Tâm sự du học sinh ngày Tết cổ truyền: Đường về nhà xa quá!

Thiều Trang |

Mỗi dịp Tết đến xuân về, với du học sinh Việt đang học tập, sinh sống ở nước ngoài, đều không tránh khỏi những giây phút chạnh lòng nhớ về quê nhà, vương vấn dư vị Tết cổ truyền quê hương.

"3 giờ sáng, gấp máy tính cất gọn vào một góc bàn, nhìn đồng hồ, em thở dài. Vậy là hết 1 ngày..." - đây là tâm sự của Hà Thị Liên Thanh (22 tuổi, du học sinh tại Hàn Quốc) khi được hỏi về cảm giác khi trải nghiệm những cái tết xa xứ.

Tính đến nay, Thanh đã trải qua 4 cái Tết xa nhà. Nhưng đến tận bây giờ, cô vẫn nhớ như in không khí nhộn nhịp sắm Tết ở quê, nhớ cảm giác được tận hưởng mùi bánh chưng mới vớt, thèm được bên gia đình ăn bữa cơm tất niên, thèm sự yêu thương, thèm hơi ấm của Tết đoàn viên.

Thanh nói, cuộc sống của du học sinh là chuỗi ngày đếm ngược, sáng đi học, chiều lo đi làm đúng giờ, đêm về tranh thủ hoàn thành nốt những báo cáo còn dang dở. Nhất là những ngày sát tết, cảm giác nhớ nhà càng trỗi dậy, nước mắt như trực trào nhưng chỉ biết ngăn lại để gia đình thêm phần yên tâm.

Hà Thị Liên Thanh tham gia hoạt động Tết của Hội sinh viên Việt Nam tại trường. Ảnh: NVCC
Hà Thị Liên Thanh tham gia hoạt động Tết của Hội Sinh viên Việt Nam tại trường. Ảnh: NVCC

Thanh nhớ lại, bằng giờ hằng năm, những chiếc vé máy bay đã được "checkin khắp facebook" - đó là khoảng thời gian hạnh phúc của các bạn du học sinh như em. Nhưng năm nay, COVID-19 đã lấy hết tất thảy, lấy đi cả những mục tiêu, những dự định còn dang dở, các em lại phải đón Tết một mình nơi xứ người.

"Hôm nay là sinh nhật em, em dự định sẽ đón sinh nhật cùng gia đình tại Việt Nam, nhưng vì dịch nên lại tiếp tục bỏ lỡ. Bây giờ, đường về nhà xa quá!" - Thanh nghẹn ngào.

Thời gian trôi nhanh không kịp níu, cuộc sống tự túc của những du học sinh cũng vì thế mà cuốn theo dòng chảy xô bồ. Nguyễn Việt Hoàng (21 tuổi, du học sinh tại Nhật Bản) bồi hồi: "Đối với người Việt xa quê, những ngày cuối năm là khoảng thời gian dễ chạnh lòng. Nhìn dòng người hối hả trên tàu điện ngầm, nhìn những gia đình quây quần bên trong hàng quán trên phố, em rất nhớ nhà, rất nhớ bố mẹ".

Hoàng cũng chia sẻ, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, du học sinh không có việc làm, vừa sợ dịch vừa không có tiền. Nhà trường cũng chuyển qua hình thức học trực tuyến, vì vậy Hoàng hạn chế đi lại, tự mình học nấu ăn và tranh thủ nâng cao trình độ tiếng Nhật của mình.

Ở đất khách không có Tết Việt, em sẽ làm thêm xuyên Tết để kiếm tiền đóng học, đóng trọ. Ở đó, em ngăn lại nỗi nhớ nhà, nỗ lực xây dựng giấc mơ của chính mình.

Nguyễn Việt Hoàng đã xa nhà 2 năm trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: NVCC
Du học sinh Nguyễn Việt Hoàng đã đón Tết xa nhà một mình 2 năm. Ảnh: NVCC

Khi mùa xuân sắp về trên quê hương thì nơi xứ tuyết xa xôi, du học sinh người Việt vẫn đang trải qua những ngày đông giá buốt. Trong nỗi chạnh lòng vì nhớ nhà, Nguyễn Thị Ngọc Bích (20 tuổi, du học sinh tại Nga) hy vọng dịch bệnh mau chóng qua đi để mọi người đón một cái Tết trọn vẹn bên gia đình và người thân.

"Tết năm nay, em sẽ dành một ngày để cùng bạn thân nấu bữa cơm Việt Nam, có bánh chưng xanh, có mâm ngũ quả, có những món ăn thân thuộc nhất.

Chúng em sẽ kể cho nhau nghe những kỉ niệm ngày Tết thuở bé, nhắc lại câu chuyện của năm cũ và chia sẻ dự định trong năm mới. Chúng em sẽ tự an ủi vỗ về nhau, chúc nhau năm mới lại học tập tốt và sống vui vẻ hơn" - Ngọc Bích nghẹn ngào.

Du học sinh - những người đang đổi từng giây phút cô đơn, lạc lõng nơi đất khách để lấy kiến thức và sự trưởng thành. Tết đến trong họ thật chậm rãi, với mong ước dịch bệnh được khống chế để cuộc sống sớm trở lại bình thường.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Tâm sự của du học sinh khi đón Tết xa nhà

Thanh Thanh |

Mỗi khi Tết đến, mỗi du học sinh Việt đều cất trong lòng những nỗi niềm riêng nhưng đều chung phút giây chạnh lòng nhớ về quê hương.

Du học sinh và nỗi niềm trong ngày lễ Giáng sinh đặc biệt

Thanh Ngọc |

"Mọi người tìm cách tận hưởng không khí Giáng sinh một cách ấm áp và vui vẻ nhất mà vẫn đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Dù vậy, nhiều lúc, mình vẫn chợt hẫng lại vì nhớ gia đình" - Hải Châu, du học sinh chia sẻ.

Du học sinh về Việt Nam mở thư viện miễn phí: Cứ gieo thì mầm sẽ nở

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Sau khoảng thời gian du học tại Úc, chị Nguyễn Thị Hiền (Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội) đã quyết định về Việt Nam mở thư viện miễn phí, gieo mầm đọc cho trẻ em.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tâm sự của du học sinh khi đón Tết xa nhà

Thanh Thanh |

Mỗi khi Tết đến, mỗi du học sinh Việt đều cất trong lòng những nỗi niềm riêng nhưng đều chung phút giây chạnh lòng nhớ về quê hương.

Du học sinh và nỗi niềm trong ngày lễ Giáng sinh đặc biệt

Thanh Ngọc |

"Mọi người tìm cách tận hưởng không khí Giáng sinh một cách ấm áp và vui vẻ nhất mà vẫn đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Dù vậy, nhiều lúc, mình vẫn chợt hẫng lại vì nhớ gia đình" - Hải Châu, du học sinh chia sẻ.

Du học sinh về Việt Nam mở thư viện miễn phí: Cứ gieo thì mầm sẽ nở

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Sau khoảng thời gian du học tại Úc, chị Nguyễn Thị Hiền (Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội) đã quyết định về Việt Nam mở thư viện miễn phí, gieo mầm đọc cho trẻ em.