Vụ mắng thầy vì con mất quần: Chồng thay vợ đến xin lỗi công khai

Bích Hà |

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Bạc Liêu cho biết, chiều 5.12, tại Trường THCS Trần Huỳnh (TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), gia đình phụ huynh đã công khai xin lỗi vì có hành động và lời lẽ không đúng mực với giáo viên.

Theo đó, chiều 5.12 đã diễn ra cuộc họp giữa UBND TP.Bạc Liêu, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Bạc Liêu, Trường THCS Trần Huỳnh  thông tin về việc một phụ huynh phát tán clip xúc phạm giáo viên chỉ vì cái quần short, gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.

Cuộc họp cũng có sự tham dự của đại diện chính quyền địa phương và Hội phụ huynh học sinh, cũng như đại diện gia đình phụ huynh có lời lẽ chỉ trích giáo viên.

Ông Tùng thông tin, tại cuộc họp, đại diện gia đình phụ huynh đã chân thành nhận lỗi trước thầy giáo H.V.K và thầy cô Trường THCS Trần Huỳnh - Phòng Giáo dục và đào tạo TP.Bạc Liêu và cộng đồng mạng vì đã có hành động và lời lẽ không đúng mực.

Trước lời xin lỗi của gia đình phụ huynh, thầy K đã chấp nhận lời xin lỗi. Thầy cho biết những ngày qua khi sự việc xảy ra, thầy đã nhận được sự đồng cảm, chia sẻ từ phía lãnh đạo địa phương, Ban giám hiệu nhà trường và đồng nghiệp. Đây là niềm động viên, an ủi để thầy tiếp tục công tác.

 
Lời xin lỗi của phụ huynh gửi đến giáo viên.

Trên trang cá nhân của mình, bà D.N.A (phụ huynh phát tán clip chỉ trích giáo viên) đã gõ bỏ clip và đăng tải lời xin lỗi gửi đến thầy H.V.K và Trường THCS Trần Huỳnh.

“Trước tiên tôi xin lỗi thầy K. Vì quá nóng giận tôi đã đăng đoạn clip có những lời lẽ xúc phạm thầy. Tôi thật sự nhận lỗi, mong thầy thứ lỗi...”- bà D.N.A viết trên trang cá nhân.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip do bà D.N.A đăng tải, xoay quanh cuộc chất vấn của bà với thầy giáo H.V.K - giáo viên của Trường THCS Trần Huỳnh.

Trong clip, phụ huynh đã có những lời lẽ gay gắt, như so sánh "bộ đồ thầy mặc trên người chưa chắc có giá trị hơn cái quần của con tôi", đòi thầy đền tiền, mắng thầy giáo là vô trách nhiệm.

Sự việc có nguồn cơn từ việc con gái của bà N.A bỏ quên chiếc quần short màu đen trong ngăn bàn. Buổi chiều, những học sinh lớp khác đi dọn vệ sinh thấy chiếc quần đã mang lên bỏ trên mặt bàn giáo viên.

Tới giờ học, thấy chiếc quần trên bàn mình, thầy H.V.K không biết của ai và nghĩ chiếc quần không mặc nữa, hay học sinh trêu thầy nên bảo học sinh mang bỏ vào thùng rác.

Hôm sau, nữ sinh đến trường tìm cái quần để quên và gặp thầy K để hỏi. Thầy K nói đã vứt bọc chứa cái quần vào sọt rác. Nữ sinh về kể lại câu chuyện cho mẹ.

Khi thấy con gái nói bị mất quần, phụ huynh đến tận trường  để chất vấn giáo viên.

Điều đáng nói, phụ huynh đã quay lại clip cuộc nói chuyện, sau đó đăng tải trên trang cá nhân của mình để chỉ trích thầy giáo. Tuy nhiên, khi clip được đăng tải, đa số cộng đồng mạng vô cùng bức xúc, cho rằng phụ huynh đã có những lời lẽ xúc phạm, không tôn trọng giáo viên.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Vụ phụ huynh đòi quần, mắng thầy xa xả: Trái đạo lý và phạm luật

QUANG ĐẠI |

Mạng xã hội đang xôn xao với video clip ghi lại sự việc một nữ phụ huynh đến trường gặp thầy giáo đòi lại cái quần của con mình đã bị thầy vứt vào sọt rác.

Phụ huynh mắng té tát thầy giáo vì một cái quần là không thể chấp nhận

Bích Hà |

Những giờ qua, mạng xã hội lan truyền clip một phụ huynh ở Bạc Liêu có những lời lẽ không hay với thầy giáo của con chỉ vì con mình bị mất một chiếc quần.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Vụ phụ huynh đòi quần, mắng thầy xa xả: Trái đạo lý và phạm luật

QUANG ĐẠI |

Mạng xã hội đang xôn xao với video clip ghi lại sự việc một nữ phụ huynh đến trường gặp thầy giáo đòi lại cái quần của con mình đã bị thầy vứt vào sọt rác.

Phụ huynh mắng té tát thầy giáo vì một cái quần là không thể chấp nhận

Bích Hà |

Những giờ qua, mạng xã hội lan truyền clip một phụ huynh ở Bạc Liêu có những lời lẽ không hay với thầy giáo của con chỉ vì con mình bị mất một chiếc quần.