Tuyển sinh vào lớp 10 theo kiểu “hành” phụ huynh

Bích Hà |

Trong khi các phụ huynh đang đau đầu tìm một chỗ học cho con sau khi trượt lớp 10 trường công, thì các trường ngoài công lập lại “làm trò” trong việc tuyển sinh, đặt ra những luật chơi riêng khiến phụ huynh khốn khổ.

Nộp phí giữ chỗ, tăng điểm chuẩn theo giờ, tặng điểm, rút hồ sơ không hoàn trả lại tiền phí giữ chỗ… là những chiêu thức đang được nhiều trường ngoài công lập áp dụng trong việc tuyển sinh vào lớp 10.

Mỗi trường đặt ra một luật chơi riêng, mà ở đó người học không còn là thượng đế. Phụ huynh học sinh bị đưa vào tình thế chỉ có thể lựa chọn có hoặc không. Thậm chí phụ huynh bị trường “xoay như chong chóng”.

Như Lao Động đã phản ánh, ba ngày qua, cách tuyển sinh của Trường THCS-THPT Tạ Quang Bửu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã khiến nhiều phụ huynh bức xúc. Trường thu phí ghi danh 2 triệu đồng/học sinh, nhiều phụ huynh đã đóng để giữ chỗ cho con. Nhưng sau đó trường này sử dụng “chiêu trò” thay đổi điểm chuẩn theo giờ khiến phụ huynh chạy theo không kịp.

 
 Phụ huynh hoang mang, khóc khi đã đóng phí ghi danh vào Trường Tạ Quang Bửu mà không nộp được hồ sơ cho con vì điểm chuẩn tăng liên tục.

Rất nhiều phụ huynh đã rơi nước mắt, vì quá ấm ức trước kiểu tuyển sinh này. Có những người đã nộp phí ghi danh mà vẫn không đăng ký nhập học được cho con, mà cũng chưa được trả lại tiền.

“Con tôi được 48 điểm, nguyện vọng 1 của cháu vào Việt Đức, nguyện vọng 2 vào Trần Nhân Tông và cả hai trường đều thiếu 1 điểm. Trường Tạ Quang Bửu là phương án dự phòng vì gần nhà. Tôi đã mua hồ sơ cho con từ 1 tuần trước và cán bộ tuyển sinh của trường báo là 1.7 ra nộp hồ sơ nhập học. Theo hẹn, cầm hồ sơ ra thì không thể nộp được nữa, vì điểm chuẩn đã tăng vọt lên 50,5.

Nhiều người có con tầm 46-48 điểm, đã nộp phí ghi danh ở trường, cứ nghĩ như vậy là yên tâm vì con có chỗ học. Ai ngờ được phen đau tim, vẫn đang cuống cuồng lao đi tìm chỗ học khác cho con.

Dù được tự chủ trong việc tuyển sinh, nhưng cách làm của Trường Tạ Quang Bửu rất thiếu chuyên nghiệp, làm khổ bao gia đình học sinh, đẩy họ vào thế bị động” – anh N.Q.B (phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), người đã mất 2 ngày “ăn chực nằm chờ” mà vẫn không nộp được hồ sơ cho con vào Trường Tạ Quang Bửu bức xúc.

Chứng kiến những “chiêu trò” tuyển sinh của một số trường ngoài công lập năm nay,  GS Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam - cho rằng không thể có chuyện trường ngoài công lập được tự chủ về tài chính, về tuyển sinh là muốn làm gì thì làm, mỗi nơi đặt ra một luật riêng, một sân chơi riêng làm khó phụ huynh như thế.

“Không thể để những biểu hiện phi giáo dục tồn tại trong môi trường giáo dục được. Đồng ý việc đóng các khoản phí ghi danh, hay giữ chỗ, tăng điểm chuẩn chóng mặt ở các trường ngoài công lập là quyền của nhà trường, hay thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh, nhưng đã là môi trường giáo dục thì cần thực hiện một cách nhân văn. Tâm lý phụ huynh đã lo lắng, đã khổ, không nên lợi dụng nỗi lo của họ để kinh doanh”- GS Phạm Tất Dong chia sẻ.

Ông cũng cho rằng ngoài việc tạo điều kiện cho các trường ngoài công lập hoạt động, Nhà nước cũng cần có cơ chế giám sát chặt chẽ việc tuyển sinh ở các trường ngoài công lập, nhằm đảm bảo tính công khai và minh bạch.

Clip phụ huynh khóc vì không nộp được hồ sơ vào lớp 10 ở Trường Tạ Quang Bửu cho con.
Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.