối C là 24,75 điểm, đứng trước cơ hội vào đại học hiện vẫn đang thu hút nhiều sự quan tâm của bạn đọc.