Vụ "giáo viên quỳ gối": Phụ huynh nên xin lỗi công khai

Đặng Chung |

Cần xác minh sự việc một cách rõ ràng. Việc phụ huynh “trả đũa” người mang trọng trách giáo dục con mình bằng cách gây sức ép trực tiếp hoặc gián tiếp để cô phải quỳ gối xin lỗi không chỉ là sự chà đạp mà làm vỡ vụn giá trị tôn sư trọng đạo. Nhóm phụ huynh nên công khai xin lỗi giáo viên, để trả lại danh dự cho nhà giáo cũng như chính mình.

Nên xin lỗi

Đây là chia sẻ của Luật sư Bùi Đình Ứng (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) về sự việc hy hữu vừa xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Chánh (Long An), khi giáo viên phải quỳ gối xin lỗi phụ huynh.

Là một người cha, từng có 18 năm làm trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường, ông khẳng định hành vi của phụ huynh ở Long An là không thể chấp nhận được. Kể cả ứng xử giữa con người và con người với nhau đã là không được, nói chi đây là cách ứng xử với giáo viên – người có công dạy dỗ, uốn nắn con em mình.

Luật sư Bùi Đình Ứng cho rằng, sự việc đau lòng đã xảy ra rồi, giờ các bên cần phối hợp để giải quyết, làm sao lấy lại danh dự cho nhà giáo, cũng như niềm tin trong xã hội.

“Sự việc này rõ ràng cho thấy Ban Đại diện cha mẹ học sinh của trường chưa thể hiện hết vai trò của mình. Tôi không có ý nói là họ cổ súy cho hành động của phụ huynh  trong hoàn cảnh này, nhưng rõ ràng để phụ huynh của một lớp có hành xử với giáo viên như vậy, họ có một phần trách nhiệm. 

Lúc này, tôi nghĩ Ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường nên tổ chức họp đại diện phụ huynh của các lớp, hoặc toàn trường để đánh giá, rút kinh nghiệm. Nếu thấy các phụ huynh nhận ra cái sai, rút ra bài học kinh nghiệm thì có thể tổ chức hòa giải, xin lỗi công khai cô giáo và đưa lên các phương tiện truyền thông đại chúng để đảm bảo giữ danh dự cho cô giáo, cũng như gỡ lại danh dự cho những người làm cha làm mẹ khác” – Luật sư Bùi Đình Ứng chia sẻ.

Hiệu trưởng đã “buông rơi” trách nhiệm?

Khi vụ việc đau lòng xảy ra, rất nhiều người thắc mắc thầy Hiệu Trường Tiểu học Bình Chánh đã đi đâu, mà để phụ huynh “lộng hành”, có hành vi sỉ nhục giáo viên trong trường như vậy?

TS Nguyễn Tùng Lâm – Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội – cho rằng để sự việc xảy ra như vậy, có lỗi rất lớn của người hiệu trưởng. Nếu hiệu trưởng và các giáo viên trong trường cùng quyết tâm giữ thanh danh cho trường, bảo vệ danh dự của nghề giáo, họ sẽ biết cách bênh vực đồng nghiệp.

Đồng quan điểm, Luật sư Bùi Đình Ứng cho rằng, việc hiệu trưởng bỏ mặc cho cô giáo tự ứng xử với nhóm phụ huynh, giữa lúc căng thẳng lại bỏ đi dự giờ là “buông rơi trách nhiệm”, khiến người giáo viên lúc đó mất đi chỗ dựa tinh thần.

Theo Luật sư Ứng, lúc này ban giám hiệu phải làm đầu mối trung gian, gặp gỡ các bên để cùng phối hợp giải quyết sự việc, phải kiên quyết để bảo vệ danh dự của giáo viên, cũng như lấy lại lòng tin của nhà giáo với sự nghiệp giáo dục. Quan trọng, cần ứng xử làm sao cho nhân văn, có văn hóa, không phải vì phụ huynh sai mà quay sang trù dập học sinh.  

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Cô giáo quỳ gối trước phụ huynh: Chua xót nghề “quyền rơm, vạ đá”

QUANG ĐẠI |

Thông tin một số phụ huynh tại Trường tiểu học Trường tiểu học Bình Chánh (Bến Lức, Long An) buộc một nữ giáo viên phải quỳ gối xin lỗi vì đã áp dụng hình thức trừng phạt con họ không phù hợp gây phẫn nộ, bức xúc cho cộng đồng. Nhiều giáo viên bày tỏ tâm trạng chua xót, cám cảnh với nghề “quyền rơm, vạ đá”.

Để cô giáo phải quỳ gối trước phụ huynh: Cần cách chức Hiệu trưởng vô trách nhiệm

HẢI ĐĂNG |

Khi biết nội dung tường trình của cô Nhung,  giáo viên Trường tiểu học Bến Lức (Long An), nhiều người bàng hoàng. Cô Nhung phải quỳ đến 40 phút tại văn phòng nhà trường, do sự vô trách nhiệm, né tránh của Hiệu trưởng.

Bộ GDĐT đề nghị tỉnh Long An bảo vệ uy tín, danh dự nhà giáo

HUYÊN NGUYỄN |

Chiều 6.3, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đã có công văn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Long An về việc bảo vệ danh dự, uy tín của nhà giáo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cô giáo quỳ gối trước phụ huynh: Chua xót nghề “quyền rơm, vạ đá”

QUANG ĐẠI |

Thông tin một số phụ huynh tại Trường tiểu học Trường tiểu học Bình Chánh (Bến Lức, Long An) buộc một nữ giáo viên phải quỳ gối xin lỗi vì đã áp dụng hình thức trừng phạt con họ không phù hợp gây phẫn nộ, bức xúc cho cộng đồng. Nhiều giáo viên bày tỏ tâm trạng chua xót, cám cảnh với nghề “quyền rơm, vạ đá”.

Để cô giáo phải quỳ gối trước phụ huynh: Cần cách chức Hiệu trưởng vô trách nhiệm

HẢI ĐĂNG |

Khi biết nội dung tường trình của cô Nhung,  giáo viên Trường tiểu học Bến Lức (Long An), nhiều người bàng hoàng. Cô Nhung phải quỳ đến 40 phút tại văn phòng nhà trường, do sự vô trách nhiệm, né tránh của Hiệu trưởng.

Bộ GDĐT đề nghị tỉnh Long An bảo vệ uy tín, danh dự nhà giáo

HUYÊN NGUYỄN |

Chiều 6.3, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đã có công văn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Long An về việc bảo vệ danh dự, uy tín của nhà giáo.