Chống dịch như chống giặc
Là 1 trong số hơn 100 cán bộ, sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng lên đường vào Phú Yên chống dịch, em Phan Anh Khánh cho biết mình đã đăng kí tham gia chống dịch từ tháng 5. Mọi công tác tập huấn đã sẵn sàng. Em luôn trong tâm thế chỉ chờ có thông báo là lên đường.
"Em nhận được thông báo đăng kí đến Phú Yên vào thứ 6. Em xác định mình sẽ đi lâu dài, đến bao giờ Phú Yên hết dịch mới quay trở về Đà Nẵng"- Khánh nói.
PGS.TS Nguyễn Khắc Minh - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết, ngoài việc hơn 100 sinh viên đi đợt này thì hiện có khoảng 400 sinh viên và cán bộ khác đã chuẩn bị sẵn sàng chi viện cho các tỉnh thành khác.
Chia sẻ cảm xúc khi đang trên đường đến Phú Yên, Khánh cho biết: "Hiện tại, em đang nóng lòng muốn nhanh tới nơi để giúp đỡ các cán bộ y tế ở Phú Yên. Những chiến sĩ ở đó đã rất mệt rồi".



"Mình phải khỏe mới chiến đấu được"
Trước đó, chiều 3.7, Trường Đại học kỹ thuật Y –Dược Đà Nẵng đã làm lễ xuất quân, tiễn hơn 100 cán bộ, sinh viên của nhà trường vào Phú Yên để hỗ trợ chống dịch COVID-19.
"Thầy cô dặn dò chúng em rất nhiều, nhưng quan trọng nhất vẫn phải giữ an toàn cho mình. Vì mình khỏe mới chiến đấu được" - Khánh cho biết.
Với hy vọng truyền cảm hứng, động viên sinh viên trước giờ lên đường, TS Lê Văn Nho, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng Trường đã gửi lời nhắn nhủ: "Các em hôm nay đến với Phú Yên là đã làm được việc tiếp bước những bàn chân vào Trường Sơn, ra trận của các thế hệ cha anh năm xưa! Và cũng lên đường trong một tâm thế phấn khởi, quyết thắng giặc COVID mới trở về".
Theo dự kiến, chiều tối nay, đoàn cán bộ, sinh viên Đại học kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng sẽ đặt chân đến Phú Yên, quyết đồng lòng, chung tay, góp sức truy vết, khoanh vùng và đẩy lùi dịch bệnh.