Vụ cô giáo quỳ gối: Chúng ta đã quên bẵng đi những đứa trẻ?

Đặng Chung |

Trong câu chuyện học sinh quỳ, cô giáo quỳ mà dư luận đang phán xét đúng sai, những đứa trẻ đang bị bỏ quên. Liệu có ai hỏi xem chúng đang nghĩ gì, cần gì, được gì và mất gì khi chứng kiến những tranh cãi của người lớn?

Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh, Chủ nhiệm CLB "Đọc sách cùng con" đã dùng từ “người lớn quên bẵng đi những đứa trẻ” khi nhìn nhận về câu chuyện “cô giáo quỳ gối xin lỗi phụ huynh”. 

Lúc đầu, dư luận phẫn nộ vì trẻ bị bắt quỳ - tức đứa trẻ là đối tượng được bảo vệ - nhưng rất nhanh chóng, làn sóng phẫn nộ hướng vào phụ huynh đã bắt cô giáo quỳ để trả giá cho hành vi phi giáo dục của mình.

Có điều, khi Trường Tiểu học Bình Chánh (Long An) trở thành tâm điểm, việc học tập và sinh hoạt của học sinh sẽ bị ảnh hưởng. Nhất là con của vị phụ huynh có hành vi chưa đúng với cô giáo có chịu sự phán xét, xa lánh của giáo viên và học sinh trong trường vì hành động của bố mẹ mình?

Bởi trong thế giới phẳng, khi hình ảnh cá nhân, công việc, bằng cấp của vị phụ huynh có hành động gây sức ép để cô giáo phải quỳ gối đều bị đưa lên mạng, ai cũng có thể trở thành quan tòa để phán xét.

Sự phẫn nộ trên thế giới ảo, nhưng hậu quả nhận lại là thật. Khi từ sức ép của dư luận xã hội, vị phụ huynh đã bị biểu quyết khai trừ Đảng, cuộc sống đảo lộn, rồi công việc giúp anh có nguồn thu nhập để nuôi sống cả gia đình cũng có nguy cơ bị mất.

Sự trả giá quá đắt cho hành động bảo vệ con mù quáng và không hiểu biết, dù xuất phát điểm là tình thương  và mong muốn bảo vệ con cái mình. Vì một chút hơn thua, vị phụ huynh đã xử lý tình huống chưa khéo để đánh đổi bằng cả tương lai của mình và của con.

Luật sư Bùi Đình Ứng (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho rằng sự việc này nên được dừng lại, hãy ngừng phán xét. Cô giáo chưa đúng đã có cơ quan chức năng xử lý, phụ huynh có hành động sai, cũng sẽ phải chịu trách nhiệm.

Lúc này, ban giám hiệu nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường phải làm đầu mối trung gian, gặp gỡ các bên để cùng phối hợp giải quyết sự việc, trên cơ sở coi đây là bài học sâu sắc trong việc ứng xử giữa phụ huynh và nhà trường, để tìm được tiếng nói chung trong việc giáo dục trẻ.

“Quan trọng, cần ứng xử làm sao cho nhân văn, giáo viên không phải vì phụ huynh sai mà quay sang trù dập học sinh, như thế còn đáng trách hơn rất nhiều. Đứa trẻ không có lỗi trong sự việc này”- Luật sư Bùi Đình Ứng chia sẻ.

Còn theo TS Nguyễn Tùng Lâm – Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội, dù sao sự việc đáng tiếc cũng đã xảy ra, nhà trường và giáo viên phải nhận diện được thiếu sót trong việc áp dụng hình phạt chưa tích cực với học sinh và phải thay đổi. Việc động viên cô giáo trở lại công việc là cần thiết, nhưng đừng gieo hận thù lên những đứa trẻ, khi có sự phân biệt, xa lánh chỉ vì chúng là con của vị phụ huynh kia.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Cô giáo phải quỳ và sự tôn trọng giá trị cá nhân

Xuân Hùng |

Đa số ý kiến dư luận đều lên án ông Võ Hoà Thuận - vị phụ huynh bắt cô giáo N ở Long An phải quỳ xin lỗi sau khi cô giáo này bắt con ông ta quỳ trên lớp vì phạm lỗi. 

Hãy dành một lời cảm ơn cô Nhung!

Kỳ Quan |

Từ chuyện cô giáo Bùi Thị Cẩm Nhung quỳ xin lỗi trước áp lực của cha mẹ học sinh (CMHS) đã cho thấy nhiều điều “bất cập” của ngành giáo dục cần phải khắc phục. Với ý nghĩa đó, cô Nhung đã phần nào có công, sau khi đã xem xét những gì sai sót thuộc về cô.

Vụ cô giáo quỳ gối: Những đứa trẻ đang bị bỏ quên!

HUYÊN NGUYỄN |

TS Đào Tuấn Đạt – Lãnh đạo Trường THPT Anhxtanh (Đống Đa, Hà Nội) cho rằng: “Cô giáo, phụ huynh, cán bộ nhà trường, những người đòi bắt giam phụ huynh, xử phạt phụ huynh... đã quên những đứa trẻ như nền giáo dục này vẫn bỏ quên học sinh.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Cô giáo phải quỳ và sự tôn trọng giá trị cá nhân

Xuân Hùng |

Đa số ý kiến dư luận đều lên án ông Võ Hoà Thuận - vị phụ huynh bắt cô giáo N ở Long An phải quỳ xin lỗi sau khi cô giáo này bắt con ông ta quỳ trên lớp vì phạm lỗi. 

Hãy dành một lời cảm ơn cô Nhung!

Kỳ Quan |

Từ chuyện cô giáo Bùi Thị Cẩm Nhung quỳ xin lỗi trước áp lực của cha mẹ học sinh (CMHS) đã cho thấy nhiều điều “bất cập” của ngành giáo dục cần phải khắc phục. Với ý nghĩa đó, cô Nhung đã phần nào có công, sau khi đã xem xét những gì sai sót thuộc về cô.

Vụ cô giáo quỳ gối: Những đứa trẻ đang bị bỏ quên!

HUYÊN NGUYỄN |

TS Đào Tuấn Đạt – Lãnh đạo Trường THPT Anhxtanh (Đống Đa, Hà Nội) cho rằng: “Cô giáo, phụ huynh, cán bộ nhà trường, những người đòi bắt giam phụ huynh, xử phạt phụ huynh... đã quên những đứa trẻ như nền giáo dục này vẫn bỏ quên học sinh.