Nghị lực của thí sinh liệt nửa người: “Cảm ơn bố, con yêu bố”

Sơn Tùng - Đặng Chung |

Bàn tay phải của Hanh không thể cử động, nhưng em đã có bàn tay cha nâng niu. Nửa người bên phải của Hanh bị liệt hoàn toàn, cha là người giúp em nâng bước. Hành trình của cha và con đến với kỳ thi THPT quốc gia năm nay giống như một câu chuyện cổ tích. Nhưng để viết nên câu chuyện đó, là mặn chát mồ hôi, nước mắt để có được nụ cười.

Hai ngày qua, chúng tôi lặng lẽ theo bước Đặng Văn Hanh (thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại điểm thi THCS Minh Khai - Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Có lẽ Hanh là thí sinh đặc biệt nhất của cụm thi do Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội chủ trì năm nay.

Vì lý do đặc biệt, Hanh được các thầy cô trong điểm thi THCS Minh Khai (Hà Nội) tạo điều kiện để nghỉ trưa ngay tại phòng thi. Trong thời gian này, ông Đặng Văn Kiểm (bố của Hanh) cũng được vào phòng thi để chăm sóc con trai.

Cùng Lao Động "theo chân" hành trình thi THPT quốc gia 2018 của Hanh và bố:

 
Sáng sớm, ông Đặng Văn Kiểm dắt chiếc xe máy cà tàng ra để đưa con đi thi. Cũng như hàng triệu ông bố, bà mẹ có con "vượt vũ môn" năm nay, ông Kiểm không giấu sự lo lắng, hồi hộp.
 
Con trai ông là  Đặng Văn Hanh (sinh năm 1997, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị dị tật bẩm sinh. Em bị liệt nửa người bên phải, chỉ sử dụng được tay trái để viết. Việc đi lại của Hanh cần người hỗ trợ. Ba buổi thi vừa qua, em đều đến rất đúng giờ.
 
Là thí sinh đặc biệt nên trong suốt các buổi thi em đều nhận được sự giúp đỡ của lực lượng thanh niên tình nguyện.  Các anh chị nhiệt tình giúp Hanh lên đến phòng thi một cách an toàn. Thầy cô trong điểm thi THCS Minh Khai - Bắc Từ Liêm cũng tạo điều kiện để Hanh có thể nghỉ trưa ngay tại phòng thi.
 
Chân của Hanh chưa thể bước đi, bàn tay phải của Hanh không thể cử động, nhưng em có sự tiếp sức của rất nhiều người, để có tâm lý thoải mái nhất vượt qua kỳ thi quan trọng của đời học sinh.
 
Nhưng có lẽ người quan trọng nhất, chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho Hanh trong những ngày này là bố em - người đã nâng niu, chăm sóc  em từ tấm bé,người cho em niềm tin, sức mạnh và cùng Hanh viết nên câu chuyện cổ tích giữa đời thường.
 
Hanh là con út trong gia đình có đông anh chị em, chỉ mình Hanh không may mắn bị dị tật từ nhỏ. Đến năm 2015, 2016, nhà em vẫn thuộc hộ nghèo.
 
Tài sản lớn nhất của bố mẹ Hanh là những đứa con, tất cả anh chị em đều học giỏi. Bị liệt nửa người, không thể sinh hoạt như người bình thường, nhưng Hanh học không thua kém bạn bè.
 
Trò chuyện với PV Báo Lao Động, ông Đặng Văn Kiểm (bố em Hanh) cho biết: “Do hoàn cảnh gia đình như thế nên đến năm 8 tuổi Hanh mới được đến lớp và trong 12 năm đó cháu đều đạt thành tích cao trong học tập (11 năm học sinh giỏi). Hanh rất ham học, 12 năm qua, dù mưa dù gió cháu đều không nghỉ buổi nào kể cả gia đình có việc”.
 
Nói đến đây, ông Đặng Văn Kiểm bật khóc như một đứa trẻ: “Tuy Hanh bị khuyết tật nhưng tôi luôn động viên con, không để con tự ti với các bạn.  12 năm mặc nắng mặc mưa, tôi đều đạp xe đưa con đến trường và cõng con lên lớp”.
 
Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, ông nói thêm:  “Trước năm 2015, 2016, tôi chỉ có cái xe đạp hàng ngày đưa con đi. Mãi đến năm 2017 mới mua được chiếc Honda 82 để chở con đi lại cho đỡ vất vả. Hàng ngày, ngoài lúc đến trường và học ở nhà, Hanh còn giúp bố mẹ lau lá”. Gia đình Hanh có nghề làm bánh nếp, công việc này giúp bố mẹ Hanh nuôi các con ăn học nên người.
 
Những ngày qua, trong suốt thời gian con làm bài trong phòng thi, ông Kiểm ngồi lặng lẽ ngoài cổng trường để chờ. Sự lo lắng hiện rõ lên khuôn mặt từng trải của người cha. Trong ảnh là khoảnh khắc trầm tư, lo lắng của ông Kiểm khuất sau sự vui mừng của sĩ tử gặp phụ huynh khi kết thúc môn thi đầu tiên.
 
Đến chiều 25.6, khi hoàn thành môn thi Toán, lực lượng thanh niên tình luyện lại có mặt để đưa em xuống với bố, trở về với gia đình.
 
“Em làm bài tốt, đề bài vừa với em. Em thi khối tự nhiên, Toán là môn sở trường nên không lo lắng lắm. Mong ước của em là vượt qua kỳ thi này và thi đỗ đại học” – Hanh chia sẻ sau khi kết thúc 2 môn thi đầu tiên.
 
Ước mơ của Hanh là thi đỗ vào ngành Công nghệ Thông tin của Đại học quốc gia Hà Nội, để tương lai sẽ trở thành lập trình viên. “Sau kỳ thi này em sẽ học thêm về máy tính, em muốn làm nhiều phần mềm giúp người khuyết tật, để giúp cho chính em và những người không may mắn như em” – Hanh nói.
 
Trên hành trình biến ước mơ đó thành hiện thực, Hanh luôn có sự giúp sức của một người đặc biệt. “Cảm ơn bố, con yêu bố” - Hanh ngượng ngùng nói lời cảm ơn đến người cha tần tảo của mình. Kết thúc ngày thi đầu tiên, Hanh theo cha trở về trên chiếc xe Honda 82 mà bố mẹ em mới dành dụm mua được để đưa đón con trong những ngày thi.
 
Trên suốt quãng đường về, bàn tay trái của Hanh luôn nắm chặt áo bố đầy yêu thương. Cha và con trên chiếc xe cà tàng, chở đầy ước mơ...
Sơn Tùng - Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Nhiều điểm mới trong đề thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên kỳ thi THPT quốc gia 2018

Đặng Chung |

Sáng 26.6, 341.570 thí sinh bước vào ngày thi thứ hai với bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Vật lý - Hóa học - Sinh học).

Ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia 2018: An toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia 2018 diễn ra đã có 11 thí sinh tại các tỉnh Lai Châu, Hà Giang không thể đến dự thi đầy đủ do mưa lũ, sạt lở đất nghiêm trọng. Bộ GDĐT và các địa phương đang nỗ lực khắc phục các hậu quả do mưa lũ để kỳ thi được diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Sáng nay (26.6), sĩ tử chuẩn bị làm bài thi THPT quốc gia 2018 tổ hợp môn Khoa học Tự nhiên

Tổng hợp |

Sáng nay (26.6), các thí sinh sẽ thực hiện làm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm các phân môn Vật lý, Hóa học và Sinh học trong tổng thời gian 150 phút.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Nhiều điểm mới trong đề thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên kỳ thi THPT quốc gia 2018

Đặng Chung |

Sáng 26.6, 341.570 thí sinh bước vào ngày thi thứ hai với bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Vật lý - Hóa học - Sinh học).

Ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia 2018: An toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia 2018 diễn ra đã có 11 thí sinh tại các tỉnh Lai Châu, Hà Giang không thể đến dự thi đầy đủ do mưa lũ, sạt lở đất nghiêm trọng. Bộ GDĐT và các địa phương đang nỗ lực khắc phục các hậu quả do mưa lũ để kỳ thi được diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Sáng nay (26.6), sĩ tử chuẩn bị làm bài thi THPT quốc gia 2018 tổ hợp môn Khoa học Tự nhiên

Tổng hợp |

Sáng nay (26.6), các thí sinh sẽ thực hiện làm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm các phân môn Vật lý, Hóa học và Sinh học trong tổng thời gian 150 phút.