Trường học thời dịch COVID-19: Giáo viên "chia lửa" với phụ huynh

Tường Vân - Bích Hà |

Từ cuộc gọi đường dài của một phụ huynh là nhân viên y tế, chia sẻ nỗi lo có 2 con sắp thi chuyển cấp mà không thể ở bên để sát cánh động viên, các thầy cô ở Hà Nội đã nảy ra ý tưởng “chia lửa”, san sẻ nỗi lo với phụ huynh. Hơn 1 tuần qua, những lớp học online đã được mở, để ôn thi miễn phí cho con em những người đang ở tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Phượng nở đỏ rực, bằng lăng khoe sắc tím, tiếng ve vẫn cất bên sân trường. Sắc màu ấy, âm thanh ấy báo hiệu mùa thi, một năm học sắp sửa kết thúc. Nhưng mùa hè năm nay, giữa thời COVID-19, đang mang đến những trải nghiệm thật khác cho cả thầy và trò. Bằng nỗ lực và hành động của mình, giáo viên, học sinh, sinh viên đang góp sức cùng cả nước chống dịch, để những ngày hè không trôi đi vô ích.

Hôm nay, chúng tôi sẽ kể về câu chuyện thầm lặng của giáo viên Trường THCS Nguyễn Du (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) - những người đã khởi xướng và phát động phong trào "giáo viên chia lửa cùng phụ huynh". Cùng với đó là câu chuyện về lá đơn của một học sinh Gia Lai, xin được tình nguyện đến Bắc Giang để tham gia chống dịch.

Giáo viên chống dịch theo khả năng của mình

Tôi được nghe nhiều lời than thở của bạn bè thuộc tuyến đầu chống dịch, lo lắng về vấn đề học hành, thi cử của con.

Có gia đình 2 con chuẩn bị tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Bố mẹ lại quá bận trong công tác chống dịch. Bản thân tôi là giáo viên, tôi còn xót xa và lo lắng cho cho các em nhỏ huống hồ là các bậc phụ huynh hy sinh thời gian, công sức, toàn tâm tham gia công tác chống dịch lần này.

Cũng chính từ câu chuyện này, tôi đã nảy ra ý tưởng hỗ trợ ôn tập cho con em lực lượng tuyến đầu chống dịch".

Đó là lời bộc bạch của cô Nguyễn Thị Lý - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Thương học trò, cảm phục và biết ơn những hy sinh thầm lặng của những người đang xông pha ở tuyến đầu, nghĩ là làm, sau cuộc điện thoại đó, cô bắt tay ngay vào công việc.

Cô Nguyễn Thị Lý - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du - chia sẻ lý do phát động phong trào "chia lửa cùng phụ huynh".

Đầu tiên, cô đăng thông tin trên fangape của nhà trường để nói về ý tưởng mở lớp online ôn thi miễn phí cho con em của những người đang ở tuyến đầu. Tiếp đó, cô trực tiếp liên hệ, vận động những giáo viên khác cùng "xung trận" với mình.

Và không lâu sau, ý tưởng "chia lửa" đó nhận được phản ứng tích cực của phụ huynh, học sinh và các thầy cô ở nhiều trường học.

Rất nhiều thông tin về các em học sinh là con em của y bác sĩ cũng được gửi về. Trước khi hỗ trợ học sinh về mặt kiến thức, cô Lý cùng đồng nghiệp luôn có một cuộc điện thoại ngắn, trao đổi với các em để nắm rõ năng lực hiện tại và nguyện vọng, mong muốn của các em.

Chẳng hạn có em gặp khó khăn với môn Văn, thì sẽ có cô giáo dạy Văn kèm cặp; khó khăn môn Anh, cô Lý sẽ tìm giáo viên phù hợp để hỗ trợ em. Hay các em có bất kỳ nỗi lo lắng nào sẽ được thầy cô giáo tận tâm giúp đỡ.

Cứ như vậy, những lớp học online, có cả lớp "1 thầy kèm 1 trò" được hình thành. Cô Lý và các thầy cô giáo miệt mài chỉ bảo, gỡ bỏ những “nút thắt” trong lòng mỗi học sinh trong giai đoạn nước rút, để các em có tâm thế tốt nhất bước vào kỳ thi chuyển cấp.

“Tôi luôn tâm niệm rằng, nếu làm việc tốt thì chúng ta sẽ hái quả ngọt. Quả ngọt ở đây chính là kết quả của học sinh. Một phần để giúp đỡ các con, một phần là tiếp thêm niềm tin cho bố mẹ học sinh an tâm chống dịch. Đây cũng là cách giáo viên chúng tôi tham gia chống dịch theo khả năng và tâm huyết của mình” - cô Lý chia sẻ.

Học sinh cũng xin "xung trận"

Mỗi người một cách, đều chống dịch theo khả năng của mình, thì chắc chắn dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát, Việt Nam sẽ thắng lợi. Tinh thần ấy không chỉ được lan tỏa trong đội ngũ nhà giáo, mà các em học sinh cũng sẵn sàng đóng góp công sức nhỏ bé của mình.

Lê Hoàng Thao - học sinh lớp 11, Trường THPT Chi Lăng, tỉnh Gia Lai - là một trong số đó. Vừa được nghỉ hè, theo dõi các phương tiện thông tin đăng tải tình hình dịch bệnh ở Bắc Giang, em đã viết đơn xin tình nguyện được tham gia công tác phòng chống dịch.

Lá đơn xin tình nguyện tham gia công tác chống dịch ở Bắc Giang.

"Lý do em đưa ra quyết định này là vì sau khi đọc được tin của Tỉnh đoàn Bắc Giang cần chi viện tình nguyện viên khẩn cấp. Hiện tại ở tỉnh Bắc Giang, các bạn đoàn viên muốn tham gia thì lại có lịch sử tiếp xúc với người bệnh. Trong khi đó, em đang ở một vùng an toàn và có sức khoẻ tốt, em muốn góp sức cho Bắc Giang.

Hiện bạn bè của em ở trường mỗi người góp một phần công sức, bạn thì pha chế nước rửa tay, bạn chuẩn bị khẩu trang để sẵn sàng "chi viện""- Thao chia sẻ.

Hiện lá đơn đã được gửi đến Tỉnh đoàn Bắc Giang và Thao cho biết, em đã xin phép gia đình, chuẩn bị sẵn sàng các phương án di chuyển từ Gia Lai ra Hà Nội. Chỉ cần lá đơn tình nguyện được chấp thuận, em sẽ lập tức lên đường, góp sức nhỏ bé của mình vào "cuộc chiến" chống dịch COVID của dân tộc.

Tường Vân - Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Trường học thời dịch COVID-19: Mồ hôi đẫm lưng áo của sinh viên trường y

Thiều Trang |

Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, ý chí kiên cường của sinh viên ngành y, Nguyễn Hương Giang cùng nhiều sinh viên, giảng viên của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã không ngần ngại lên đường chi viện cho "điểm nóng" Bắc Giang.

Trường học trong “tâm bão” COVID-19: Có một mùa hè thật khác

Đặng Chung |

Phượng nở đỏ rực, bằng lăng khoe sắc tím, tiếng ve vẫn cất bên sân trường. Sắc màu ấy, âm thanh ấy báo hiệu mùa thi, mùa chia tay, một năm học sắp sửa kết thúc. Nhưng mùa hè năm nay, giữa thời COVID-19, đang mang đến những trải nghiệm thật khác cho cả thầy và trò.

Thi trực tuyến không chỉ là giải pháp tình thế để phòng dịch

Lê Thanh Phong |

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng cho biết, sẽ sớm có văn bản gửi các trường về việc tổ chức thi học kỳ II bằng hình thức trực tuyến cho học sinh trung học.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Trường học thời dịch COVID-19: Mồ hôi đẫm lưng áo của sinh viên trường y

Thiều Trang |

Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, ý chí kiên cường của sinh viên ngành y, Nguyễn Hương Giang cùng nhiều sinh viên, giảng viên của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã không ngần ngại lên đường chi viện cho "điểm nóng" Bắc Giang.

Trường học trong “tâm bão” COVID-19: Có một mùa hè thật khác

Đặng Chung |

Phượng nở đỏ rực, bằng lăng khoe sắc tím, tiếng ve vẫn cất bên sân trường. Sắc màu ấy, âm thanh ấy báo hiệu mùa thi, mùa chia tay, một năm học sắp sửa kết thúc. Nhưng mùa hè năm nay, giữa thời COVID-19, đang mang đến những trải nghiệm thật khác cho cả thầy và trò.

Thi trực tuyến không chỉ là giải pháp tình thế để phòng dịch

Lê Thanh Phong |

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng cho biết, sẽ sớm có văn bản gửi các trường về việc tổ chức thi học kỳ II bằng hình thức trực tuyến cho học sinh trung học.