Sập trần Trường THPT Trần Nhân Tông: Trách nhiệm thuộc về ai?

Đặng Chung |

Đã nhiều lần những mảng vôi vữa ở Trường THPT Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bất ngờ rơi xuống lớp học. Đã nhiều lần lãnh đạo nhà trường đề nghị cơ quan chức năng có phương án đảm bảo an toàn cho tính mạng học sinh và giáo viên trong trường. Nhưng đến nay học sinh vẫn bị đánh cược mạng sống, phải học trong ngôi trường "chờ sập".

Và đến nay chưa có ai đứng ra chịu trách nhiệm khi nhiều tháng nay học sinh phải mang tâm trạng bất an khi đến lớp. 

Chia sẻ với phóng viên, Nguyễn Ngọc Anh học sinh Trường THPT Trần Nhân Tông cho biết, từ tháng 11.2017, em đã được nghe thầy cô giáo trong trường nói về việc sẽ di dời cả trường đến một nơi khác để học tập. Các em từng thở phào vì giải tỏa được nỗi bất an, nhưng từ đó đến nay vẫn chưa có bất cứ thông báo nào về địa điểm sẽ chuyển đến. Kết quả là máu của học sinh đã đổ trong lớp học.

 
Thanh sắt, bóng đèn, vữa trần... đã rơi xuống bàn học sinh. Nhiều tháng nay tính mạng của các em vẫn đang bị đánh cược.
 

Nghe tin về vụ việc vữa trần rơi khiến 3 học sinh phải đi cấp cứu vào ngày 20.3, nhiều phụ huynh có con học tại Trường THPT Trần Nhân Tông đều có chung tâm trạng hoang mang, lo cho tính mạng của con mình.

“Từ buổi họp phụ huynh sau khi kết thúc học kỳ 1, trước tình trạng cơ sở vật chất của trường xuống cấp nghiêm trọng, rất nhiều ý kiến đã được đưa ra. Phụ huynh chúng tôi đều khẩn thiết đề nghị nhà trường và cơ quan chức năng có phương án di dời học sinh đến địa điểm an toàn hơn.

Nhưng nhiều tháng nay vẫn chưa có thông báo nào cả. Ngày nào tôi cũng phải hỏi con là tình hình ở trường thế nào, vữa có rơi xuống nữa không? Làm sao không lo được khi con chúng tôi vẫn phải học trong điều kiện nguy hiểm như thế” – chị Thanh Hoa (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, có con học lớp 11 tại Trường THPT Trần Nhân Tông) chia sẻ.

Vì sao lại có sự chậm trễ trong việc di dời học sinh đến địa điểm an toàn hơn, khi tình trạng vữa trần rơi đã xảy ra nhiều lần từ tháng 10.2017 đến nay? Trả lời câu hỏi này, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nhân Tông - bày tỏ: Trường hiện đang gặp khó khăn trong việc thuê địa điểm để có thể di chuyển, giải phóng mặt bằng cho dự án xây lại trường.

 
Đại diện lãnh đạo Trường THPT Trần Nhân Tông chia sẻ về lý do 6 tháng nay học sinh vẫn chưa được di dời đến nơi an toàn hơn.

Theo đó, có vài địa điểm được đưa ra để học sinh di dời đến. Nhưng nơi thì bị phụ huynh chê xa, còn địa điểm thuận lợi cho việc đi lại của học sinh thì vướng thủ tục hành chính, nên các bên chưa đạt được đồng thuận. 

“Chúng tôi vẫn đang chờ phương án khả thi nhất từ các cấp. Chúng tôi mong cơ quan chức năng cùng vào cuộc, tạo điều kiện nhanh chóng để giáo viên và học sinh của trường được chuyển sang địa điểm có điều kiện tốt hơn, không quá xa, đảm bảo việc học của các em được diễn ra bình thường, an toàn, khi kỳ thi THPT quốc gia đang đến rất gần”- đại diện lãnh đạo Trường THPT Trần Nhân Tông chia sẻ.

Cũng theo lãnh đạo nhà trường, hiện trường có tổng số 21 lớp học, bao gồm cả phòng hội đồng đều có hiện tượng bong tróc, các khe nứt trên tường ngày càng rộng, tiềm ẩn nguy hiểm khôn lường. Vì vậy, mọi thủ tục trong việc di dời và xây mới lại trường không thể chậm trễ được nữa.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo “nóng” vụ sập trần ở THPT Trần Nhân Tông

Đặng Chung |

Sở GDĐT Hà Nội đã chỉ đạo trường rà soát, kiểm tra tất cả các phòng học. Sở cũng yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng, cố gắng trong tháng 4.2018 sẽ di dời học sinh để có thể khởi công.

Lời kể trong sợ hãi của 3 học sinh bị vữa trần lớp học rơi trúng người

Huyên Nguyễn - Đặng Chung - Sơn Tùng |

Các học sinh Trường THPT Trần Nhân Tông (Hà Nội) bị mảng vữa rơi vào đầu sáng ngày 20.3 cho biết, hiện các em vẫn rất đau và buồn nôn. Đặc biệt, các em bày tỏ sự sợ hãi khi nghĩ đến cảnh vừa học vừa sợ trần lại tiếp tục rơi.

Hiện trường ngổn ngang vụ sập trần trường học giữa Thủ đô

huyên nguyễn - sơn tùng |

Thông tin mới nhất về vụ việc sập vữa trần tại Trường THPT Trần Nhân Tông vào sáng 20.3, giáo viên vật lý của trường xác nhận với Lao Động có 3 học sinh lớp 12A2 bị rơi trúng đầu phải nhập viện.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo “nóng” vụ sập trần ở THPT Trần Nhân Tông

Đặng Chung |

Sở GDĐT Hà Nội đã chỉ đạo trường rà soát, kiểm tra tất cả các phòng học. Sở cũng yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng, cố gắng trong tháng 4.2018 sẽ di dời học sinh để có thể khởi công.

Lời kể trong sợ hãi của 3 học sinh bị vữa trần lớp học rơi trúng người

Huyên Nguyễn - Đặng Chung - Sơn Tùng |

Các học sinh Trường THPT Trần Nhân Tông (Hà Nội) bị mảng vữa rơi vào đầu sáng ngày 20.3 cho biết, hiện các em vẫn rất đau và buồn nôn. Đặc biệt, các em bày tỏ sự sợ hãi khi nghĩ đến cảnh vừa học vừa sợ trần lại tiếp tục rơi.

Hiện trường ngổn ngang vụ sập trần trường học giữa Thủ đô

huyên nguyễn - sơn tùng |

Thông tin mới nhất về vụ việc sập vữa trần tại Trường THPT Trần Nhân Tông vào sáng 20.3, giáo viên vật lý của trường xác nhận với Lao Động có 3 học sinh lớp 12A2 bị rơi trúng đầu phải nhập viện.