Trường học trong “tâm bão” COVID-19: Có một mùa hè thật khác

Đặng Chung |

Phượng nở đỏ rực, bằng lăng khoe sắc tím, tiếng ve vẫn cất bên sân trường. Sắc màu ấy, âm thanh ấy báo hiệu mùa thi, mùa chia tay, một năm học sắp sửa kết thúc. Nhưng mùa hè năm nay, giữa thời COVID-19, đang mang đến những trải nghiệm thật khác cho cả thầy và trò.

"Tất cả học sinh ngồi yên tại lớp để chờ quyết định cách ly"

Với nhiều giáo viên và học sinh Trường THCS Dĩnh Kế (TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), sáng chủ nhật - 9.5.2021 là một ngày không thể quên.

Như học sinh các trường khác trên địa bàn tỉnh, chủ nhật hôm đó, học sinh THCS Dĩnh Kế đến trường thực hiện kiểm tra cuối kỳ, để kịp kết thúc năm học.

Tin báo ập đến, một học sinh lớp 6A2 của trường trở thành F1 (vì có chị gái vừa trở thành F0).

Bất ngờ, bối rối… không ít giáo viên của trường có những cảm xúc đó khi mới nhận được tin báo. Nhưng nó nhanh chóng qua đi, Ban giám hiệu và giáo viên Trường THCS Dĩnh Kế đã động viên, dặn nhau phải thật bình tĩnh, vì chính học sinh của mình.

Thầy cô nhanh chóng phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch rà soát, xét nghiệm cho toàn bộ cán bộ, giáo viên và học sinh lớp 6A2 thuộc diện tiếp xúc gần. Tất cả học sinh được hướng dẫn ngồi yên tại lớp để chờ quyết định cách ly tại nhà.

Vài ngày sau đó, học sinh thuộc diện F1 của trường đã trở thành F0.

Sau cuộc họp khẩn, toàn bộ học sinh lớp 6A2 và giáo viên tiếp xúc gần với học sinh mắc COVID-19 phải đi cách ly tập trung 21 ngày. Phượng vẫn nở đỏ rực bên sân Trường THCS Dĩnh Kế những ngày tháng 5, chỉ là vắng tiếng học sinh cười.

"Dù không muốn nhưng ai cũng đều hiểu, đó chính là cách bảo vệ cho chính người thân chúng ta, là biện pháp để dịch không lây lan rộng ra cộng đồng" - cô Ngô Thị Hương- giáo viên của trường – chia sẻ.

Học sinh 6A2 trải nghiệm những ngày hè trong khu cách ly. Ảnh: Ngô Thị Hương.

Ngày hè trôi đi… không vô ích

Không chỉ các em học sinh lớp 6A2 của Trường THCS Dĩnh Kế, mà hơn 600 em học sinh khác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cũng đang có trải nghiệm về một kỳ nghỉ hè đặc biệt trong các khu cách ly tập trung.

Tương tự, hàng nghìn học sinh các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Đà Nẵng, Hà Nội, Điện Biên, Vĩnh Phúc… cũng đang trải qua những ngày tương tự. Có em trằn trọc không ngủ được, có em đã giấu nước mắt vì nhớ nhà…

Cũng có học trò phải đi cách ly, thương các em, thầy Lê Văn Bảy - Hiệu trưởng Trường THCS Tân Châu (huyện Khoái Châu, Hưng Yên) gửi lời nhắn nhủ: “Những chiến sĩ nhỏ hãy can đảm lên! Trận chiến này có thành công hay không sẽ phụ thuộc vào cả phần nhỏ bé của các học trò. Bạn nào, bạn nấy thay vì khóc lóc sợ sệt, thay vì nhớ nhà, hãy mở sách ra đọc, mở bài tập ra làm, đừng để thời gian trôi đi một cách vô ích”.

Nêu gương cho học trò, tinh thần "ngày hè trôi đi không vô ích" đang được nhiều giáo viên trên cả nước lan tỏa.

Cô Đỗ Thị Dung (giáo viên Trường THCS Dĩnh Kế) dù rất bận rộn với lịch dạy trực tuyến ôn thi cho học trò lớp 9, vẫn dành thời gian làm ruốc, muối lạc để gửi vào khu cách ly.

Khi dịch bệnh lan tới địa phương, học sinh được nghỉ hè, 4 giáo viên Trường Mầm non Tân Hưng (Lạng Giang, Bắc Giang) đã xung phong vào khu cách ly để làm nhiệm vụ nấu cơm phục vụ người dân, cán bộ y tế.

Giáo viên nhiều trường khác của huyện Lạng Giang thì tận dùng đôi bàn tay khéo kéo của mình, làm hàng nghìn chiếc mũ chống giọt bắn để tặng các chiến sĩ, nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch.

Các thầy cô, các em học sinh, bằng nỗ lực và hành động của mình, đang góp sức cùng cả nước chống dịch, để những ngày hè không trôi đi vô ích.

Giáo viên xung phong vào khu cách ly nấu cơm phục vụ người dân và y bác sĩ.
Giáo viên Trường Mần non Tiên Lục (Lạng Giang, Bắc Giang) tự làm mũ chắn giọt bắn để ủng hộ các điểm lấy mẫu, khu cách ly trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Đặng Thiều Quang
Giáo viên Trường Mần non Tiên Lục (Bắc Giang) tự làm mũ chắn giọt bắn để tặng các điểm lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Đặng Thiều Quang

Năm học có thể khép lại trong tiếc nuối

Nếu năm học 2019-2020 kết thúc với việc 23 triệu học sinh và 1,2 triệu giáo viên đều an toàn trước dịch bệnh, thì sang năm học 2020-2021, COVID-19 đã lan vào đến trường học. Hiện rất nhiều học sinh đã mắc COVID và hàng vạn thầy trò thuộc diện phải đi cách ly tập trung.

Nhiều nơi sẽ không kịp kết thúc năm học trước 31.5 như dự kiến. Nơi khác, có thể năm học 2020-2021 sắp khép lại một cách đột ngột và im lặng...

Sẽ có tiếc nuối của học trò, nhất là học sinh cuối cấp, khi không có lễ tổng kết, bế giảng đúng nghĩa - với những chùm ảnh bên phượng đỏ, bằng lăng tím, sổ tay và lưu bút, những khoảnh khắc đẹp của năm tháng học trò.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Gần 800 giáo viên, học sinh Bắc Giang thuộc diện F1, phải cách ly tập trung

Bích Hà |

Thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Bắc Giang, đến nay toàn ngành giáo dục tỉnh có gần 800 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên thuộc diện F1, đang cách ly tập trung vì liên quan đến các ca mắc COVID-19.

Xúc động bức thư Hiệu trưởng gửi học sinh, giáo viên phải cách ly vì COVID

Bích Hà |

“Năm học có thể khép lại đột ngột và im lặng khi không có lễ tổng kết năm học”, “Thầy tin các con sẽ làm được, chúng ta hãy cùng nhau chung tay đẩy lùi COVID, Hãy vịn vai nhau để đi nếu mệt”… là những trăn trở, lời động viên của thầy Nguyễn Văn Đằng - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn (Trực Ninh-Nam Định), gửi đến học trò và đồng nghiệp của mình.

Biến thách thức thành cơ hội đổi mới giáo dục

Đặng Chung - Thảo anh - Thuỳ Linh |

Đại dịch COVID-19 đã mang đến không ít khó khăn cho ngành giáo dục khi học sinh phải nghỉ học kéo dài. Nhưng với những nỗ lực, sự quyết tâm, “lực cản mang tên COVID-19" đã được hàng triệu giáo viên, học sinh biến thành động lực để "nhìn lại mình", tận dụng thời cơ để thay đổi và phát triển.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Gần 800 giáo viên, học sinh Bắc Giang thuộc diện F1, phải cách ly tập trung

Bích Hà |

Thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Bắc Giang, đến nay toàn ngành giáo dục tỉnh có gần 800 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên thuộc diện F1, đang cách ly tập trung vì liên quan đến các ca mắc COVID-19.

Xúc động bức thư Hiệu trưởng gửi học sinh, giáo viên phải cách ly vì COVID

Bích Hà |

“Năm học có thể khép lại đột ngột và im lặng khi không có lễ tổng kết năm học”, “Thầy tin các con sẽ làm được, chúng ta hãy cùng nhau chung tay đẩy lùi COVID, Hãy vịn vai nhau để đi nếu mệt”… là những trăn trở, lời động viên của thầy Nguyễn Văn Đằng - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn (Trực Ninh-Nam Định), gửi đến học trò và đồng nghiệp của mình.

Biến thách thức thành cơ hội đổi mới giáo dục

Đặng Chung - Thảo anh - Thuỳ Linh |

Đại dịch COVID-19 đã mang đến không ít khó khăn cho ngành giáo dục khi học sinh phải nghỉ học kéo dài. Nhưng với những nỗ lực, sự quyết tâm, “lực cản mang tên COVID-19" đã được hàng triệu giáo viên, học sinh biến thành động lực để "nhìn lại mình", tận dụng thời cơ để thay đổi và phát triển.