Tuy nhiên, nhiều người khác lại cho rằng, sự nghiêm khắc và kỷ luật là cần thiết để học sinh nên người.
Chỉ có kỷ luật và nước mắt
Chỉ xuất hiện cách đây vài tiếng đồng hồ, bức tâm thư của chị G.H (Hà Nội) đã nhận được hàng nghìn bình luận, sự quan tâm của dư luận, nhất là đối với học sinh và giáo viên của trường Lương Thế Vinh qua nhiều thế hệ.
Bức tâm thư này được chị H.G viết với tâm thế của một người mẹ, một phụ huynh sẵn sàng đón nhận những dư luận trái chiều, chấp nhận cho con mình chuyển khỏi ngôi trường - nơi mà một năm trước con chị vào đó với tất cả sự tự hào, niềm hứng khởi.
Xuyên suốt bức thư là sự bức xúc của chị về cách giáo dục của cô giáo chủ nhiệm, cũng như Ban giám hiệu Nhà trường. Chị H.G nhấn mạnh: 'Cô giáo chủ nhiệm đang duy trì một lối giáo dục hà khắc, không có tình người, chỉ có kỷ luật và nước mắt'.
Để minh chứng cho những gì mình nói, chị viết: 'Chúng tôi không nói ngoa đâu. Bản thân tôi đã dự 3 cuộc họp phụ huynh của lớp và chưa bao giờ chứng kiến một nụ cười trên môi cô giáo chủ nhiệm… Ngay như việc, các con đi học trễ 5 phút thì coi như 'chết với cô'. ..
Chị H cũng đặt câu hỏi: “Cô giáo chủ nhiệm lớp 10A1.1, đã khi nào nói chuyện với các con như một người mẹ chưa, đã bao giờ tâm sự để nghe chúng trải lòng chưa hay chỉ 'phạt, phạt, kiểm điểm và yêu cầu gia đình chuẩn bị tinh thần rút hồ sơ để chuyển trường cho con' (đuổi học). Mệt mỏi lắm cô ạ”.
Phụ huynh tranh cãi
Sau những chia sẻ “đẫm nước mắt” của chị H.G, rất nhiều phụ huynh có con đang học ở Trường THPT Lương Thế Vinh đã lên tiếng và chia sẻ những quan điểm trái chiều về phương pháp giáo dục ở đây. Nhiều người cho rằng, nếu học sinh cứ sai là bắt viết bản kiểm điểm, thậm chí dọa đuổi học là quá khiêm khắc, đến mức khắc nghiệt, gây áp lực cho học sinh.
Chị Lê Giang (Hà Nội) chia sẻ: “Tôi luôn trân trọng những thầy cô giáo dạy giỏi nhưng không muốn con học những thầy cô khắc nghiệt và thiếu tình người. Chưa biết con mình có tiếp thu được kiến thức hay không, nhưng trước hết con đã rơi vào trầm cảm, xì trét”.
Một phụ huynh khác chia sẻ: “Tôi đã phải rút con khỏi ngôi trường Lương Thế Vinh sau khi học được 1 kỳ. Bất kỳ ở môi trường nào cũng phải tuân thủ kỷ luật ở đó, nhưng phải trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau”.
Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người cho rằng, mỗi ngôi trường có tiêu chí, phương châm giáo dục khác nhau và sự nghiêm khác với học sinh là cần thiết. “Tôi nghĩ các em học sinh nên học cách sinh tồn, ở đâu cũng sống được thì mới giỏi” – chị Phạm Hà Yên nêu quan điểm.