Vụ hai học sinh bị dâm ô ở Trường tiểu học Mai Động: Phụ huynh sốc, nhà trường lo “bưng bít“

Cường Ngô |

Nhiều phụ huynh có con theo học tại trường Tiểu học Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã rất bức xúc trước thông tin nam thanh niên đột nhập vào trường và có hành vi sờ soạng hai học sinh. Nhà trường phủ nhận chuyện học sinh bị hiếp dâm. Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ việc nhà trường vẫn chưa nhìn ra lỗi của mình mà lo "bưng bít" mạng xã hội.
Mới đây, mạng xã hội xôn xao thông tin nam thanh niên có hành vi dâm ô học sinh tại trường Tiểu học Mai Động. Trên trang facebook cá nhân, người này cảnh báo, có thể đối tượng trên tiếp tục thực hiện hành vi tương tự ở các trường trên địa bàn thành phố. Chính vì vậy, phụ huynh, giáo viên cần cảnh giác, tránh những hệ lụy đáng tiếc.

Sau khi những thông tin này được đăng tải, chiều 18.5, PV Lao Động đã đến trường Tiểu học Mai Động để tìm hiểu và ghi nhận sự việc. Một số phụ huynh có con em đang theo học học tại trường tỏ ra khá sốc và lo lắng trước thông tin trên. Họ không nghĩ môi trường giáo dục lành mạnh lại để xảy ra trường hợp như vậy.

 Hình ảnh đối tượng được camera ghi lại.

Chị Nguyễn Ánh Hồng (Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi chỉ nghe thông tin qua mạng xã hội, chứ không biết rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Giờ cho con đi học cũng lo sợ và hoang mang lắm. Tụi trẻ còn nhỏ, thiếu kỹ năng phòng thân, cho nên khi gặp kẻ xấu, chắc chắn sẽ không biết xử lý như thế nào”.

Anh Hoàng, một phụ huynh khác bày tỏ: “Tôi không tin vào tai mình khi nghe thông tin từ một người bạn. Chưa biết độ chính xác đến đâu, nhưng khi đã có tin đồn thì chắc hẳn phải có vấn đề gì đó, không có lửa làm sao có khói. Tôi sẽ cho con chuyển trường nếu đó là sự thật. Tuy nhiên, tôi vẫn đang chờ kết luận của công an xem người ta nói sao và cách xử lý của nhà trường nữa”.

Theo quan sát của PV, sau khi thông tin về việc có kẻ lạ mặt đột nhập trường và dở trò đồi bại đối với học sinh lan truyền trên mạng, đến nay, mọi hoạt động của trường Tiểu học Mai Động vẫn diễn ra bình thường. Cổng trường luôn đóng kín cửa, đến 16g chiều mới mở cho phụ huynh vào đón con, và luôn có bảo vệ canh nghiêm ngặt. Các lớp học kỹ năng vào buổi tuối vẫn được xếp lịch như mọi ngày.

Phụ huynh sốc và lo lắng trước sự việc hai học sinh bị xâm phạm thân thể ngay tại trường học. Ảnh Ngô Cường.

Trao đổi với PV, bà Bùi Thị Thanh – Hiệu trưởng nhà trường phủ nhận chuyện nam thanh niên có hành vi hiếp dâm hai học sinh. “Theo như hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, đúng là có một kẻ lạ đột nhập vào trường. Người này sờ mó, xâm phạm thân thể hai học sinh. Nhưng nạn nhân may mắn chạy thoát ngay sau đó”, bà Thanh chia sẻ.

Còn nữ giáo viên tên P. cho rằng, thông tin kẻ lạ hiếp dâm học sinh lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt, ảnh hưởng rất lớn đến môi trường học tập và tâm lý của học sinh. Nhà trường đã đề nghị cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm người tung tin không xác thực trên mạng xã hội.

Bày tỏ quan điểm về sự việc này, bà Ninh Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam cho hay, trẻ em là đối tượng đặc biệt được gia đình, xã hội và pháp luật quan tâm, bảo hộ. Chính vì vậy, hành vi đụng chạm, sờ soạng trẻ em đã được quy vào tội Dâm ô trẻ em.

“Trong trường hợp này, nhà trường không thể nói hành vi đó được coi làm xâm hại hay không xâm hại. Trách nhiệm của nhà trường là phối hợp với cơ quan chức năng, truy tìm thanh niên được cho là có hành động xâm phạm thân thể học sinh. Tuyệt đối không vì thi đua, thành tích hay sợ mang tiếng mà bưng bít thông tin”, bà Hồng nói.

“Ban lãnh đạo nhà trường cần rà soát kỹ lưỡng hơn, xem sơ suất thuộc khâu nào, tại sao người lạ lại có thể đột nhập vào trường. Bên cạnh đó, cần thực hiện các biện pháp an toàn như lắp thêm hệ thống hàng rào, camera an ninh, tăng cường bảo vệ để đảm bảo môi trường an toàn cho học sinh, tránh gây tâm lý hoang mang. Về phía phụ huynh học sinh cần phải trao đổi nhiều hơn với con em của mình. Dặn dò các cháu các kỹ năng phòng thân như hét lớn mỗi khi người lạ đến gần, hoặc không nên đi vệ sinh một mình…”, bà Hồng chia sẻ.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.