Sinh viên ao ước đợi ngày được đến trường

Vân Trang |

Trải qua gần 6 tháng nghỉ dịch COVID-19 không được đến trường, điều mong mỏi duy nhất của sinh viên lúc này là dịch bệnh nhanh chóng được kiểm soát, trường học mở cửa để được đi học trở lại.

Nhớ trường lớp, nhớ bạn bè...

Sinh viên mong mỏi từng ngày để được quay trở lại trường học. Video: Vân Trang.

Đấy là tiếng lòng của rất nhiều sinh viên sau thời gian dài nghỉ dịch. Dù các tiết học vẫn diễn ra đều đặn, vẫn nghe tiếng thầy cô giảng bài nhưng ai cũng thèm cảm giác được gặp nhau, tay bắt mặt mừng, vui vẻ trò chuyện sau tháng ngày xa cách, chỉ được nhìn nhau qua màn hình điện thoại, máy tính.

Em Đỗ Thị Hải Linh -  sinh viên năm cuối Trường Đại học Kinh tế Quốc dân kể lại, thời điểm em về quê nghỉ lễ 30.4, Hà Nội bùng dịch, tất cả trường học tạm thời đóng cửa, ưu tiên việc phòng, chống dịch bệnh.

"Cứ mòn mỏi đợi chờ 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng,... Và đến bây giờ đã gần 6 tháng rồi em chưa được quay trở lại trường...Em nhớ bạn bè, thầy cô lắm rồi. Nhưng hiện nay, dịch bệnh trên cả nước vẫn còn phức tạp, chưa biết đến bao giờ em mới được quay lại trường học" - Hải Linh chia sẻ.

Cùng chung tâm trạng như Hải Linh, em Trần Quang Linh – sinh viên năm 3 chuyên ngành Đạo diễn Trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội bày tỏ sự chán nản khi phải học trực tuyến trong thời gian dài:

“Em học trực tuyến được gần 6 tháng rồi và cảm thấy cực kỳ bí bách vì không được trao đổi trực tiếp với thầy cô, bạn bè. Trong quá trình học gặp vướng mắc, phải trao đổi online, đường truyền lại không ổn định khiến em rất ức chế.

Em thèm được đi học trở lại, được gặp thầy cô, bạn bè lắm rồi. Trong hội nhóm, chúng em đã lên sẵn kế hoạch quay trở lại trường sẽ rủ nhau tụ tập, đi ăn, đi chơi ở những địa điểm quen thuộc trước kia. Ai cũng mong dịch mau chóng được kiểm soát để mọi thứ trở lại như trước kia" - Quang Linh buồn bã nói.

Háo hức bước vào môi trường mới, được làm quen với thật nhiều thầy cô, bạn bè, ngay từ đầu năm học, em Lê Thúy Quỳnh – sinh viên năm nhất Phân hiệu Đại học Y Hà Nội không khỏi hụt hẫng khi nhận được thông báo học trực tuyến từ những ngày đầu lên lớp.

“Do tình hình dịch phức tạp nên em và các bạn sinh viên khác đang phải học online. Em biết đây là phương án học tối ưu nhất ở thời điểm hiện tại nhưng hình thức học này khiến em gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp thu bài giảng, đặc biệt là làm việc theo đội, nhóm. Với em, làm việc nhóm trực tiếp đã khó, làm online càng khó gấp bội lần.

Ngày nào em cũng mong sáng mai ngủ dậy sẽ nhận được thông báo đi học trở lại. Em muốn đến trường để giao lưu cùng bạn bè, tham gia các hoạt động ngoại khóa, quen biết thêm thật nhiều bạn mới. Thời gian qua em cũng đã quen được 1 vài bạn trong lớp và hẹn nhau hết dịch sẽ đi chơi để biết mặt nhau. Mà đợi chờ mãi vẫn chưa đến ngày đấy” – Quỳnh ngán ngẩm nói.

Mong được đi thực tập, ra trường đúng hạn

Không chỉ mong ước được đến trường, Hải Linh và nhiều sinh viên khác trong lớp đều lo lắng tiến độ ra trường sẽ bị ảnh hưởng nếu việc học trực tuyến kéo dài.

"Dự định của em là năm cuối sẽ vừa đi thực tập, vừa đi làm thêm để tích lũy kinh nghiệm nhưng dịch bệnh bùng phát khiến mọi kế hoạch đều phải tạm dừng.

Em mong dịch bệnh sớm qua đi, để em học xong 2 môn cuối, đi thực tập, hoàn thiện thủ tục ra trường và mau chóng kiếm được công việc ổn định, có thêm thu nhập trang trải cuộc sống và lo cho gia đình" - Hải Linh bày tỏ.

Tương tự như Hải Linh, em Nguyễn Đức Tuấn - sinh viên năm cuối - ngành Truyền thông Đại chúng - Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ, em ao ước ngày được trở lại giảng đường để việc học và thực tập trở nên dễ dàng hơn.

"Nếu được học trực tiếp việc thực tập sẽ thuận tiện hơn, nhất là trong việc tìm kiếm nơi thực tập. Khi quay lại trường, được gặp thầy cô, bạn bè, sinh viên chúng em sẽ có tâm lí thoải mái hơn rất nhiều" - Đức Tuấn chia sẻ.

Dù mong ngày được trở lại trường học nhưng ai cũng hiểu rằng, vấn đề an toàn cho giảng viên, sinh viên và cộng đồng vẫn phải là ưu tiên hàng đầu.

"Nếu như Hà Nội đã kiểm soát tốt dịch thì em mới có thể yên tâm quay trở lại trường học" - Hải Linh bày tỏ.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên háo hức chờ từng ngày Hà Nội cho đi học lại

Linh Chi |

Hà Nội - Hiện tại, Hà Nội đã từng bước kiểm soát được dịch COVID-19. Trước tình hình đó, nhiều trường Đại học đã lên kế hoạch đón sinh viên trở lại trường. Báo Lao Động đã có cuộc khảo sát với các bạn sinh viên để lắng nghe những lo lắng khi đã vài tháng rời xa giảng đường đại học.

Thông tin mới nhất về kế hoạch đón sinh viên trở lại trường học

Tường Vân |

Hiện tại, nhiều trường đại học đã lên phương án sẵn sàng đón sinh viên trở lại trường học, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Nhiều trường ở TPHCM bắt đầu đón sinh viên đến trường học tập

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Một số trường đại học trên địa bàn TPHCM đã đón sinh viên đến trường học trực tiếp, trong đó chủ yếu ưu tiên các học phần thực hành, thí nghiệm, làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Sinh viên háo hức chờ từng ngày Hà Nội cho đi học lại

Linh Chi |

Hà Nội - Hiện tại, Hà Nội đã từng bước kiểm soát được dịch COVID-19. Trước tình hình đó, nhiều trường Đại học đã lên kế hoạch đón sinh viên trở lại trường. Báo Lao Động đã có cuộc khảo sát với các bạn sinh viên để lắng nghe những lo lắng khi đã vài tháng rời xa giảng đường đại học.

Thông tin mới nhất về kế hoạch đón sinh viên trở lại trường học

Tường Vân |

Hiện tại, nhiều trường đại học đã lên phương án sẵn sàng đón sinh viên trở lại trường học, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Nhiều trường ở TPHCM bắt đầu đón sinh viên đến trường học tập

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Một số trường đại học trên địa bàn TPHCM đã đón sinh viên đến trường học trực tiếp, trong đó chủ yếu ưu tiên các học phần thực hành, thí nghiệm, làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp.