Bà Vi Thị Kiên (ngụ huyện Tri Ôn, tỉnh An Giang) tâm sự: Tôi ấp ủ ước mơ ngồi trên giảng đường đại học từ nhỏ. Thuở thiếu thời, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên phải gác lại ước mơ đó để lao vào cuộc sống mưu sinh, gồng gánh nuôi mấy đứa con ăn học...
"Năm 60 tuổi, tôi đến Phòng Giáo dục huyện Tri Tôn và Sở Giáo dục Đào tạo An Giang tìm hồ sơ cũ để đủ điều kiện đăng ký học lên cấp 3 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên. Tốt nghiệp cấp 3, hè năm 2017, tôi đăng ký thi vào Khoa Luật (Trường Đại học Cần Thơ) và đậu ngay trong lần đầu dự thi. Để hiện thực hóa được ước mơ này, tôi phải nỗ lực cố gắng rất nhiều vì tuổi trẻ không còn, trí nhớ cũng chẳng minh mẫn để nhồi nhét một lượng kiến thức lớn như vậy..." - bà Kiên nói.
Bà Kiên năm nay đã có 6 đứa cháu, con cái đều đã có công ăn việc làm ổn định. Chính vì lẽ đó, bà mới có thể an tâm cắp sách đến trường để ngồi chung với những người bằng tuổi con, tuổi cháu của mình.
Anh Võ Tấn Phát, 30 tuổi, sinh viên Khoa Luật (Đại học Cần Thơ) cho hay: "Cô Kiên là một sinh viên rất đặc biệt của lớp, thấy cô lớn tuổi mà vẫn còn chịu khó đi học như vậy những người trẻ như chúng tôi phải noi gương để cố gắng nhiều hơn nữa. Nhiều bạn trong lớp thấy cô Kiên thì vẫn gọi vui bằng "bà sinh viên".
Cô Võ Thị Bảo Trâm, Giảng viên bộ môn Luật Thương mại (khoa Luật, Trường Đại học Cần Thơ) cho hay: "Tôi rất ấn tượng đối với trường hợp của cô Kiên, ở độ tuổi như vậy, cô vẫn chăm chỉ đến lớp học, rất ít khi vắng mặt. Tại những buổi học, cô đều chú ý nghe giảng bài và bài kiểm tra cũng đạt kết quả khá tốt. Nhiều sinh viên trẻ tuổi cũng chưa chắc đã có tinh thần học tập như cô, bất cứ đều gì không hiểu, cô đều hỏi lại để nắm chắc kiến thức môn học hơn...".
"Hiện, tôi đang hy vọng sang năm sẽ lấy được tấm bằng cử nhân Luật đúng hạn và dự tính tiếp tục theo học cao học để lấy tấm bằng thạc sĩ. Người thân trong gia đình tôi hoàn toàn ủng hộ và tôi sẽ dành toàn tâm, toàn sức để cố gắng đạt được mục tiêu đó", bà Kiên nói.