Có buồn, có tiếc nuối...
Nhớ lại những năm trước, khi 20.11 là dịp cô trò được gặp mặt nhau, tham gia các hoạt động văn nghệ, thi đua chào mừng của nhà trường, cô Lê Thị Hoa - giáo viên tại Hà Nội - không khỏi bùi ngùi xúc động:
“Càng đến gần ngày 20.11, tôi càng cảm thấy buồn và tiếc nuối. Đầu năm học, cô trò chúng tôi đã lỡ nhịp khai giảng và giờ lại khất hẹn trong ngày lễ đặc biệt của giáo viên.
Tôi nhớ lắm giây phút được các con háo hức tặng hoa, trực tiếp trao tay những tấm thiệp nhỏ xinh. Tôi nhớ như in nụ cười rạng rỡ, tiếng cười nói rộn ràng, không khí vui tươi của cô trò mỗi dịp 20.11...".
Còn với cô Thúy Tình - giáo viên trường mầm non Tuổi Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội), năm học này thật đặc biệt khi học sinh tạm dừng đến trường, cô trò chưa gặp nhau sau nhiều tháng xa cách. Dù vậy, những tình cảm của các bậc phụ huynh dành tặng thầy cô vẫn vẹn nguyên.
"Ngày lễ của mình mà mình lại không được gặp các con, không được đón nhận không khí tưng bừng của Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam như mọi năm, không có những lời chúc trực tiếp hay những buổi tọa đàm tri ân nhà giáo quả thực có chút buồn và hụt hẫng.
Nhưng bù lại, tôi thấy mình thật may mắn và xúc động khi phụ huynh vẫn luôn nhớ và chia sẻ những khó khăn với giáo viên, vẫn nhắn gửi những lời chúc thân thương, lời động viên tinh thần... Đây sẽ là động lực để cô trò tôi cố gắng cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này" - cô Tình giãi bày.

Gắn bó với sự nghiệp trồng người nhiều năm, cô Văn Liên Na - Phó Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh - đã chứng kiến quá trình trưởng thành của bao thế hệ học trò. Với cô, ngày 20.11 không chỉ đơn thuần là ngày lễ của nhà giáo mà còn là dịp để các cô, cậu học trò ùa về mái trường thân yêu, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm năm xưa.


"Những ngày này, lòng tôi vô cùng xao xuyến và có chút hụt hẫng. Tôi thương các con đầu cấp còn chưa được gặp cô, chưa quen hết bạn bè. Tôi nhớ lắm khoảnh khắc học trò cũ ùa về thăm trường, thăm lớp, tíu tít trò chuyện, vui vẻ bên nhau trong không khí rộn ràng, vui tươi của ngày lễ 20.11... Năm nay, do dịch bệnh, cô trò chúng tôi chỉ trao nhau những yêu thương qua màn hình nhỏ" - cô Na rưng rưng chia sẻ.
20.11 đặc biệt
Trước Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam, tâm trạng chung của nhiều thầy cô là buồn, nuối tiếc và có chút lưu luyến. Dù vậy, ai cũng hiểu, nhiệm vụ quan trọng lúc này là chung tay đẩy lùi dịch bệnh, vì sự an toàn cho cả cộng đồng và xã hội.
Với tinh thần này, cô Trần Thị Kim Dung - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Hồng (Đông Anh, Hà Nội) - đã gửi lời động viên, nhắn nhủ tới toàn thể giáo viên trong nhà trường.
"Tôi vẫn nói với các thầy cô giáo, năm nay không tổ chức 20.11 thì chắc chắn năm sau và năm sau nữa chúng ta sẽ có những ngày 20.11 tràn đầy ý nghĩa và yêu thương bên các học trò. Trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, chúng ta nên sẻ chia, thông cảm để cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh, để các con mau chóng được trở lại trường học.
Bên cạnh đó, nhà trường phát động cuộc thi làm thiệp tặng thầy cô nhân dịp 20.11 để tuyên truyền, giáo dục các con tinh thần "tôn sư trọng đạo". Dù "không gặp mặt, không tặng hoa" nhưng cô trò chúng tôi vẫn rất vui vẻ, đón nhận ngày lễ đặc biệt này" - cô Dung chia sẻ.
Trước ngày 20.11 đặc biệt, cô Mai Thị Ánh Nguyệt không khỏi xúc động, bất ngờ trước khi nhận được những tấm thiệp, video do tự tay học trò thực hiện.
"Năm nay, cô trò tôi sẽ cùng nhau tham dự ngày lễ 20.11 theo hình thức trực tuyến. Nhưng không phải vì thế mà thiếu đi những tình cảm chân thành, nồng thắm mà các con dành tặng cho tôi.
Những ngày qua, tôi đã nhận được rất nhiều quà của các con gửi tặng. Mỗi món quà chứa đựng sự tâm huyết, sáng tạo và tình cảm của các con dành tặng thầy cô. Tôi xem đây là lời nhắc nhở để bản thân cố gắng mạnh mẽ, quyết tâm hơn để truyền lửa trong những tiết dạy online, cùng các con vượt qua dịch bệnh, đợi ngày trở lại trường học" - cô Nguyệt chia sẻ.