Sau khi phụ huynh của Trường Phổ thông liên cấp Newton (Hà Nội) bức xúc trước việc trường này thông báo không hoàn lại tiền học phí trong tháng khi học sinh nghỉ học phòng dịch COVID-19, vừa thu thêm tiền phí dạy-học online, lãnh đạo Trường Newton đã có thư ngỏ gửi đến phụ huynh.
Tuy nhiên, phản ánh với Lao Động, nhiều phụ huynh nói rằng họ chưa hết bức xúc, vì trong thư ngỏ có nhiều nội dung chưa rõ ràng.
Chị T.A (có 2 con học tại Trường Phổ thông liên cấp Newton) cho biết, những giờ qua phụ huynh ở lớp con chị tiếp tục thất vọng với cách xử lý của nhà trường.
“Khi thấy một số phương tiện truyền thông đăng tải thư ngỏ của trường, nói rằng trường sẽ miễn phí dạy online cho học sinh, nhưng chúng tôi đọc phần thư gửi phụ huynh không thấy trường đề cập đến điều này. Trong cả bức thư chỉ có duy nhất cụm từ nhắc đến “dạy online miễn phí” nhưng ở trong phần gửi giáo viên của trường. Tôi không hiểu dụng ý của bức thư là gì? Có phải không thu được tiền của học sinh thì quay sang đề nghị giáo viên phải dạy không công?” – chị A cho biết.
Đúng như phụ huynh phản ánh, trong bức thư ngỏ gửi phụ huynh, giáo viên, Trường Phổ thông Liên cấp Newton có đoạn: "... Ban lãnh đạo nhà trường xin trân trọng cảm ơn các thầy cô đã quyết định chung tay chia sẻ với khó khăn của các gia đình để tiếp tục cùng nhà trường vì học sinh và cống hiến công sức để góp phần dạy online miễn phí cho các con tháng 2.2020. Như vậy cũng là để thầy cô giảm bớt nỗi lo lắng khi các con nghỉ dài mà không học gì thì liệu các con có quên kiến thức...".
Anh N.V.T (phụ huynh có con học Trung học cơ sở tại Trường Newton) cho rằng, câu “dạy online miễn phí cho các con tháng 2.2020” còn nhiều mập mờ. Vì trong thông báo gửi đến phụ huynh ngày 30.1, nhà trường đã nói rằng “tiền học phí sẽ không hoàn lại do các thầy cô vẫn đến trường trực giải đáp, hướng dẫn các con học tại nhà, soạn bài và giao bài tập cho học sinh”.
“Đầu tiên, chúng tôi đã đóng tiền học phí tháng 2.2020 và nhà trường đã nói rằng sẽ dùng tiền đó để trả công cho giáo viên, để thầy cô dạy online, hỗ trợ con em chúng tôi học tại nhà. Chúng tôi đồng ý với việc này.
Điều chúng tôi bức xúc là nhà trường lại đòi thu thêm khoản phí 2,5 triệu nữa. Nếu bây giờ không thu thêm 2,5 triệu, mà vẫn thu học phí tháng 2 bình thường, thì không thể gọi là miễn phí. Nên dùng từ giảm phí thì hơn. Tôi đề nghị lãnh đạo nhà trường phải làm rõ điều này.
Thứ hai, giáo viên làm việc phải có thù lao, chứ không thể yêu cầu thầy cô bỏ công sức mà không được trả công. Tôi đồng ý Trường Phổ thông liên cấp Newton là trường ngoài công lập, hoạt động như doanh nghiệp, phải có lãi. Nhưng đã là doanh nghiệp thì phải chấp nhận rủi ro, lời ăn thua chịu. Nếu doanh nghiệp có lương tâm thì trích quỹ dự phòng rủi ro để bù đắp việc này, chứ không được ép phụ huynh và giáo viên phải chịu, phải gánh vác rủi ro của trường.
Không thể có chuyện không thu được tiền của phụ huynh thì quay sang trừ lương của giáo viên, hay yêu cầu giáo viên dạy không công. Trong khi giáo viên của trường chúng tôi biết nhiều thầy cô ở tỉnh khác về dạy, phải thuê nhà trọ, đời sống khó khăn. Phụ huynh chúng tôi có cảm giác bị đổ tiếng ác, là không chia sẻ với giáo viên. Trường làm như thế khiến mối quan hệ của giáo viên và phụ huynh trở nên căng thẳng” – anh T bức xúc nói.
Về những băn khoăn của giáo viên, trao đổi với Lao Động, bà Lê Thị Chính - Hiệu trưởng Trường phổ thông liên cấp Newton - cho biết, nhà trường sẽ miễn phí toàn bộ việc dạy online. Còn tiền học phí tháng phụ huynh đã đóng, nhà trường sẽ dùng cho việc tổ chức dạy bù cho học sinh sau này.
Về việc giáo viên sẽ bị trừ lương vì trường không có khoản thu trong tháng 2 do việc học sinh được nghỉ, bà Chính cho biết mong giáo viên chia sẻ với khó khăn chung trong tình hình dịch bệnh.