Đại học Tôn Đức Thắng vào TOP những đại học hàng đầu thế giới
Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU), là đại học công lập thuộc Tổng LĐLĐVN được Tổ chức xếp hạng đại học thế giới qua thành tựu học thuật URAP (University Ranking by Academic Performance) xếp hạng thứ 1.422/2500 đại học hàng đầu trên thế giới.
Với vị trí này, TDTU đứng trên cả những đại học uy tín của Mỹ như Đại học New Orleans, Đại học Bang Cleveland hay Đại học Phillippines ở Manila, Phillippines. Xem chi tiết tại đây.
Những món quà khiến thầy cô rơi nước mắt trong Ngày Nhà giáo Việt Nam
Món quà 20.11 các thầy cô nhận được, không phải phong bì, hay vật chất cao sang. Đôi khi là cân gạo, đến bó hoa dại, hay sự trưởng thành của học trò… cũng khiến “những người đưa đò” thấy sao ấm áp và có khi rơi nước mắt.
Như câu chuyện về thầy Lê Ngọc Cương - giáo viên Trường Trung cấp nghề Thanh - Thiếu niên, khuyết tật đặc biệt khó khăn Thanh Hóa chia sẻ, món quà Ngày Nhà giáo Việt Nam mà thầy nhận được và không thể nào quên là 1 học sinh khuyết tật thầy từng dạy gọi điện về chúc mừng. Rồi em khoe vừa được tuyển dụng vào công ty có vốn đầu tư nước ngoài, lương 7 triệu đồng/tháng. Xem chi tiết tại đây.
Sập giàn giáo trong lễ kỷ niệm ngày 20.11, hàng chục em học sinh phải nhập viện cấp cứu
Sự việc xảy ra vào sáng 20.11, tại trường tiểu học Huỳnh Văn Bánh (TPHCM). Thời điểm trên, khi đang tham dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, giàn giáo phía bên ngoài đổ sập vào khu vực sân khấu khiến nhiều học sinh bị thương.
Tính đến thời điểm 10 giờ 15 phút ngày 20.11, bệnh viện BV Nhi đồng TPHCM đã tiếp nhận 10 học sinh nhập viện trong tình trạng chấn thương không có gì nghiêm trọng.
Cũng trong thời gian này, Khoa Cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã tiếp nhận 15 học sinh, trong đó có một số ca nghi chấn thương sọ não, đang được các bác sĩ hội chẩn để tiên lượng có cần phải phẫu thuật không. Xem chi tiết tại đây.
Rơi nước mắt nhìn cô giáo thẫn thờ khóc đồng nghiệp tử vong ở hiện trường vụ sạt lở hồ nhân tạo
Cả buổi sáng 20.11, cô giáo Hồ Thị Mỹ Lập (giáo viên trường TH Vĩnh Phước 1, Nha Trang, Khánh Hòa) ngồi thẫn thờ ở hiện trường vụ sạt lở hồ nhân tạo của dự án Khu dân cư cao cấp Hoàng Phú (phường Vĩnh Hòa) đã cướp đi 2 đồng nghiệp của mình.
Đến giờ này, cô vẫn không tin "quả bom nước" trên đỉnh núi ấy đã lấy đi mạng sống của 4 người trong một gia đình, là đồng nghiệp của chị.
Đó là thầy Trần Hoàng Phong (33 tuổi, giảng viên Trường cao đẳng Sư phạm trung ương 2, TP Nha Trang), vợ anh là Nguyễn Thị Thủy (33 tuổi, giáo viên trường mầm non Biển Xanh) cùng hai con nhỏ Trần Nguyễn Hoàng Quân (6 tuổi, học lớp 1) và Trần Phương Nhã Đan (gần 1 tuổi). Xem chi tiết tại đây.