Thầy cô mong nhận quà gì Ngày Nhà giáo?

Đặng Chung |

Một mùa hiến chương nữa lại đến, sẽ thiết thực và ý nghĩa hơn, nếu giáo viên nhận được món quà là sự trưởng thành của học trò, chia sẻ của phụ huynh và những đãi ngộ tương xứng để thầy cô có thể yên tâm theo nghề.

Mong phụ huynh chia sẻ cùng thầy cô!

30 năm trong nghề, chứng kiến nhiều thay đổi của xã hội, cô Trần Thị Bích Liên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ, chưa bao giờ hối hận khi theo đuổi nghề “gõ đầu trẻ”.

Món quà 20.11 cô nhớ nhất là những ngày mới vào nghề, học sinh tự làm thiệp, gửi qua khe cửa sổ để tặng cô, nét chữ còn vụng về “Con yêu cô lắm”.

Hay những học sinh cũ, đã xây dựng gia đình, mỗi năm đến 20.11 lại bồng bế con về thăm cô. Chỉ cần nghe học trò khoe về công việc, với cô Liên đó là những bó hoa đẹp nhất, ý nghĩa nhất.

Cô ước nguyện gì trong dịp cả nước tri ân thầy cô giáo? Khi được hỏi, cô Liên trả lời: “Tôi chỉ mong mỏi phụ huynh hãy chia sẻ với giáo viên.

Giờ đây, phụ huynh suy nghĩ thực dụng hơn, như phải tặng các thầy cô món quà gì đắt tiền hay phong bì bao nhiêu. Khi xảy ra điều gì, phụ huynh thường chỉ kêu ca, lên mạng xã hội để tố các thầy cô giáo.

Điều này chính là một áp lực với đội ngũ nhà giáo trong xã hội hiện đại. Chúng tôi không cần quà cáp, chỉ mong phụ huynh chia sẻ, phối hợp với nhà trường, với giáo viên chúng tôi để dạy dỗ con em mình nên người”.

Tiền lương phải đảm bảo mức sống

Mỗi năm đến ngày hiến chương các nhà giáo, cả xã hội lại dành những lời chúc tốt đẹp để tri ân công ơn của thầy cô.

 
 Món quà 20.11 của cô Vũ Thảo Viết (giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Túc Đán, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái). Ảnh: NVCC

Đối với những người công tác ở thành phố, gia đình phụ huynh có điều kiện, có thể tri ân bằng những món quà đắt tiền. Còn với rất nhiều thầy cô đang đứng lớp ở những vùng cao, nông thôn, món quà 20.11 đôi khi chỉ có giá trị tinh thần.

Những ngày qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải rất nhiều tấm gương nhà giáo vượt khó để “gieo chữ”. Các thầy cô được ca ngợi như những con người cao cả, khi đồng lương giáo viên chưa đảm bảo chi tiêu, vẫn nhận cưu mang, đỡ đầu rất nhiều học trò nghèo.

Cùng với đó là câu chuyện về những nhà giáo 30-35 năm cống hiến cho sự nghiệp trồng người, khi về già phải nhận những đồng lương hưu bèo bọt. Hình ảnh người giáo viên cả cuộc đời nghèo khó đã khiến rất nhiều giáo viên trẻ lo lắng về tương lai của mình.

GS Đinh Quang Báo - nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội - cho rằng, món quà ý nghĩa nhất, thiết thực nhất cho thầy cô, không gì bằng việc nâng cao vị thế của người thầy trong xã hội hiện đại, trước mắt cần có cơ chế đãi ngộ về lương.

Chế độ cho giáo viên dù thay đổi thế nào thì trước hết thu nhập của giáo viên phải đủ sống ở mức trung bình trong tương quan xã hội. Không thể bắt thầy cô vì theo nghề thanh cao mà phải sống sống thanh bần!

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.