Đúng tuyến vẫn nhấp nhổm như "ngồi trên lửa"
Chị Dương Thu Huyền ở Lĩnh Nam, Hà Nội có con năm nay vào lớp 1 cho biết, đến giờ vẫn chưa có thông báo từ phía nhà trường về việc học của con cũng như việc đăng kí sách và đồng phục cho năm học mới.
“Tôi đã đăng kí tuyển sinh đầu cấp trực tuyến cho con theo lịch của Sở GDĐT. Đến thời gian nộp hồ sơ trực tiếp thì Hà Nội có lệnh giãn cách, nhà trường đã hướng dẫn phụ huynh nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách chụp ảnh gửi qua zalo. Sau này hết dịch sẽ nộp bản gốc để đối chiếu.
Nhưng đến nay, tôi vẫn chưa nhận được thông báo về danh sách lớp của con. Không rõ có sai sót gì về hồ sơ, thông tin của con không?" - chị Huyền băn khoăn.
Tại một gia đình khác có hộ khẩu tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng chia sẻ, dù đã đăng kí cho con vào trường Tiểu học trên địa bàn theo đúng hộ khẩu nhưng hiện gia đình đã chuyển về nhà mới, do đó, không thuộc diện ưu tiên xét tuyển. Lí do bởi nhiều năm nay, dân số đông, các trường trên địa bàn luôn trong tình trạng quá tải. Do đó, nhà trường sẽ ưu tiên học sinh có hộ khẩu và đang sinh sống tại địa bàn.
"Nhà mình không thuộc diện ưu tiên, nên nếu quá tải học sinh, có thể con sẽ không đủ điều kiện nhập học. Nhưng đến thời điểm này, nhà trường vẫn chưa thông báo con có trúng tuyển và đủ điều kiện nhập học không.
Nếu chẳng may con không được nhập học thì gia đình cũng không biết cho con vào học trường nào vì sát năm học, các trường cũng đã tuyển đủ chỉ tiêu rồi" - phụ huynh này cho biết.
Chưa nộp được hồ sơ, phụ huynh cũng không biết hỏi ai
Không chỉ với lớp 1, hiện công tác tuyển sinh tại nhiều trường THCS trên địa bàn còn bị gián đoạn do nhà trường chưa có hồ sơ, học bạ lớp 5 làm căn cứ xét tuyển, xếp lớp.
Chị Phạm Tân (trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) có con năm nay vào lớp 6 nói rằng, hiện tại, học bạ của con vẫn ở trường Tiểu học cũ, Hà Nội lại đang trong thời gian giãn cách, gia đình chưa thể đến nhận và gửi về trường THCS để hoàn thiện thủ tục cho con.
“Con mới chỉ kiểm tra học kỳ từ tuần trước, các cô báo đã hoàn thiện hồ sơ, học bạ, hẹn 23.8 hết giãn cách sẽ đến trường Tiểu học nhận học bạ cho con. Rồi sau đó, tôi cầm hồ sơ đến nộp trực tiếp tại trường THCS.
Nhưng hiện tại, Hà Nội lại tiếp tục giãn cách, chưa thể nộp học bạ cho con lại nhận được thông báo tháng 9 này đi học, thực sự tôi cảm thấy rất bối rối, không biết làm như thế nào” – chị Tân bày tỏ.
Không riêng Hà Nội, tại TP. HCM, dù đã "chốt sổ" đăng kí tuyển sinh trực tuyến đối với lớp 1 và lớp 6, hiện nhiều gia đình vẫn chưa thể đăng kí tuyển sinh cho con.
Gia đình anh Nguyễn Quân trú tại quận 7 có con năm nay vào lớp 6 cho biết, đến thời điểm hiện tại, dù TP đã ấn định ngày học nhưng con vẫn chưa đăng kí được vào trường nào. Bởi gia đình anh có hộ khẩu trái tuyến, cấp 1 con học ở quận khác mới chuyển hộ khẩu về nhà gần 4 tháng nay nên không có phiếu báo nhập học, không có mã số để đăng kí online.
“Tôi không liên lạc được với trường, cũng không liên lạc được với Phòng GDĐT. Tôi liên hệ với phường thì phường bảo lên trường liên hệ. Giờ không lên gặp trực tiếp được, gọi điện nơi nào cũng không ai bắt máy, không đăng kí được không biết giờ con sẽ học ở đâu” – anh Quân bày tỏ sự lo lắng.
Còn gia đình nhà chị Nguyễn Minh Anh có con năm nay vào lớp 1 rơi vào hoàn cảnh oái oăm hơn khi gia đình thuộc diện đăng kí đúng tuyến, nhưng bị “sót” trong danh sách đăng kí dự kiến.
“Phường mình có gần 100 trường hợp bị sót quên chứ không riêng con mình. Con không có tên trong danh sách dự kiến nên không đăng kí online được. Mình liên lạc, nhà trường hẹn bao giờ hết giãn cách lên làm việc trực tiếp. Rồi dịch cứ kéo dài mãi, trường đóng cửa không làm việc. Mình gọi điện cô giáo nói thầy cô đang hỗ trợ chống dịch, nhà trường đóng cửa nên chưa giải quyết được. Giờ cũng không biết con sẽ học ở đâu" - chị Minh Anh nói.