Vụ "cô giáo quỳ" ở Long An: Người lớn đang làm trẻ con hoang mang

KỲ QUAN |

Chuyện xử phạt học sinh (HS) nhỏ mang tính răn đe để các cháu học tốt hơn, hoàn toàn có thể giải quyết êm đẹp giữa Ban Đại diện Cha mẹ học sinh (BĐD CMHS) với giáo viên đứng lớp. Nhưng họ đã không làm đúng chức trách, dẫn đến phiền phức lớn. Mà người gánh chịu hậu quả nhiều nhất là các HS nhỏ.

Cô giáo “tự nguyện” quỳ

Ngày 5.3, có nhiều cuộc làm việc ở xã Nhựt Chánh và huyện Bến Lức (tỉnh Long An) liên quan đến vụ cô giáo Bùi Thị Cẩm Nhung (29 tuổi, giáo viên lớp 4.3 Trường TH Bình Chánh) quỳ xin lỗi trước mặt các CMHS vào ngày 28.2 vừa qua. Những lời tường thuật tuy có chút ít khác nhau, nhưng cơ bản thống nhất là: Bà T - Trưởng BĐD CMHS lớp 4.3 - cùng ba CMHS khác do quá bức xúc trước việc cô giáo Nhung bắt phạt con của mình quỳ gối trên ghế, nên ngày 28.2 đã đến trường gặp cô giáo Nhung và thầy Huỳnh Công Sơn - Hiệu trưởng trường - cùng có mặt là ông M.V - Trưởng BĐD CMHS nhà trường.

Cuộc họp diễn ra tại văn phòng BGH trường. Sau khi nghe các CMHS nêu lên nhưng điều bức xúc về cách đứng lớp của cô giáo Nhung, thầy Sơn và cô Nhung đã nhận sai sót và hứa sẽ không để tái diễn chuyện phạt HS sai với quy định của ngành giáo dục. Một CMHS dự họp là ông Võ Hòa Thuận đã yêu cầu cô giáo Nhung thử quỳ trên ghế để biết cảm giác khổ sở của HS như thế nào!

Cô Nhung đồng ý quỳ, nhưng thầy hiệu trưởng đã ngăn lại. Cuối cùng, cuộc họp kết thúc, thầy hiệu trưởng đi dự giờ, chỉ còn lại cô Nhung và các CMHS. Lúc này, ông Thuận lại lặp đi lặp lại yêu cầu cô Nhung “quỳ cho biết khổ”. Có lẽ do lòng tự trọng, cô giáo Nhung đã quỳ thật, trên ghế ngồi dành cho giáo viên.

Người lớn đã sai

Theo tường thuật của bà T, sau khi cô Nhung quỳ hơn 10 phút (có người khẳng định lâu hơn), các CMHS đã chủ động nói cô thôi quỳ. Ngay lúc ấy các CMHS đã cảm thấy chuyện làm ấy là quá đáng, nên đã chủ động nói lời xin lỗi cô Nhung về việc làm không phải ấy.

Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại sáng 5.3, cô Nhung đề nghị hãy để mọi chuyện qua đi, đừng làm gì thêm phiền phức, ảnh hưởng tới HS, tới nhà trường. Cô Nhung trước đây dạy ở một trường khác cũng thuộc huyện Bến Lức, mới được chuyển về Trường TH Bình Chánh cuối tháng 1.2018, sau thời gian nghỉ hộ sản.

Vụ việc xảy ra với cô Nhung làm hầu hết giáo viên, CMHS Trường TH Bình Chánh bức xúc, lo lắng. Vợ chồng anh A có con học lớp 4.3 cho biết, từ khi cô Nhung về nhận lớp, nhờ cô khá nghiêm khắc mà con của anh học tốt lên thấy rõ. Thậm chí vợ chồng anh A và nhiều CMHS khác ngầm đồng ý để cô Nhung “quỳ gối” cho HS sợ mà học tốt.

Bà T - Trưởng BĐD CMHS lớp 4.3 - ân hận nói: “Chuyện sai đã lỡ xảy ra rồi. Ai sai thì người đó phải rút kinh nghiệm và xin lỗi. Quan trọng là sớm ổn định mọi việc để các cháu HS lớp 4.3 không chịu thiệt thòi. Mấy bữa nay các cháu có học hành được gì đâu”.

Không chỉ lớp 4.3, mà HS của cả Trường TH Bình Chánh đang rất hoang mang, không hiểu người lớn đang làm chuyện gì. Tiếp xúc với người viết, các CMHS đều mong muốn: Vì các cháu HS, hãy để mọi chuyện qua nhanh, để việc dạy và học của trường trở lại bình thường.

KỲ QUAN
TIN LIÊN QUAN

Cô giáo quỳ gối xin lỗi phụ huynh: Đừng biến bục giảng thành nơi “ăn miếng trả miếng”

Đặng Chung |

Giữa những áp lực bủa vây của ngành nghề, câu chuyện giáo viên phải quỳ gối để xin lỗi phụ huynh học sinh không chỉ làm tổn thương đến những người thầy. Thật khó tin câu chuyện này có thể xảy ra ở trường học – nơi góp phần quan trọng giáo dục nhân cách con người.

Cô giáo quỳ xuống, tôn nghiêm sụp đổ

Trường Nhân |

Khi đôi chân cô giáo Nhung quỳ xuống trong sự quay lưng của hiệu trưởng nhà trường cũng là lúc bức thành trì “Tôn sư trọng đạo” đã bị xô ngã, ít ra là ở Trường Tiểu học Bình Chánh.

Chuyên gia giáo dục lên tiếng: Bắt quỳ gối là một “nhục hình”

HUYÊN NGUYỄN |

Liên quan đến sự việc cô giáo phạt học sinh quỳ gối và rồi lại quỳ xin lỗi phụ huynh học sinh, nhiều chuyên gia giáo dục nhận định dù thế nào quỳ gối luôn là một “nhục hình”.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Cô giáo quỳ gối xin lỗi phụ huynh: Đừng biến bục giảng thành nơi “ăn miếng trả miếng”

Đặng Chung |

Giữa những áp lực bủa vây của ngành nghề, câu chuyện giáo viên phải quỳ gối để xin lỗi phụ huynh học sinh không chỉ làm tổn thương đến những người thầy. Thật khó tin câu chuyện này có thể xảy ra ở trường học – nơi góp phần quan trọng giáo dục nhân cách con người.

Cô giáo quỳ xuống, tôn nghiêm sụp đổ

Trường Nhân |

Khi đôi chân cô giáo Nhung quỳ xuống trong sự quay lưng của hiệu trưởng nhà trường cũng là lúc bức thành trì “Tôn sư trọng đạo” đã bị xô ngã, ít ra là ở Trường Tiểu học Bình Chánh.

Chuyên gia giáo dục lên tiếng: Bắt quỳ gối là một “nhục hình”

HUYÊN NGUYỄN |

Liên quan đến sự việc cô giáo phạt học sinh quỳ gối và rồi lại quỳ xin lỗi phụ huynh học sinh, nhiều chuyên gia giáo dục nhận định dù thế nào quỳ gối luôn là một “nhục hình”.